1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đã nghĩ tới việc lập gia đình?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy đang tuyển chồng có ai làm ứng cử viên không ??
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    mại dzô mại dzô bà con ơi.
    Christy mày làm tao choáng
  3. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng con là cái nợ nần
    Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm!
    Được dayandnight sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 19/11/2006
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói vui !!!
    Tôi thấy có nhiều cô gái hóng chồng muốn chết luôn. Khi chưa có chồng thì thân mảnh mai như hạc. Ấy thế mà khi có chồng, có con lại đẫy đà trông thấy mà yêu.
    hehe
    Báo cáo là gia đình tôi đã tăng dân số lên gấp đôi. Giờ toàn phải đi kiếm tiền mua sữa cho con. :(
    Đúng là có vợ, có con như mang cái nợ vào thân.
    Thà rằng ở vậy, đỡ đần mẹ cha.
    Thôi đành ngậm đắng nuốt cay.
    Làm người chồng tốt, đặng nuôi con hiền.
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Những lợi ích do vợ đem lại
    Sinh ra ta là cha mẹ nhưng dạy ta "lớn lên", không ngừng tự hoàn thiện mình là do... vợ! Sau đây là một số lợi ích mà vợ đã mang lại cho ta:
    1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).
    2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm - thông thường chờ đến mọc râu luôn!...).
    3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...).
    4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn).
    5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...).
    6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!).
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...).
    8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...).
    9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...).
    10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ hay quá nhỉ? Đề nghị các nam nhi của box mau lấy vợ để được vợ bảo ban thêm.
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Tanit nhé. Biết là Tant mới lên chức, nhà tăng gấp đôi dân số, con trai lại là sinh đôi nữa, thật khiến người ta không khỏi ghen tị Biết bao giờ mới đuổi kịp Tanit đây.
    Ráng cày kiến tiền mua sữa và tả giấy nghen. Good luck

    Được unisom sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 23/11/2006
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc tin tức xong cảm thấy việc lập gia đình rất là đáng sợ Chẳng hạn như Tom đó yêu nhau 10 năm rồi vậy mà cũng ly dị ấy thế mà ngày xưa nói ngon nói ngọt đủ thứ chuyện ...vậy mà giờ sao?? đường cô cô đi đường tôi tôi đi.....Chẳng có gì là tuyệt đối cả ... tình cảm cũng thế .....hôm nay anh có thể nói nhiều lời mật ngọt nhưng rồi mai sau liệu rằng anh có thể nói những lời đó nữa không???
    Tôi vẫn chưa hình dung ra là khi mình làm vợ thì sẽ như thế nào nhưng giờ đây tôi rất là sợ khi phải đám cưới .dù rằng tôi chẳng còn nhỏ bé gì . Tháng rồi là năm kỷ lục tôi đi dự đám cưới 7 cái đám cưới cho những người bạn của tôi. Nhìn bạn hạnh phúc tự nhiên mình cũng cảm thấy vui vui và nhiều khi cũng nghĩ vớ vẩn " ước gì có ai ...." hihì. Nói gì thì nói hiện giờ cũng có cảm giác sợ lắm không biết sau này có ai đả thông tư tưởng để muốn đi lấy chồng không nữa. Gặp bạn bè câu đầu tiên ai cũng hỏi mình là " khi nào đám cưới " và câu trả lời xưa như trái đất là là năm sau mà chưa biết năm nào .
    Ko biết các bạn có ai giống mình không nhỉ.

Chia sẻ trang này