1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ KẾU, GÁI TÂN THỜI

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi xuyenchi_tb, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    CÔ KẾU, GÁI TÂN THỜI

    Trước hết, vô phép nhà văn Nguyễn Công Hoan cho chị em gái Mới chúng iem được mượn cái tai tồ của một tác phẩm bất hủ của nhà văn mà làm tai tồ cho cái hội nữ công này.

    Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, cái gọi là Nữ quyền, dẫu có nhờ vả vào sự kêu gọi của lớp lớp tầng tầng trong xã hội, kể có suy suyển chút ít nhưng cũng chưa thấm tháp được là bao, vì vậy dẫu có cạo răng, mặc quần trắng ở chốn hội chợ, tô môi đỏ mà vén tóc lệch ngôi, thì chúng iem vẫn phải rào dựng nên một phong trào được các bậc đàn anh gọi là phong trào Gái Mới.

    Trong hoàn cảnh mới, với con người mới, thì những chị em Gái Mới - hay còn gọi là Gái Tân Thời cũng sẽ có tiếng nói mới, nội dung hoạt động mới mẻ, mong được vén cửa màn khuê mà bước ra ghé vai mềm gánh vác việc chung. Rất mong các quý anh ủng hộ.

    Trước hết, để tỏ rõ cái sự tân thời của các cô tân thời tỉnh Thái, đề nghị chị em cho biết đôi lời về xu hướng thời trang hè thu 2005 ạ. Rồi sau đó, là diễn đàn trao đổi các phương pháp nuôi chồng khoẻ, dạy con ngoan, gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại văn phòng. Đây cũng là nơi trao đổi phổ biến kiến thức về nữ công gia chánh. Rất mong sự ủng hộ của quý chị em của phong trào Gái Mới version 2005, cũng như các quý anh có ghé thăm, mong có được đôi câu thể hiện cái niềm mong mỏi, để phía chị em có sự hiểu biết lẫn nhau mà hoàn thiện mình, sao cho xứng danh Gái Tân Thời.
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì Xuyen muội có lời mời huynh xin làm người có vài lời tỏ bày cùng các tỷ muội gái mới thế này ạ !
    Con gái Mới giờ sống chen bon
    Mặt hoa, da trắng, trát phấn son
    Hở rún, bụng tròn, ngân ngấn mỡ
    Ngón tay, chuối ngự, múp míp thon
    Ra đường thoáng gặp, kêu bằng chị
    Ối trời ! mẹ ấy, tuổi còn son.
    Tô mi, vẽ mắt, chi dày cụi ?
    Như gái chưa chồng, đã mấy con !
    Vâng vài lời thô thiển mong chị em bỏ quá !
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thêm tẹo nữa cho đủ bộ !
    Sống mới thời nay, thấy seo seo
    Nam thanh, nữ tú, nhảy quăn queo
    Hôn hôn, hít hít còn hơn Mẽo
    Lắc lắc, đong đưa cũng dẻo queo
    Cô nàng váy ngắn, nhìn cũn cỡn
    Tay quàng, tay vá ôm xì neo (chú thích : ôm xà nẹo)
    Ôi chu choa ơi ! Mình cũng nhảy
    Dáo dác nhìn quanh, kiếm con mèo ?
    Hahahhahahaha
  4. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ui ! chủ đề Xuyenchi đưa ra hóc búa đấy. Nhưng không phải không có biện pháp nào hay. Mình gợi ý phương pháp nuôi chồng khoẻ dậy con ngoan ngắn gọn thế này nhé.
    Thư nhất: muốn chồng khoẻ -> phải ăn nhiều và hoạt động nhiều-> công việc gia đình các bạn Gái Thời Nay cứ việc gán cho chồng-> làm nhiều thế các quý ông không ăn nhiều mới là lạ-> ăn nhiều thế không khoẻ mới là lạ.( nhớ là khuyên chồng làm chứ không bắt ép, các ông chồng thấy khuyên thì nghe chứ mấy ai muốn vợ sai mình, " khuyên " từ việc rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, cho con tắm, cho con ăn hẳn hoi nhé, hihi)
    Thứ 2: Muốn dậy con ngoan thì cứ doạ con" nếu không ngoan, không chịu học hành tử tế , không nghe lời mẹ ,...thì tương lai sẽ giống bố con kia kìa" ( và nhó chỉ cho chúng lúc bố chúng đang bò ra lau nhà hoặc rửa bát, hhehe) thế thì đưa nào chả ngoan.
    Thư 3:Muốn công việc văn phòng thuận lợi chị em phải tích cực đi chơi với các bạn trong công ty, người ta bảo chẳng ai giúp nhau tốt bằng các đồng nghiệp. thế nên việc nhà cứ để chồng lo còn chị em thì nên đi chơi nhiều hơn. Vừa trẻ trung vừa thăng tiến trong công việc, hehe
    Đây là một số gợi ý mong các bạn đóng góp, hehe
  5. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Amarture này ! không biết bạn là nam hay nữ, mình đoán là nam nên có giọng đầy vẻ chê bai và khiêu khích như thế.Nói thật nhé, bạn cứ nói thế thôi, nhưng đến lúc gặp lại chả thích nhìn quá đi chứ( ko nhìn mới là lạ)Mà bây giờ thời đại mới rùi đẹp thì khoe ra , xấu xa mới phải giấu đi chứ. không khoe sao biết đẹp, đúng ko? hehe . Nói chung con gái thời đại mói biết cách ăn mặc đấy chứ, mặc hở đúng theo quy định của nhà nước" mặc 30% trên người" ấy quên " hở đúng 30%" , thế nên trông dáng cô nào cũng đẹp như đi tập Erobic hết cả.Điều đó chẳng đúng sở thích của các anh em là gì. Cọn vụ phấn son, con gái mà không biết trang điểm thì vứt, mang vộ mặt đen thui , nhợt nhạt đi làm thì bạn thấy thế nào?? Nói chung bây giờ con gái không trang điểm khi đi làm thì cũng vô duyên như " mặc váy không tất" vậy thôi, hihi. Nói chung , con gái thời đại mới thì phải biết trang điểm 1 ty cho mặt mũi sáng ngời , ra ngoài thấy tự tin hơn, bạn có thấy đúng thế ko? Ko biết bạn thế nào chứ bọn con trai bạn tớ nó bảo " con gái đi ra ngoài mà trông tái nhợt thì họ cũng thấy chán.Nhưn tất nhiên cũng không đến mức " trát phấn " như bạn nói.Như thế thì cũng ghê thật. Hi vọng người yêu bạn là người có vẻ đẹp tự nhiên không ai sánh bằng, chứ đừng gặp người mặt đầy mụn như tớ , hehe
  6. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he... vickytytcun có phương pháp dậy chồng giỏi, dậy con ngoan cũng như cách làm việc tốt rất tuyệt... Xứng đáng làm vợ yêu của BK... hi hi... em thấy bác quá ổn luôn... bình chọn cho bác vickytytcun 5* ! (nếu bác có lòng thì bình chọn lại cho em 5* nhé)
    Ah, em thấy hè năm nay có nhiều loại tông đẹp, Tính em thích hầm hố nên cứ tông, quần ngố, áo rộng quần thùng thình như dân hip hop là em thấy đẹp bất kể mùa gì.. Còn hè với thu thì con gái nên mặc váy, con trai thì nên cởi trần.. hehe... gì chứ em ủng hộ việc mặc quần áo cũn cỡn... ít ra thì em thấy cũng bổ mắt em đã. Hơn nữa, em chúa ghét nhìn ninja với rambo
  7. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hà "chị" Vickytytcun nói sao mà anh thấy nó "tuyệt" thế ko bít cứ như chị nói thế thì anh đây lên chùa quả là một quyết định sáng suốt hờ hờ chị em trong box ta đừng ai học theo chị vickytytcun nhé ko thì con trai lên chùa hết lúc đó daisu lại ko có chỗ mà ở hị hị
    Thứ nhứt : muốn như cái thứ nhất của chị thì cả dân ta qua Thái Lan để..... con trai==>gái và gái ==> ??? hẹ hẹ
    Thứ nhì muốn như cái thứ hai của chị thì ..thì....chị lấy chồng và có con thử xem
    Thứ ba muốn như cái thứ ba của chị thì trừ khi mặt trời mọc ở hướng khác và lại mọc vào ban đêm còn mặt trăng lại mọc ban ngày và và trái đất sẽ ko tròn mà vuông và ko chỉ quay mà nó quay tít là khác, ko còn nghiêng 23,5độ nữa mà nó sẽ ... úi sợ lém ko dám nghĩ đến nữa
    mà chị vickytytcun nè chị có kinh nghiệm gớm nhỉ chắc chị cũng phải lấy chồng đến mấy.. mấy..mấy lần rùi đấy nhỉ chẹp chẹp chết chết còn trẻ thế mà đã...
  8. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em có thể ăn mặc rất tân thời ở bên ngoài nhưng khi về đến nhà em nên ăn mặc cho phù hợp với truyền thống gia phong (gia đạo).
    Nếu việc gia đình là đối nội và đối ngoại thì lúc nào em biết mình sẽ đứng ra làm, lúc nào nên để chồng đứng ra làm.
    Nếu em muốn chồng luôn yêu thương mình vậy thì hãy luôn yêu thương chồng và hướng cho anh ấy nhận ra được điều đó
    Nếu em đi dự một buổi dạ hội mà ăn mặc rất nhà quê? Nếu em đi về quê chồng mà lại mặc đồ dạ hội?
    Thời trang cũng có ở rất nhiều nơi. Tại gia, tại công sở, pinic, ... và luôn ko giống nhau.
    thật khó có một quy chuẩn nào. Tuy nhiên đối với xuyenchi_tb, em nghĩ nhà bác không cần phải hoàn thiện mình hơn nữa, ko cần phải xứng danh Gái Tân Thời hơn nữa. Em thấy bác như vậy là đã chuẩn lắm rồi. Đáng để người khác học tập mình rồi đó.
  9. vickytytcun

    vickytytcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Trước hết cảm ơn c5hn nhé, mình nghĩ đấy chỉ là gợi ý nhỏ của mình thui thế mà được bạn đánh giá cao thế,có vẻ chúng mình hợp gu đây. Còn chú " tiểu sư chùa láng" vì đã đi tu nên không nói làm gì , đã tu rồi làm sao được hưởng cái thú gọi là được vvợ chăm sóc cho khoẻ ra, hehe.Chú tính thế nào co khi phải hoàn tục thui ,c hứ không thiệt thòi lắm. Mà nói thật với chú,chị o có kinh nghiệm chăm sóc chồng như chú nói đâu, chị mà có kinh nghiệm thì đâu " chăm sóc " đơn giản thế đâu mà phải hoành tráng hơn kia( tức là phải " khuyên răn"chồng tử tế hơn nữa kia)
    Còn bạn kexautinh_tb à, nghe bạn nói mình chẳng thấy bạn xấu tính tẹo nào, con người chuẩn mực và rất truyền thống đấy chứ!Nhưng đôi khi mình lại chẳng đủ tiền để xài cả mấy loại thời trang, vừa hiện đại vừa cổ điển thế đâu.Thế nên về quê hay ở HN mình ăn mặc như nhau.Chết thật, không biết như thế có sợ bị các " man" cho là không phải là người phù hợp để lấy làm vợ không nhỉ?
  10. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, các anh chị em vui vẻ quá, biết bao nhiêu là ý kiến ý cò, tha hồ cho chị em gái Mới học hỏi.
    @ Amateur: Tơ này, Chi bảo thật, Tơ tuy làu thông kinh sử, dưng mờ Tơ lẫn lộn khái niệm Gái Mới với Gái đú roài, xem lại nhé.
    Tụi tớ hàng ngày đến công sở đều có trang điểm - là để cho có tác phong tự tin hơn với bề ngoài của mình, đối tác tiếp xúc cũng thấy được tôn trọng vì tụi tớ có sự chuẩn bị đàng hoàng cho cuộc tiếp xúc với họ. Tụi tớ muốn nhấn mạnh đến cái advantages do thời trang, make-up mang lại, chứ không phải bôi trát loè loẹt một cách thiếu thẩm mỹ để nhằm mục đích... đú.
    @vicky: oái zoài oai, nghe thế này, thì không ổn zoài... cần bàn lại. ơ hơ hơ, dưng mờ tớ cũng mong các cậu như amateur vớ được các cậu như vicky, tốt đôi, tốt đôi...
    @c5: Ờ, nghe được đấy. Hè năm nay, tớ với ông xã tớ có ý định vẫn duy trì quần hộp/ngố, áo nhiều dây (cho tớ), dép xỏ ngón, mũ tai bèo nhiều màu, đi chơi thế là thoải mái nhất. Dưng mờ đến office thì lại phải chĩnh chện rồi, cũng hơi khó ở, vì HN năm nay nóng quá!
    @kxt_tb: Ai thía, ai mà đáng giá cao tớ thía? Then kiu.
    Chủ đề tiếp nhé, tớ muốn thứ 7, cn làm món gì lạ lạ, đãi ông xã ăn cho mát ruột. Các bạn liệt kê hộ tớ xem nào? Có cả phổ biến cách làm càng tốt. ông xã tớ là sợ các món "hàn lâm" lắm, cứ làm sao nhiều rau quả, không mỡ, không dầu là okie.

Chia sẻ trang này