1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây tự nhiên thấy nổi da gà
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có lúc nghĩ đến việc có gia đình,trong một đêm mưa gió bão bùng, người hơi mền mệt,đặt lưng xuống và mơ lấy vợ...thật là đang sợ,quằn quại mà mà không dậy được như bóng đè,thức dậy mồ hôi túa ra như tắm,mặt cắt kô còn hột máu --------------->ốm 3 ngày[​IMG]
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn cùng tuổi, học chung cấp 3, mới lập gia đình có mấy người hà. Đứa nào có vợ chồng xong là có em bé liền. Nhìn thấy kinh quá.Chẳng tưởng tượng được mình mà lấy chồng thì như thế nào nữa? Chắc bỏ đói chồng quá.
    Nhiều lúc thấy buồn vì chẳng có ai để chia sẻ trong cuộc sống. Đành rằng có gia đình, bạn bè nhưng nếu chỉ cần có thế thì người có người yêu, rồi làm đám cưới để làm gì?
    Nhưng để cưới thì phải có người yêu chứ. Chứ cưới người không yêu thì cưới làm chi, sống với nhau cả đời mà, đâu phải thích thì cưới ,không thích thì ly dị.
    Mà đã có người yêu thì cũng chưa chắc cái đám cưới ấy xảy ra. Vì cuộc sống gia đình nó đòi hỏi ngơời ta nhiều thứ lắm, trách nhiệm, sự nhường nhịn, cách cư xử, sự chấp nhận của xã hội ......Và chưa hẳn yêu 1 người là có thể sống suốt đời với người đó. Anh ta,cô ta có thể là 1 người tình tuyệt vời, nhưng hoàn toàn có thể là 1 ông chồng, bà vợ hạng bét .
    Nhiều lúc nghĩ lại bản thân mình, thấy sao sao. Bố mẹ chỉ có 1 đứa, nó mà không lấy được chồng thì bố mẹ sẽ lo lắng, nhưng nếu lấy phải ông chồng cà chớn thì cũng đi đứt. Bởi thế, ta phải lựa chọn, cân nhắc kỹ càng vì ta không thể để bố mẹ thất vọng. Nhưng tình yêu mà phải suy nghĩ, lựa chọn như thế thì có còn là tình yêu, có tìm được người yêu? Không có người yêu, ta quyết không lấy người khác làm chồng. Yêu nhiều hay ít thì cũng phải yêu cái đã.
    Bây giờ, lo tìm cho ta 1 tình yêu và mong rằng, ngơời yêu ấy của ta sẽ làm người chồng mà ta đang chờ đợi. Nhưng người yêu của tôi ơi, anh đang ở đâu?
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ chỉ có thể gặp chứ không thể tìm, hồng nhan tri kỷ cũng vậy bởi vì bạn biết anh ta/cô ta ở đâu mà tìm.
    Hãy nhìn xuống một chút, trong đám đông kia biết đâu cũng có một người đang nhìn bạn.
    "The wise man said just raise your hand
    And reach out for the spell
    Find the door to the promised land
    Just believe in yourself
    Hear this voice from deep inside
    It''s the call of your heart"
    (Send me an angel - Scorpion)
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    cũng đang ráng liếc con mắt bên phải, nghiêng con mắt bên trái, ngó lên trên, dòm xuống dưới, nhưng mà vẫn chưa thấy cặp mắt nào đang nhìn vào mình cả?
    Đôi lúc cũng tưởng là người ta nhìn mình, ai dè, không phải , người ta chỉ liếc sơ mình thôi, vậy mà mình tưởng bở, nhào dzô, đành ôm đầu máu chạy về, tự mình băng bó vết thương và tự nhủ sẽ không bao giờ dòm ngó như thế nữa. Nhưng lần sau, lại tiếp tục dòm ngó, và tìm kiếm. Đến khi thấy1 cặp mắt khác, lại chợt nhớ đến vết thương cũ, và thu mình lại, chìa vuốt ra để tự vệ. Chẳng biết là để hù dọa ai hay là chỉ làm tổn thương chính mình.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chichi@ đã vào đúng ổ rồi. Ở cái chốn này, nhiều tên cũng đang rên rỉ ế lên ế xuống um sùm đấy.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà trong cơ quan mình bảo có cưới thì cưới nhanh đi, điên thế chứ, làm như ra đường quơ 1 phát có chú rể theo í mình ngay vậy, vô duyên làm bực nửa cái mình
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    cũng đang ráng liếc con mắt bên phải, nghiêng con mắt bên trái, ngó lên trên, dòm xuống dưới, nhưng mà vẫn chưa thấy cặp mắt nào đang nhìn vào mình cả?
    Đôi lúc cũng tưởng là người ta nhìn mình, ai dè, không phải , người ta chỉ liếc sơ mình thôi, vậy mà mình tưởng bở, nhào dzô, đành ôm đầu máu chạy về, tự mình băng bó vết thương và tự nhủ sẽ không bao giờ dòm ngó như thế nữa. Nhưng lần sau, lại tiếp tục dòm ngó, và tìm kiếm. Đến khi thấy1 cặp mắt khác, lại chợt nhớ đến vết thương cũ, và thu mình lại, chìa vuốt ra để tự vệ. Chẳng biết là để hù dọa ai hay là chỉ làm tổn thương chính mình.
    [/quote]
    Trân trọng thông báo đến những ai có liên quan (chichi_b2 là một trong những số đó), trong hang ổ này có các chàng trai rất khả ái, đẹp trai, tài hoa ...vinh dự được xếp theo thứ tự như sau (đây là ý kiến chủ quan, ai có thắt mắc vui lòng liên hệ tôi):
    1) Boysaigon: đẹp trai, đạo mạo, có tướng giám đốc...
    2)Lamhienvuong: Hoà đồng, thân ái, sáng tạo...
    3)Lbinhdle: đẹp trai, thông minh, hoạt bát...
    4)vn1981: thông minh, giỏi giang, nhân ái...
    ...
    đây chính là bốn cây (trụ) cột của ổ này và nhiều cây khác nữa.
    Thay mặt bạn bè, giới thiệu hàng hiệu của Box vậy!
    (Than ôi! Hạnh phúc chẳng phai đâu xa, hạnh phúc ngay dưới chân ta mà có kẻ mòn gót đi tìm).
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Những loài hoa chưa nở, sẽ không bao giờ tàn,
    Mối tình không dám ngỏ, sẽ còn mãi với thời gian.
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lại là hang ổ?Nghe giống hang cướp hay ổ dịch bệnh cúm gà quá.
    Nghe quảng cáo phát ham. Toàn là đẹp chai tàn diện, giỏi giang tàn diện, thông minh tàn diện....không hà? Mà nếu thực sự là tàn diện như thế thì sao lại bị ế? Khó hiểu quá.
    Mà chỉ có lời rao, không có hình ảnh đính kèm theo sao kiểm chứng được. Thậm chí trong trường hợp có hình ảnh thì cũng khó mà kiểm định chất lượng, họa chăng cho dùng thử thì được, he he he.
    ( trời, ở bên forum của lớp đã bị mang tiếng là "tám " rồi, qua bên đây cũng tám nữa, chắc chít quá)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì Chichi@ chịu khó tìm hiểu ku cậu Vietgreat vậy!
    Ai lên tiếng thì cứ hốt đại đi. Chiêu này có tên: Muốn ăn gắp bỏ cho người!

Chia sẻ trang này