1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khả năng không các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HideAndSeek, 28/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm hiểu đi, nhớ lên report đều để anh em chẩn bệnh gà mà chữa từ khi còn trong trứng nước. Chuyện khó gặp nhau thì chú phải tự thu xếp thôi, nhất cự ly nhì tốc độ. Bỏ tí chất xám để nhích lại gần nhau, vùng lên làm chủ tình hình, đánh úp quân địch mới là thượng sách. [​IMG]
    em kết câu này của bác.cho chủ top 1 ý kiến,nge bác nói thì gái nó phê bác rồi.bác k phải làm j mà vẫn có cá ăn.
  2. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang đợi bớt lạnh dẫn em ấy ra bờ sông mùa đông chơi. Cảnh đông bên dòng sông đóng băng trắng xoá hy vọng sẽ tức cảnh sinh tình =))
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú chịu khó xem phim bản tình ca mùa đông trong đó có cảnh 2 người đều thích tuyết rơi, hy vọng có ý tưởng cho chú tán :)
  4. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy gái phê em tí nào. Dạo này sms có nhìu hơn nhưng ko có chất lượng. Bác nào dạy em vài chiêu sms với. Em nói chuyện 1 vs1 thì khá chứ sms em dở ẹc
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    He,vỗ tay cho chủ top, cuối cùng cũng chịu nhắn tin
    Cái này giải nghĩa thêm cho chủ top tí xem được chút nào hay chút ấy!
    nhắn tin cũng bộ môn nghệ thuật nguy hiểm dễ làm cho gái thấy nhạt nhẽo. Lúc tình cảm chưa mờ nhạt thì không nhắn nhiều,thỉng thoảng mới nhắn thì khắc chất lượng tin nhắn tăng lên,có nội dung hơn.
    Thử hỏi đang bận chén của ngon vật lạ hơi đâu mà ngồi tit tit với chú. Thế thì tin nhắn cũng phải có xu hướng giải trí cho cáo...hoặc khi chú tinh thông kim cổ thì lúc đấy cáo nt với chú như đang học môn lịch sử sống động. xem chiến tranh tào.. nguỵ. Xem dương quá.. chăn cô cô,sư phụ của mình..
    Khi tình cảm hai bên đã dạt dào hơn sóng biển vỗ bờ,đang mơ màng nhớ chú, thì tin nhắn chở nên một trò thẩm du nhau, ôm chăn vỗ gối, chờ tit tit... cứ thế mà tình cảm sinh sôi
    haizzz, lỗi cơ sở nhất của gà,khi tình cảm chưa đâu với đâu lại buông lời đường mật "Anh nhớ em...". Cáo sẽ xếp hàng ẩm ic năng,thành phần cần loại bỏ.Những thằng như thế này thường đi tới kết cục là yêu điên cuồng,thần kinh phân liệt trong tình yêu. Rất đáng sợ..
    Một số tinh huống gây tranh cãi ,gà nt "Sao em không nt lại cho anh..", cáo cá tính sẽ xếp tin nhắn này vào dạng thằng này bị thiểu năng trí tuệ.. ,
    Những câu hỏi như thế này chỉ sử dụng khi buộc phải ra quyết định, hoặc chia tay, hoặc bước tiếp sau khi nhận được câu trả lời... gà phải tự vận động đọc được tình huống, đôi khi sự im lặng cũng là dấu hiệu dẫy hàng, đôi khi sự nồng nhiệt trong tin nhắn cũng là dấu hiệu của sự cô đơn, dấu hiệu cáo thích gà. Khi đọc được tình huống, anh tin chất lượng tin nhắn cũng tăng lên phân kể
    Lại nói về vấn đề lúc chốt, lúc buông..
    buông là thế nào. Khi nt cho Cáo, Cáo em tò mò háo hức. lại không nhắn tin nữa. thế là buông... ví dụ ta ra một vế đố thế này "đố em biết bố của bác lại văn sâm tên là gì", cáo bẩu "Lại văn nhân" phải không anh! ta lặn một hơi . Gái nó mới nghĩ "Tiên sư bố thằng gà, mình đoán có đúng hay không thi bảo với bà một tiếng mất công bà lên mạng tìm".Kỷ năng chọn thời điểm buông nói chung khó,Cho cáo cắn câu háo hức thì mới buông.Kịch bản tin nhắn của anh có cấu trúc 3 tin, tin 1: mở bài, tin 2: thân bài, tin 3: kết luận.
    vậy thế nào là chốt. Chốt có nghĩa là kết thúc vấn đề, sau khi gái đã phơi bày hết tâm trạng của nó. ta lục từng tin nhắn để kết luận một vấn đề có lợi cho ta. nếu nhắn mãi mà không chốt thì dông dài.tương tự như yêu mãi mà không hôn thì dễ bị dị nghị... Nếu mới quen, không quá 5 tin nhắn phải rủ được em í đi ăn thịt chó...
    Gặp gỡ vẫn là điều kiện tốt nhất để tình yêu bắt đầu.và bắt đầu nhiều thứ hay hơn nữa [-O< Amen! Chúc thành công
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Hay, bổ sung thêm 1 chút, Chú gặp tình huống gì hay thì rút điện thoại ra nhắn cho gái, kiểu như anh thích chia sẽ những phút vui vẻ với em. Vd nhé: Hôm nay chú đến cty mà sếp chú bị ốm thế là chú chơi cả ngày chẳng bị ai soi mói cả. chú làm cái tin nhắn: hi, hôm nay may quá sếp anh đi vắng hôm nay được chơi cà ngày rồi :). Với lại bọn con gái nhiều khi cũng muốn tỏ ra cao giá nên đôi khi ko nhắn lại thì chú cũng đừng quá cay cú, để biết em ý ko muốn nhắn tin lại hay làm cao thì chú phải gọi điện xem em ý có vui vẻ khi nói chuyện ko. Nói chung là cứ phải try and error, rồi mới biết em Cáo nhà mình dạng gì mà điều chỉnh :)
  7. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em update tình hình đây các bác.

    2 tuần nay em và gái ai cũng bận vì thi cử. Chả có tâm trạng nhắn tin, đi chơi. Tuần trước thấy gái có vẻ bệnh, em dẫn đi mua trà thảo mộc hay cái gì ấy. Tối về gái bắn cho cái tin là trời lạnh nhớ ly trà của anh quá, em đang stress vì vừa học thi vừa đi làm nên quên mất ko trả lời. Mấy ngày sau em sms hỏi thăm sức khoẻ gái thì thấy ko trả lời, em cũng ko sms thêm. Sáng hôm nay em đang ngủ gục trong lớp thì tự nhiên gái sms hỏi em học mấy giờ ra. Em trả lời đại loại là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, em rủ anh đi cafe phải ko ?. Gái nói là gái đang chán muốn đi ra ngoài. Em kêu lên trường đi rồi em dẫn đi chơi. Thế là em và gái đi xuống phố chơi, đây là lần đầu em và gái đi riêng thế này. Cũng nói chuyện xung quanh gia đình bạn bè thôi. Về thì em ngồi bus với gái tới trạm gần nhà gái, gái xuống đi về còn em thì phải vòng ngược lại vì nhà gái khá xa nhà em. Vấn đề em cần hỏi là em tự cảm thấy nhìu lúc em hơi thô lỗ khi sms với lại em hồi đó hay tưởng bở gái thích mình nên bây giờ trong đầu em khi gặp bất kỳ gái nào cũng nghĩ ngược lại là gái ko thích mình nên tình hình là giờ em ko bít làm thế nào :-??. Các bác xem em làm có gì sai thì ném đá giúp em, ném vỡ đầu càng tốt [r23)]
  8. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thật hả? về nước thì tình cũng tan....
  9. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào ném đá giúp em với để em còn kể thêm. Dạo này nhìu chuyện xảy ra quá, em ko sợ mình xoắn mà chỉ sợ mình làm gì sai thôi :))
  10. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    có topic nào dạy về bộ môn nhắn tin ko các bác :D
    send e cái

Chia sẻ trang này