1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, Mek liều dễ sợ, chưa biết mặt mũi Yonex tròn méo thế nào mà tự ứng cử à? Xin vui lòng cho Yonex biết tiêu chuẩn người bạn đời tương lai của Mek để Yonex xem xét và phấn đấu nhé.
    Yonex đã tốt nghiệp cấp 3 và có 1 bằng đại học. Yonex biết lau nhà, rửa chén, giặt quần áo và nấu cơm.
    Sắp tới có thời gian rảnh, Yonex dự định sẽ đi học nấu ăn và matxa.
    Yonex rất chăm chỉ đọc báo Phụ Nữ hàng tuần
    To Mec : chờ thêm 15 năm nữa thì Yonex không thể.
  2. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Như Yonex vậy là quá tốt rồi. Mektoub cũng biết lau nhà, rửa chén, giặt quần áo và nấu cơm... Nấu ăn cũng ok. Có điều la Mektoub không có số giữ của, tốt như Yonex vậy chắc không giữ được quá he he he.
    Ừ, mình còn hay đi mua báo Phụ Nữ hàng tuần nữa chứ
  3. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mek không có số giữ của thì để Yonex giữ giùm cho, đơn giản quá mà :-)
    Đùa thôi, Yonex không tốt số vậy đâu. Chúc Mek tìm được người giữ của tốt heng. Goodluck, Mek!
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá. Xin giới thiệu với Yonex@
    tanit@ chưa tốt nghiệp Cấp 3, nên bằng Đại học cũng chưa có.
    tanit@ ko biết lau nhà, ko biết rửa chén. giặt quần áo cũng ko biết giặt, nhưng có máy giặt, nhưng tốn điện quá. Nấu cơm thì biết chút đỉnh nhưng quá lười. Chuyên gia ăn bụi uống bờ.
    Sắp tới nếu có thời gian rãnh, tanit@ dự định sẽ đi học Nếm Món Ăn.
    Tanit@ rất lười đọc báo, một năm ko biết mặt tờ báo là gì. Nên có người đọc báo và tóm tắt tin tức thì thật là tuyệt.
    Chờ tin hồi âm.
  5. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hồi âm cho Tanit liền nè (sau khi Mek đã chính thức keep silent),
    Yonex không đòi hỏi gì hết, không có bằng ĐH cũng không sao, nhưng mà không có bằng cấp 3 thì Yonex rất mong rằng Tanit sẽ cố gắng đi học thêm.
    Không biết lau nhà, rửa chén, giặt quần áo cũng không thành vấn đề, Yonex có thể rèn luyện cho tanit sau này (tất nhiên là nếu cơ hội)
    Yonex cũng suốt ngày lang thang, buổi trưa gặm bánh mì + buổi tối ăn mì sống không àh --> một viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp cho những ai muốn gắn bó với Yonex sau này. Vì vậy, Tanit, xin hãy cạn suy.
    PS : Tanit cũng hay ăn uống bờ bụi lắm àh, vậy thì nếu ngày nào đó đi lang thang thấy một cô gái cao chừng 1,5m + vác một cái balo to đùng + đứng gặm bánh mì thì rất có khả năng là Yonex đó, đến hỏi thử xem có biết ttvnol không heng?
  6. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, Tanit bon chen dễ sợ, có gia đình rùi mà. Vậy mà làm Yonex chờ quá chời. Hic.
  7. vh1981

    vh1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    22
    hồi âm vậy người ta bỏ chạy rồi
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hmmmmm, sau 1 thời gian suy nghĩ lên bờ xuống ruộng. tanit@ cảm thấy ko thể tìm được người thứ 2 (ngòai Yonex).
    Hợp tâm, hợp ý và có khi sẽ hợp nhãn nữa. thiệt là điều hiếm có, mà tanit@ đã được gặp.
    Chuyện bằng tốt nghiệp cấp 3, cấp 4 ko lo. Chỉ là 1 tờ giấy thôi mà. Mượn ai photo là đựơc liền.
    Chuyện quét nhà, lau cửa cũng ko sao. Vì chịu khó nhịn ăn thuê người làm.
    Chuyện nấu nướng, cũng ko ngại, vì các quán xá ở ngòai mở cho ai ăn?
    ---
    Nói tóm lại, tanit@ đang cần 1 cái được gọi là gia đình. Rồi sau đấy, cái được gọi là gia đình ấy sẽ được tanit@ huấn luyện và phân công trách nhiệm cụ thể. (hạ hồi phân giải).
  9. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mek tình cờ thấy một cô gái giống như Yonex nói, mang ba lô to đùng, đi lang thang vừa gặm bánh mì vừa nói thầm cái gì đó giữa trưa nắng. Định đến hỏi thăm rồi nhưng nghĩ chắc đó không phải Yonex đâu nên không đến hỏi.
    Cố gắng nghĩ đó không phải là Yonex nhưng lòng cứ băn khoăn mãi, chậc chậc ....
  10. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To Mek : nếu là ngày hôm qua thì đó là... một cô gái khác, vì nguyên một ngày hôm qua, từ lúc 8am đến 19pm, Yonex bị nhốt quanh 4 bức tường. Nếu mà Mek vẫn còn muốn coi thử Yonex xấu xí đến cỡ nào thì, Yonex thường mang balô màu đỏ + nón màu vàng. Còn gì nữa không nhỉ? À, Yonex tóc hơi dài dài + đứng cách mặt đất 7cm.
    To Tanit : Tanit thân mến, kể từ ngày nhận được tin của Tanit, Yonex mặc dù luôn tự nhủ với lòng mình rằng đừng bao giờ tin vào những mối quan hệ online, nhưng ngày nào Yonex cũng hết login rồi lại logout, ngọn đèn đường ở bùng binh nhà thờ Đức bà hết vàng rồi lại đỏ, gánh hàng rong của chị bán hàng rong hết đầy rồi lại vơi... vậy mà Tanit vẫn biệt tăm con cá lặn vì còn mải lên bờ xuống ruộng...
    Yonex đã coi profile của Tanit và ... hu hu, Tanit đã có gia đình rồi.
    Tính đến ngày hôm nay, Yonex đã được 24.474 tuổi rồi, Yonex không còn quá nhiều thời gian cho thêm một lần chờ đợi mà chẳng biết có được gì hay không...
    Vì vậy, Yonex đã quyết định rồi Tanit àh.

Chia sẻ trang này