1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn bế tắc, quẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayhoi, 03/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    khi bế tắc thì thường hay quẫn và bạn có suy nghĩ gì, làm gì, bạn có lý giải được tại sao lại bế tắc không ?
    Bạn có nghĩ sự thất bại là một sự bế tắc không ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã quẫn thì còn NGHĨ gì đc nữa chứ.

    Bế tắc thì ai chẳng có.

    Người trẻ lần đầu tiên bị bế tắc thì thấy khủng khiếp, trời muốn sập. Người từng trải thì gặp gì cũng có thể tự an ủi là "rồi từ từ sẽ có cách giải quyết" hoặc "nếu thế này thì cũng đành vậy mà thôi" hoặc "xui quá, đời mà!"

    Dù già hay trẻ, có mấy đứa gặp bế tắc mà lăn ra chết đâu, vẫn cứ sống đều đều đến 60t đấy chứ.
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Có chứ! Bế tắc hay quẫn trí cũng là một trong nhưng trạng thái tâm lý thôi mà.

    Cuộc đời tôi đã trải qua khá nhiều thăng trầm, có đôi lúc tự thấy mình chìm đắm trong liên tiếp các bế tắc: năm 18 tuổi tôi không thi đỗ đại học tôi bế tắc về tương lai, năm 21 tuổi tôi vay tiền kinh doanh nhưng gặp thất bại lớn và mang trong mình một khoản nợ kếch xù nên tôi cũng thấy mình bế tắc, năm 23 tuổi tôi có QHTD lần đầu với 1 chàng trai và nghĩ là mình và anh ta sẽ có 1 happyending nhưng kết thúc chàng trai đã lấy vợ trong time chúng tôi bên nhau và tôi còn phát hiện đến cái tên để chúng tôi gọi nhau hàng ngày anh ta cũng nói dối, tôi bế tắc vì tôi nghĩ sau này sẽ không lấy được chồng vì đã cso QHTD. Năm 25 tuổi tôi đã yêu một người đàn ông có vợ, nhưng sau khi anh ta ly dị vợ để chuẩn bị đến với tôi thì bị vào tù vì gây ra tai nạn giao thông chết người khi lái xe mà không có bằng lái, chúng tôi chia tay vì cả 2 chưa thể chấp nhận và cùng vượt qua biến cố, tôi lại bế tắc.

    Còn quấn trí là khi tôi 5 tuổi, ba tôi có QH với người phụ nữ khác ngay chính trong căn phòng của ba mẹ và ngay trên giường của ông bà ý, Tôi đã khóc ròng khi ba nói sẽ đuổi mẹ đi, Khi tôi 11 tuổi, tôi quẫn trí vì tôi phải thừa nhận việc mình không hề làm nhưng vì sợ quá tôi đã nhận là mình là một đứa ăn cắp. Khi tôi 24 tuổi, tôi quẫn trí vì tôi phát hiện ra, tất cả các mục tiêu của cuộc đời tôi, tất cả những gì tôi cố vẽ nên đã tan theo mây khói, và để lại một gánh nặng về tài chính về tư tưởng quá nhiều. Và năm tôi 26 tuổi tôi đã từ bỏ 1 công ty mà tôi đã làm việc 3 năm ở đó để đến một công ty khác nơi mà lương thấp hơn nhưng nó làm tôi vui hơn, Điều khiến tôi cảm thấy quẫn trí vì tôi phải làm lại từ đầu và cuộc sống vẫn cứ ...tobe continue
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời đất, mấy cái kia là bạn xui, toàn là ng khác xấu (với bạn), chứ còn vụ bạn k có bằng lái thì lỗi nằm ở phía bạn! Những thứ xấu kia bạn không kiểm soát đc, chứ còn chuyện bằng lái mà bạn cũng lơ là là sao?
  5. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Bác này k đọc kĩ rồi, ny của bạn đó mà
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại tôi đọc thấy chủ ngữ "tôi" ở đầu câu. ;)) Đồng ý là đọc kỹ lại, thì theo cấu trúc câu thì đúng là chủ ngữ của vế "bị vào tù" là anh ng yêu kia thật.
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hic hic. Bạn ơi, cũng không phải lơ là mà không đi thi bằng lái đâu, mà thi bằng 8 lượt vẫn trượt như thường. Mà bằng lái của VN sang bên này nó không được chấp nhận ý chứ :((, mà gặp xui nên người ta mới bế tắc chứ bình thường thì còn gì để mà bế tắc nữa:D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời đất, tôi tưởng bỏ quên bằng ở nhà, chứ không có bằng, mà rõ ràng là không đủ năng lực đậu nên ng ta phải cho rớt đến 8 lần, mà cũng cố chấp, thì tính ra là: không tôn trọng chính mình (vi phạm pháp luật), không tôn trọng người đi đường khác.

    Chỉ vì ích kỷ, không đủ năng lực lái xe (bị rớt 8 lần), sẵn sàng làm hại ng đi đường khác, cụ thể là làm chết người. Cái gia đình ng kia mới là xui xẻo, có khi cả đời đủ năng lực lái xe, mà bị thằng ích kỷ cán chết mình.

    Thôi, làm người mà chỉ vì mối lợi của bản thân mà sẵn sàng làm nguy hại đến người khác, kẻ ấy không đủ tư cách làm Con Người. Tôi chỉ thấy kẻ ác ích kỷ, ác độc, chứ chẳng thấy xui gì hết. Gia đình ng chết mới xui. Còn kẻ này là nhận quả báo, không hề xui tí gì.
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, khi chưa biết chi tiết thì đừng có phán đoán và nói như vậy.
    Ở Việt Nam bọn tớ đã có bằng lái xe oto được chính phủ VN công nhận và vượt qua tất cả các kỳ sát hạch theo tiêu chuẩn VN, bạn tớ trước khi sang Nhật còn đã lái xe 5 năm mới đi. Nhưng sang Nhật, muốn thi được bằng lái không hề đơn giản, vì thi bằng lái bên này ngoài thực hành đạt được thì bạn còn phải biết chữ Kanji vì sẽ phải thi lý thuyết bằng Nhật ngữ, bị trượt mà phải thi lại là do không đủ điểm lý thuyết. Tuy biết luật, biết nói tiếng nhưng không biết viết. Đó là lý do vì sao ko giỏi như một số bạn để thi bằng lái xe, mà ở bên này mà cứ đi tàu điện thì take time, mỗi lần muốn chuyên chở gì cũng khó, phải đi xe đạp.

    Thêm 1 điều nữa nhé, tớ thấy bạn tớ, có đứa học 4 năm tiếng Nhật ở VN rồi , hình như thi được 2kyu rồi mà sang bên này cũng thi đi thi lại như thường nhé.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cố chấp thật.

    Không hiểu tiếng Nhật, không đọc đc văn bản luật giao thông, không hỏi thăm đc về luật, thì rõ ràng không đủ năng lực để lái xe. Và cụ thể hóa bằng hình thức là rớt 8 lần kỳ thi. Mọi thứ từ hình thức đến nội dung đều thể hiện rằng cái ng này dù lái xe đc ở VN nhưng ở Nhật thì chưa đc công nhận là đủ năng lực để lái xe.

    Vậy mà vẫn cố chấp lái.

    Và tông chết ng khác.

    Giờ thằng Nhật không biết tiếng Việt, không biết đọc luật giao thông, không biết hỏi han về luật giao thông, và biết lái xe, mặc nhiên chính phủ VN cũng công nhận bằng lái Nhật của nó?

    Tôi nói k phải là trù ẻo gì, nhưng để bạn hiểu rõ sự đời: Giả sử bạn hoặc ng thân bị 1 đứa k có bằng lái (do nó k đủ thạo ngôn ngữ địa phương đó để đậu) tông chết, bạn có thấm thía vì sao cái chính phủ địa phương đó nhất quyết yêu cầu cái đứa đó phải hội đủ đk ABC XYZ mới đc cấp bằng lại không?

    Bạn chỉ nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của anh bạn bạn (vốn là ng thân của bạn) nên cho rằng anh ta nghiễm nhiên có quyền lái xe, dù k có bằng lái. Nhưng gia đình ng chết thì thấy nghiễm nhiên là những thằng k có bằng lái thì phải bị cấm tiệt lái xe. Những thằng ẩu phải bị phạt. Những thằng say phải bị phạt...Bạn nhìn chỉ thấy lợi ích từ phía (ng thân) bạn, thì hỏi sao mà không thấy cái vụ lái xe k bằng lái hợp lý?

    Nghĩ như bạn thì ng nhà tôi tuy ngu nhưng cần cù, thế nên là phải đc hưởng lương cao vì tính cần cù? Người nhà tôi nghèo và k bằng lái xe tải, thế nên họ lái xe tải chạy nhông nhông ngoài đường vì họ nghèo, họ có quyền đi kiếm ăn cho bớt nghèo bằng bất cứ giá nào?

    Cái gì cũng nghĩ đến cái lợi của mình, hỏi sao thằng kia không bị tông chết. Nó chết vì có 1 (số) con người khác ích kỷ, xem trọng lợi ích của họ hơn sự an toàn của những ng xung quanh.

Chia sẻ trang này