1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

    Lúc sáng, nói chuyện với phale 1 chút.
    hehe, hỏi xem khi nào thì lập gia đình.
    Câu hỏi bâng quơ, câu trả lời cũng bâng khuâng.
    Với tuổi này, ngày xưa ông bà ta đã như thế nào nhỉ???

    Mà cũng đâu nhìn đâu cho xa, ở các vùng quê, chúng bạn đã có gia đình, có con.

    Không biết bao giờ tim mới thôi ngừng đập.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Có hồi tớ còn nhỏ . 81 cũng già rùi chứ nhỉ, cuối năm này lớp cấp 3 tớ có nhỏ theo chồng, ghê hơn là năm rồi có 1 thằng lấy vợ. Bọn nó cứ làm mình nôn nao hềt sức.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Có chứ,hồi nhỏ đó...................nhưng bây giờ quên mất tiều rùi
  4. supervampire

    supervampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn lấy vợ thì cứ lấy theo em thấy thì còi to cho vượt từ từ mình lấy cũng được wan trọng là phải tìm đưọc ngưòi hợp với mình là cưới thôi,nhưng bây giờ thì em vẫn chưa kiếm dc người nào hết hihihih
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hixhix
    Năm nay hình như 81 đồng loạt cưới thì phải, từ đầu năm đến bây giờ toàn nghe tin mừng của bạn, mà buồn cho mình T_T
    Tìm được người ưng ý đã khó, để giữ được càng khó hơn, và để yêu được hoài hoài thì cực kỳ khó. Nhưng lấy vợ lại là chuyện nhỏ !!!?
    Ông bà mình thì khuyên rằng lấy vợ ở tuổi 22 là vừa, đến khi mình 50, con của mình cũng đã trưởng thành.
    Còn pháp luật thì chỉ cần 18 tuổi là okie.
    Còn cuộc sống bây giờ thì chẳng biết phải mấy tuổi mới được???
    để tới 28-29 tuổi mới lập gia đình thì già quá. :D Khó được quyền lựa chọn :D
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tanit:
    Đồng ý với Tanit nếu mà lập gia đình muộn quá (>35 t) thì sẽ bị cảnh ''tre già mà măng chưa mọc'', khi mình tới hưu 55-60 t mà con vẫn chưa trưởng thành (khoảng 20-25 t) thì vẫn phải cong lưng đi mần nuôi con thì hỡi ôi. Trước TL có đi mần chung 1 ông chú, mãi đến hơn 40 mới lập gia đình, 60 t hơn mà vẫn phải đi mần vì con còn học phổ thông !
    Cho nên nếu tới 30-35 t là độ tuổi báo động, nếu mừ hổng xong thì thôi rồi Lượm ơi...hihi...Nhưng tốt hơn là nhỏ hơn 30, cỡ 26-28 t trong trường hợp muốn có nhiều children và hạnh phúc lâu dài hơn.... ...sắp tới rồi.
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có người yêu rồi , công việc ổn định rồi , cưới năm nay là đẹp nhất , vì người ta bảo rồi trong cái HOẠ lại có cái May , vì năm này dịch H5n1 hoành hành ác quá , bạn của Link_2me năm nay nổ pháo hàng loạt ,cả trai lần gái ...Mình thì ..hi`hi`..không có gì thay đổi 2 năm nữa sẽ có baby , có tiền đã mới nuôi con được chứ..okay??
  8. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình? Với tuổi XT hiện giờ là còn nhỏ nhưng mấy đứa bạn của XT đã có 4 đứa lấy chồng, có con hết rùi, thấy khổ gì đâu, trong khi giờo mình còn nhong nhong đi chơi thì tụi nó fải lo chồng con....Mà đôi khi trông tụi nó cũng mắc cười, vợ ngày nào cũng cho chồng ăn cơm hộp, ngán cơm hộp thì 2 vợ chồng chở con đi ăn, bếp núc thì....Cũng ngộ....
    Lập gia đình bao giờ thì tốt chẳng ai biết rõ hơn ai nữa, nhưng thấy ko lập gia đình là tốt nhất...Mình làm mình sống, ko phải lo cho ai, muốn làm gì thì làm, tự do, ko sợ cũng ko bị cái gì ràng buộc cả, đúng hay sai???....Nhưng có người bảo như vậy thì cô đơn lắm...Cũng lạ, sao vẹn toàn cả hai, được mất ở đời sao cho đủ???
    Alone la tốt nhất, ko ai khổ vì mình và ngược lại, hix hix, bị mẹ la um vì cái lý sự này rùi, hix hix....
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mới thoát nạn bây giờ không muốn đâm đầu vào iu đương nữa hehehe, thế thì làm sao nghĩ chiện "chống lầy" bi giờ, alone cho vui vẻ nhỉ
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    20/11 đám cưới của bạn học cùng cấp 3.
    26/11 đám cưới của 1 bạn đồng nghiệp cũ.
    4/12 đám cưới của cô bạn cùng khoá
    và rồi tiếp nữa.
    Trên báo tuổi trẻ hôm kia , cũng có 1 bài về tình trạng, đầu già nuôi đầu trẻ đi học. :(

    Có lẽ cũng chẳng ai nói trước được điều gì hết/
    Yêu đương thì chẳng có. Mà lấy vợ , lấy chồng thì ngẫu hứng lắm.

Chia sẻ trang này