1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn bế tắc, quẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayhoi, 03/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em thấy thật là bái phục bác, trước hết vì bác phân biệt rõ ràng khi nào bác bế tắc và khi nào bác quẫn trí, chứ như em bế tắc hay quẫn trí thì cũng giống nhau thôi, đều là thấy mình thảm đến mức ko thể nghĩ được gì, ko biết phải làm thế nào chỉ ước giá mà mình chết ngay được:-"

    nhưng em thấy là là bác ở nước ngoài nhất là 1 nước thoáng như nước Nhật thế mà vẫn giữ quan điểm cổ điển của VN tức là đã có QHTD thì ko lấy được chồng :-??.
    dù gì đi nữa thì thấy bác vẫn rất là giỏi, vì chắc bác cũng khoảng tầm trên dưới 30 thôi mà đã vượt qua được lắm chặng đường chông gai thế[r2)]
    chúc bác về sau này gặp nhiều thuận lợi toàn bước đi trên hoa hồng nhé.

    không hiểu chuyện bế tắc nhất mà mọi người từng gặp là gì nhỉ .
    tự nhiên thành mồ côi ? mất đi 1 người quan trọng nhất ? bị người yêu nhất phản bội ? mang một món nợ kếch xù?.....
    mấy cáí này xem trên phim có hết mà, rồi thì tất cả cũng sẽ qua thôi. sau này nhìn lại sẽ thấy điều đó là rất bt các bác nhở :)>-

Chia sẻ trang này