1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình là một minh chứng đây! Hiện giờ trường hợp của mình đươc ví như một căn bệnh đang hội chẩn và chuẩn bị đưa lên bàn mỗ đây!. Bởi vậy chúng ta nên im lặng là tốt nhất, phải kô pà kon??...... Bao nhiêu đó đủ dzồi! Dzọt!!!............
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết xong , chưa kịp post thì cái ttvnol bị trở chứng. Khỉ gió nhà nó. mất hứng. Khi nào rãnh, viết lại
    Nhiều người ngây thơ nai quá.
    Box mình có nhiều người độc thân và muốn độc thân quá nhỉ.
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 2 đặt mục tiêu là 25 tuổi lấy chồng. Lên cấp 3 thì treo lên tới 27 tuổi. Mà bây giờ thấy không muốn treo nữa cũng phải treo quá...
    Năm ngoái tới giờ đã đi đám cưới mấy đứa bạn rồi. Con bạn thân ôm cái bụng 7 tháng tới nhà ngồi chơi, mẹ phán ngay cho 1 câu:" Như con Y. khỏi lo ế! Chỉ còn bọn mày lông nhông thôi!" Dù đã đưa ra các "điển hình" già hơn vẫn độc thân để che chắn mà vẫn thấy lo: Không lẽ mình sắp ế thật?? Không muốn nghĩ tới chuyện lập gia đình cũng phải nghĩ nữa!!!
    Hụ hụ hụ....
  4. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia thằng bạn thân trong đám đi tù chung thân. NGhĩ lại mà hối tiếc cho nó, cuộc đời còn dài, chưa đc tận hưởng hết thì đâm đầu vào tù mà tù tự nguyện thế mới ức chế chứ.
    Nhìn lại mình bằng tuổi nó cứ lông bông lận đận xa nhà, đến giờ nhìn lại tay trắng vẫn hòan tay trắng, nhưng đc cái là cái danh bạ nó tăng lên thêm vài trăm.
    Lễ hay cuối tuần chẳng biết đi đâu, móc đt ra nhìn danh bạ lứot qua các tên vần T, N, G, ... cháng quay qua vần A đi nhậu vậy.
  5. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hổng có à nha, tui muốn có chồng muốn chít mà không ai chịu cưới nè ...
  6. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn dài mà, lấy chồn chi sớm.
    Nghĩ nhiều khi cũng muốn lấy vợ, nhưng sau khi vào webtretho.com xong là hết muốn lấy vợ. thấy các bà trao nhau bí kíp giữ chồng ghê quá. :))
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hic, sau khi lập gia đình xong thì ác mộng hay không, không biết, chứ hôm qua đi đám cưới nhỏ bạn (lần đầu tiên đi đám cưới), thấy... thèm. Mục tiêu của mình là 27 tuổi mới lấy chồng, nhưng để thực hiện được mục tiêu này coi bộ phải có thật nhiều can đảm đây!
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng có nghĩ lập ra đình sớm sớm một chút, giờ tự dưng cảm thấy mất hết hứng lun rùi, nghĩ lại thấy ở một mình sướng hơn là vướng víu gia đình hehe.... Nhưng dù thích hay ko thì hạn chót cũng là 29t chui vào nồi thui , kiếm đứa con trông nom mình về già chứ , cần con chứ chả cần chồng hehe....
  9. thanhthaoqlcn

    thanhthaoqlcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dự định ko tham gia topic này vì mình là thành viên lạc loài nhất. Đó là mình đã có gia đình được hơn 1năm.
    Tuy vậy, thấy mọi người bàn tán xôn xao quá, có vẻ hơi bi quan khi nghĩ tới chuyện lập gia đình nên mình cũng muôn chia sẻ chút tâm sự.
    Thật ra lập gia đình ko có gì khó khăn và phức tạp cả. Chỉ với điều kiện cần là phải có đối tượng muốn kết hôn với mình và mình muốn kết hôn với người ta thôi, tức là tình yêu chín muồi đối với cả hai.
    Với đa số các thành viên trong box còn chưa có người yêu thật sự nên điều kiện cần ở trên là 1 điều khó.
    Còn các điều kiện đủ khác thì tuỳ hoàn cảnh mỗi cặp. Nhưng hầu như là không quan trọng. Khi bạn đã lên kế hoạch đám cưới và nỗ lực với mục tiêu đó thì mọi chuyện sẽ suôn sẽ ngay. Nói nhỏ nhé: đám cưới sẽ ko bao giờ lỗ nêu bạn biết tính toán, thậm chí nhiều cặp sẽ có 1 số vốn nho nhỏ để làm ăn nữa. Bạn có thể trả sau hầu như các dịch vụ nên chỉ cần có khoảng 10 triệu trong tay cũng tổ chức được.
    Theo mình:
    Lập gia đình rồi thì thời gian thật sự hạn hẹp hơn, phải chia sẻ mối quan tâm cho 2 gia đình, bạn bè của cả hai, đồng nghiệp của cả hai.
    Nhưng tiền bạc thì tiết kiệm được nhiều hơn.
    Tâm lý sẽ ổn định hơn vì ko còn hờn dỗi, ghen tuông, tự ái vặt vãnh. Chỉ còn mục tiêu là công việc, xây dựng cuộc sống gia đình và sinh con mà thôi.
    Với thế hệ 8x có học thức, năng động, hiểu biết nhiều như bọn mình thì không phải lo lắng về việc phải làm dâu, làm rể cực khổ, phải phục vụ cho gia đình chồng/vợ. Công việc nhà hầu như share đều cho những người sống trong gia đình.
    Phụ nữ thời nay cũng khá bình đẳng về vị thế và được thế mạnh là mình là phái yếu nên chỉ cần nhõng nhẻo, khéo léo là được chồng yêu chiều. Mấy ông chồng thời nay hay nể vợ (ko dám nói sợ vợ à nghen), thương vợ nên cũng dể bảo lắm. Hehehe...
    Còn nhiều điều lắm nhưng bây giờ mình chưa nghĩ ra để chia sẻ.
    Nhưng nói tóm lại, sống ở xã hội hiện đại tại các thành phố lớn như chúng ta, càng ngày giới trẻ càng ngại lập gia đình sớm.
    Nhưng bản thân mình đã trải qua nên có thể khẳng định 1 điều chắc chắn: lập gia đình sẽ giúp cuộc sống của bạn thăng hoa trong mọi mặt, kể cả cảm xúc.
    Có ai muốn hỏi gì thì mình sẵn sàng, kể cả những chuyện tế nhị như tài chính hay cách ứng xử...
    Được thanhthaoqlcn sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 22/12/2005
  10. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên chứ ! Sao ai cũng bi quan khi nghĩ đến lập gia đình rồi ???
    Có thể hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng chúng ta luôn hướng đến 1 gia đình hoàn thiện và hạnh phúc ! Điều này hơi khó thực hiện trong thời buổi bận rộn như thế này !
    Theo mình thì khi quyết định thì phải theo đến cùng !
    Dự định của Pascal thì khoảng 30-32 tuổi làm 1 phát luôn ! Ngỏ lời cầu hôn rồi cưới luôn vì khi đã nhắm ai từ khi là bạn của nhau thì đã hiểu người mình chọn như thế nào rồi !
    Bây giờ lo kiếm tiền, ổn định cuộc sống tốt hơn nữa, lo học lên nữa vì có gia đình sẽ phải chăm con, chăm vợ khó đi học được !
    Thui ! Chúc cả nhà luôn lạc quan và tin vào ngày mai tương sáng nhé !

Chia sẻ trang này