1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    <--- có gia đình được 21 năm rồi lập gì nữa --->
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1

    Bạn ni nói nghe thấy ham quá, để giành tiền thui
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cái suy nghĩ này ... lúc nào cũng lấp ló nhưng chưa hiện nguyên hình được.
    - Chẳng phải đôi yêu nhau nào cũng bàn về "sau này anh rửa bát em nấu cơm, anh lau nhà v..v.." thế là nghĩ đến rồi đấy Ai cũng nghĩ đến ít nhất 1 lần trong đời trước 22 tuổi (nói cứng thế chẳng biết có đúng không nhỉ? hehe nhưng chắc đến 80%)
    - B thì nghĩ ... đến ... lâu rồi hình như năm lớp 7 - lớp 8 gì đó. hehe. Bây giờ lâu lâu có nghĩ tới nhưng đã nhận thức được việc còn rất xa vời nên cứ để nó tự nhiên tới là tốt nhất.
    - Chỉ biết rất yêu hình ảnh : 1 ông bố chở vợ đang mang bầu và đứa con trai nhỏ phía trước
  4. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng phải lập gia đình mà phải không? vậy nên mọi người tranh thủ đi, gặp được thì chụp liền, thời gian qua mau lắm, đừng để phải hối tiếc...
    Con gái chỉ có một thời, rồi già ... nếu đúng tuổi gà là 25 rùi, có thể 25 chưa già, nhưng má bắt đầu từ 26 thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm ...
  5. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời kiu ai nấy dạ, mình đâu có bao giờ nghĩ kết hôn lúc 25 tuổi đâu. Vậy mà đùng một cái 2 đứa cùng đòi lấy nhau và làm cái rụp luôn. Giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, thỉnh thoảng chiều đi làm về vẫn bon bon chạy về hướng nhà cũ..
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Gần tới tết rùi, 1 mình nhìn Tết đi qua chán quá. Bà con nhắc chuyện gia đình,thấy ham quá trời
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Các em 81 còn lo như vậy huống chi các anh chị nhà rắn ... khổ ghê đó .... bây giờ 28t rồi .... có cô Gà nào rước hộ không
    Anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình hơn 10 năm nay rồi ... năm 18t nói là 27 sẽ lấy vợ ...nói trước bước không qua, nhờ mấy em Gà chống ế cái
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    úi chời, sao box gà nhà mình toàn được mí anh rắn vào săm soi thế nhỉ?? Casper đưa lối hay Draculla dẫn đường hay là có em nèo cõng snake đớp chicken hông dzậy. Dạo này mấy em lặn đâu hết rồi nhỉ, hay là anh cứ tự lượn lờ xem thử còn em nào không nhá
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, tính tuổi ra mới có 24 tuổi mấy tháng mà đi đâu cũng phải khai là 26 mới khổ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình đang tuột dốc không phanh rùi, nom mấy em tre trẻ non tơ mà thèm. Tụi con trai cùng lớp kêu mấy bà già rồi, lấy chồng đê không để hai ba năm nữa như quả táo tàu thì ai người ta thèm. Mà nghĩ bây giờ lấy chồng thì...eo ôi,sợ cái cảnh cơm áo gạo tiền đầu bù tóc rối lém.
  10. hailuaCT

    hailuaCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ...Hic ..hình như Gà 81 tụi mình cao số hay cao á! Hồi đó hailua đi coi bói, thầy bói cũng phán là số cô phải lấy chồng muộn ... nếu ko..hic.. nói ra tủi lắm!
    Có khi cũng muốn làm cái ..rụp cho xong, nhưng nghĩ đến .. những khoản thủ tục, lễ giáo, tiệc tùng ...là hailua thấy woải
    Đành phải ..cày.. cày nữa .. cày mãi thôi!

Chia sẻ trang này