1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khả năng không các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HideAndSeek, 28/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác các chú đâu hết rồi, giúp cháu với chứ T_T. Em cảm thấy đã tới giai đoạn cần có những hành động dứt điểm nhưng cụ thể thế nào thì các bác cho cháu ý kiến với :D
  2. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phải đào topic này lên vì có chuyện này em ko bít phải làm thế nào cho đúng. Rủ đi ra ngòai em cũng đã làm rồi, tranh thủ nắm tay cũng đã nắm rồi. Thái độ gái khi em nắm tay là ngượng nhưng ko phải giựt mạnh ra. Em cũng ko nắm chặt, nắm 1 tí rồi thả. Như đã nói lúc trước thì em là 1 thằng sống khá thóang nên nói chuyện tục cũng nhìu nhưng ko chửi thề bao giờ. Gái thì em nào giờ ko có wen ai dưới quê nên em cũng ko hiểu em này dc gia đình dạy dỗ ra sao. Em nhiều lúc đố em ấy mấy câu thô bỉ nhưng mà em thấy vui nên em mới đố. Ví dụ như " lông tóc con gái ở đâu quăn nhất" câu trả lời là ở Châu Phi nhưng em ấy chắc nghĩ là em bậy bạ. Rồi hôm nay em ấy gửi em tin nhắn "Em thấy anh nhìu lúc có hành động, lời nói hơi nhạy cảm. Có thể đối với người khác thì bình thường nhưng đối với em thì ko như vậy". Rồi em ấy hẹn em mai trả lại em cái usb em chép phim cho em ấy. Em thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng nên hôm nay em xin các bác đừng bỏ rơi em mà chỉ cho em 1 cách giải quyết nào đó vì có thể mai là em hẹn gặp gái nói chuyện. Cá nhân em thấy gái cũng có ít nhìu tình cảm với em nhưng ko bít là bệnh gà của em tái phát hay là em ko khéo ăn nói dẫn đến nông nổi này.
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú này, đố như thế thì chỉ những đôi nào thân mật rồi thôi, a đoán là em này thấy chú tục quá đâm ngượng, mai gặp thì cứ nói chuyện thật vui vẻ. Tán đôi ba bữa nữa là đổ thôi. Mà nắm tay rồi mà không biết làm gì àh, nắm tay thêm vài lần rồi đè ra hôn thôi:)
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gà thì tán gái theo kiểu gà, cao thủ thì tán gái theo kiểu cao thủ. Chú đọc sách mà không biết luyện hỏa hầu thì rốt cuộc vẫn là cáo mượn oai hùm, muôn đời không khá lên được, vẫn chỉ là 1 chú gà cum cúp chạy theo gái và bị gái cho ăn hành, bơ, xoay các kiểu. Tán được thì cũng không giữ được gái, vì tán có phải là chú tán đâu mà là các anh trên này tán thông qua chú. Càng sợ mắc sai lầm thì càng sai lầm; nên nhớ cao thủ đi tán gái kg phải là kg có sai lầm, mà là dù có người ta cũng biết cách sửa; thậm chí nếu kg có người ta cũng cố tạo ra vài cái sai lầm rồi sửa cho nó vui.

    Tất cả những điều anh muốn nói là gái cũng chỉ là một con người bình thường, 2 chân 2 tay 2 mắt 2 tai, nên chả có gì để chú gượng gạo trong giao tiếp. Đấy là một điểm.

    Điểm thứ hai là đi chơi với gái nên biết đọc vị gái, nếu gái là người hàn lâm đại nọc sĩ thì tất nhiên bàn về thiên văn, địa lý; còn nếu gái là người bt thì cứ chuyện đời thường, tin giựt gân mà phang, còn với con nào nó lạnh quá thì im luôn cho lành.

    Cái chú cần là tạo cho gái cảm giác thoải mái khi bên cạnh chú, chứ không phải kiểu chụp giật. Hiểu không?
  5. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    muốn tán gái fải break the rules đại ca ơi
  6. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em ấy thằng thắn với bác chủ topic thế là tốt đấy chứ. Tớ thấy ca của bác rất sáng sủa, và khá đẹp. Với mẫu con gái như cáo cuả bác, tớ nghĩ bác cứ tự nhiên mà tiến, đi chơi, nói chuyện tích cực một chút, hài hước cũng tốt nhưng tránh "những hành động, lời nói nhạy cảm" mà em nó không thích. Chúc bác sớm thành công!
  7. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em mà bít cách vote thì em vote hết cho các bác :((

    Em vô trường kêu em ấy ra ngòai nói chuyện riêng thì em ấy ko chịu ra nói là ko có gì đâu. Tối về lại sms hỏi em có chuyện gì muốn nói. Thế là em nói ra hết những gì em muốn nói. Em khen em ấy xinh đẹp giỏi giang nhưng cũng chê em ấy trẻ con, ko cho em cơ hội nói chuyện trực tiếp với lại em ấy làm rau câu còn hơi mềm làm tụi bạn ko ăn 1 mình em ăn muốn chết :(. Chẳng là hôm ấy em ấy làm rau câu đem vào cho cả nhóm ăn. Em ấy trả lời lại là em ấy sẽ giữ khỏang cách khi thấy đi quá lố với 1 ai đó chứ ko phải giận hay ghét gì em và cuối cùng là cám ơn em ăn giùm hết ổ rau câu. Em cũng chẳng trả lời lại. Hôm sau tự nhiên em ấy sms nói nếu như em ấy có làm em bùn gì thì cho em ấy xin lỗi. Em cũng chả trả lời lại. Em đang học thi final nên hơi căng thẳng. Hôm nay vô trường trả lại em ấy cái hộp rau câu rồi chọc vài câu sau đó em đi học. Tối về em ấy sms nói là tự nhiên đọc lại sms hôm trước em nhắn rồi thấy em khen dc tí xíu rồi còn lại tòan là chê lại còn nói sáng nay mặt em thấy ghét muốn đánh. Em hỏi sao muốn đánh, mặt anh đẹp trai hay là có duyên =)). Rồi kết thúc là em ấy nói trước giờ em ấy hay có thiện cảm với người vừa đẹp trai vừa có duyên như em. Em ko trả lời vì cũng ko bít nên ghi cái gì. Em chóng mặt quá. Hồi đó em cua gái đâu có phức tạp thế này. Em giờ tâm trạng rối bời ko hiểu em này muốn cái gì nữa. Lằng nhằng nhưng mong các bác bỏ chút thời gian rút gọn giúp em cuối cùng là cô ấy muốn cái gì :(
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Dạo này có mấy ca dễ xơi thế này mà cứ hỏi đi hỏi lại nhỉ.
    Chú chủ top có thiên thời - địa lợi - nhân hòa, lại có cái mặt bằng chung chẳng đến nỗi nào. Quan trọng nhất chả phải giành giật gái với ai ? Ca này bình thường lịch sự ra, ko cần phải bài vở gì, tằng tằng mà tiến là xong. Lên đây nghe tư vấn làm gì, chắc chú muốn tâm sự cho cả Cốc nghe thôi chứ :))

Chia sẻ trang này