1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn cảm thấy trái tim mình ko còn cảm giác yêu ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovennn7, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn cảm thấy trái tim mình ko còn cảm giác yêu ko ?

    Nếu như tình yêu là lẽ sống thì có khi nào nó lại làm cho mình không còn cảm giác yêu và tin tưởng nữa
    @.....: hỏi vậy thui chứ ko tui ko có à nghen
  2. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    cái này phải iu roài mới bít đc nghe
  3. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã yêu 2 lần và chưa lần nào bị rơi vào tình trạng thất tình cả vì tớ toàn là kẻ đá. Lý do giống hệt như cái tên của topix vậy.
    Tớ cảm thấy ko còn sự rung động của trái tim khi đứng trước người ấy nữa. Một cảm giác không tả được, gần như là mới qua đây thoai mà đã như kẻ xa lạ, ngay cả cái nắm tay, ánh mắt nhìn, thậm chí một nụ hôn gượng gạo nhạt toẹt
    Thế nhưng bạn thân của tớ, mối tình đầu và cũng là mối tình hiện tại của nó, đã 5 năm rùi, cũng thi thoảng gặp tình trạng tương tự nhưng chúng nó vẫn yêu nhau tha thiết, thật khó hiểu
    Và tớ nghĩ điều quan trọng nhất là cả 2 phía đều phải biết hâm nóng tình yêu của mình. Sẽ không thể nào cứ mãi đong đưa, cưa cẩm như thời gian đầu được nếu như bạn đã yêu nhau trên 3 tháng đúng ko?
    Như người ta thường bảo, hãy nuôi cho nó đói!
  4. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Như tớ ngày xưa thì tự nhiên thấy chả có cảm giác gì nữa, cầm tay như là nhiệm vụ, hôn khi ko còn chuyện gì để nói, ... khi ko có việc gì làm.He he, chán thì bỏ thôi.Nên giờ mang tiếng đểu.Mẹ đời.Nhưng theo tớ thấy dù mang tiếng nhưng gái máu tớ hơn xưa.
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    có cảm thấy !
  6. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại!
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang cảm thấy mình dần dần chẳng có tí cảm giác nào để mà yêu cả hô hô dần dần rùi cũng sẽ bt thôi
  8. LucThaiMy05

    LucThaiMy05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ừhm ... chờ thôi
    chờ tim hồi sinh ...
    giờ làm công chúa ngủ trong rừng
    chờ ngày hoàng tử đến cứu
  9. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Trong từ điển k có từ "rung động"
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao sau mối tình đầu, mọi cảm xúc về nỗi nhớ, về sự hồi hộp, bồi hồi khi ở bên ng y đã bay biến. Nh lúc ở bên 1 guy, cứ nghĩ rằng m y ng ấy lắm lắm, nhg đến khi hôn nhau, cảm giác như tượng đá, mắt mở to để nhìn xem ng ấy đang hôn thế nào. Tự thấy xấu hổ vì cái cảm xúc của m lúc đấy.
    Lạ thật, ko có ai bên cạnh thì lại thấy cô độc, lại thấy thèm cái cảm giác được ôm, được hôn. Nhg rồi đến khi có ai đó bên cạnh thì ôm hay hôn cũng vẫn như tượng đá. Chỉ khổ cho ng đó!

Chia sẻ trang này