1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mày thế hả cái thằng kia. Kế hoạch kế hiếc gì, bọn tau còn trẻ mờ
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  2. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    khè... khè.... còn trẻ thì mới càng cần kế hoạch để thực hiện cho đúng, nếu không bọn trẻ chúng mày là bát nháo lắm, không như lớp già chúng tao. Chắc là làm kế hoạch 1 năm thôi nhỉ (5 năm lâu bỏ cha)hoành tráng nhá!
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói đến bây giờ vẫn chưa biết cuối năm nay ai lên xe hoa để chúc mừng Cong chúa và NOK cứ úp úp mở mở thế này khoé lại vấn đề lớn đấy
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bố ông, gớm cứ làm như là già lắm. Có được vài cái cọng lông lưa thưa trên mặt mà tinh tướng...he he. Chắc bọn già như ông thì kế hoạch cầm cự được 5 phút nhỉ? . Cầm cự không khéo lại oằn tà là vằn thì toi.....
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  5. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu có vấn đề thì đúng là lớn thật, lớn nhất ấy chứ... Nhưng vấn đề là ở chỗ chưa có vấn đề
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  6. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hay chửa.Ông anh kutkuc của tao nàm gì có fát nông ná nào đâu.Ch­ứ đừng nói là trên mặt.Nh­ưng đừng quên nà chuối càng già càng khoẻ.Ông này chắc fải được 6 fút đấy


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thằng khỉ kia, topic của người ta ai cho mày vào đây viết bài chuối hả? Đá cho mấy cái bây giờ.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    úi úi... sao cái vụ 5 năm lại có trong này thế này ... lộ mất thui... lộ hết rùi
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại lôi nó lên .. Tớ không lấy chồng cũng tạm thời hoãn tất cả các cuộc chơi
    Giờ đã hiểu ai "chống lầy " rồi .. Nhớ nhé cố gắng đợi em út này lon ton về VN đã nhé đã hứa mang "gà" đến là sẽ đến .. Đừng có quên nhé người ko biết mặt tiếc ọp nai rồi nhưng chưa gặp nhau ... Tớ thích .. bạn viết và đọc những gì bạn viết .. chống lầy rồi ... viết sẽ thế nào nhỉ
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này