Có khách! Có khách! Hôm nay tiễn anh Chitto và Dragone vào ĐN và SG. Híc, biết muộn nên chưa chuẩn bị tinh thần chia tay lắm. Tui chỉ thương hai anh ấy nơi đất khách quê người, lạ lẫm, dễ bị bắt nạt. Vậy nhờ 7x ĐN để ý giùm cho. Đặc điểm nhận dạng: Cả hai mặc khố màu đỏ, mốt mới có tên: Mặt trời phương Bắc. Bạn có thể dễ dàng nhận ra các anh, nhưng để phân biệt thì vẫn chưa ngã ngũ xem anh nào mặc khố có lỗ thủng trước, thủng sau. Vậy, nhờ cậy các bạn để ý giùm... (Chẳng hỉu các lão í đã liên hệ chưa nữa, ngày mai lên tàu rùi mờ) Ôi tình yêu! Khi người bám được vào ta thì ta có thể nói: Xin vĩnh biệt sự khôn ngoan
Theo như tớ được biết thì vào ngay chẵn, lão Chitto mặc quần thủng lỗ đằng trước, còn lão Dragon thì vào ngày lẻ, các bác cứ soi cái lỗ thì biết đưọc ai với ai. Hai bác nhé, vào Đà Nẵng không nói với em để em còn gửi quà cho mấy cô em trong đấy. Cái gì đây kỳ này Click No woman no cry ]