1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....có khi nào bạn để cho hồn mình lắng xuống ......?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cotg, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....có khi nào bạn để cho hồn mình lắng xuống ......?

    ........trong cuộc sống hiện đại này,cái gì cũng nhanh,từ học hành,làm việc cho đến ăn,ngủ,chơi.....một mùa lá rụng,một buổi hoàng hôn,một chút kí ức đã trở nên lạc lõng.......tôi tự hỏi : Phải chăng tôi đã tự đánh mất mình .....?

    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  2. sonkgnc

    sonkgnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã thực tế hơn!
    Người lang thang trong mạng
  3. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thằng em thân mến ! Nói thế thì anh đây đấnh mất từ lâu rùi . bi quan thế manh mẽ lên con trai mà . Mới bị cô bé đá cho một cái đã thế rùi . Phải biết đá lại chứ ngối đó mà khóc thì không ổn đâu . Thôi nhé hãy làm gì đi trước khi quá muộn he he.
    NguyễnTrung
  4. lehuong8876

    lehuong8876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  5. lehuong8876

    lehuong8876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Hinh nhu toi dang cung tam trang voi ban, co le hoi bi quan nhung no la su that ... ?
  6. muavaichin

    muavaichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thế thì về nông thôn ở với anh đi em.
  7. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    thằng này ! dạo này lẩn thẩn gớm nhỉ ? báo cho chú mày một tin nữa để chú mày đánh mất luôn cả cái trái tim đang lim rim than thở nữa hehe : lovely17 về tay anh rồi bye nha hahhahha
    nhóc con đang yêu
  8. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....đôi khi đó lại một sự hối lỗi,một sự hối lỗi muộn màng mà trước khi đi ngủ mình mới nghĩ thoáng qua...một khoảng lặng hiếm có trong cuộc sông nhộn nhịp này....chỉ thỉnh thoảng người ta mới nghĩ đến.....
    ...phố phường đánh cắp con...
    ...văn chương đánh cắp con...
    Chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ...
    Chỉ có nỗi buồn là trả về cho mẹ...
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi bị bố mẹ mắng, con mới thấy mình có lỗi! Con tự hỏi:Tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn?
    ộc sống cứ cuốn con đi ,khiến con luôn hướng về phía trước. Nó khiến con người ta dễ dàng cho qua nhiều thứ mà chỉ khi nhìn lại, ta mới nhận ra là ta đã đánh mất quá nhiều. Bỗng dưng những gì bình thường nhất trở lên có ý nghĩa , làm ta say sưa. Trong khoảnh khắc thực tại bị xoá nhoà cũng chính là khi tâm hồn mình thức sự cảm thấy thanh thản, cảm giác như có một thứ thuốc giảm đau nào đó đang xoa dịu những vết thương tâm hồn mà ngày thường do bận bịu, ta vô tình hay cố ý quên đi...
    Nhưng tâm hồn lắng xuống đưọc thì cũng phải lắng lên đưọc à nha! He he! Chứ không lắng xuống rồi lại không bao giờ lên nữa thì tèo!Hì hì!
    Yêu50_chọn10_lấy1
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi bị bố mẹ mắng, con mới thấy mình có lỗi! Con tự hỏi:Tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn?
    Cuộc sống cứ cuốn con đi ,khiến con luôn hướng về phía trước. Nó khiến con người ta dễ dàng cho qua nhiều thứ mà chỉ khi nhìn lại, ta mới nhận ra là ta đã đánh mất quá nhiều. Bỗng dưng những gì bình thường nhất trở lên có ý nghĩa , làm ta say sưa. Trong khoảnh khắc thực tại bị xoá nhoà cũng chính là khi tâm hồn mình thức sự cảm thấy thanh thản, cảm giác như có một thứ thuốc giảm đau nào đó đang xoa dịu những vết thương tâm hồn mà ngày thường do bận bịu, ta vô tình hay cố ý quên đi...
    Nhưng tâm hồn lắng xuống đưọc thì cũng phải lắng lên đưọc à nha! He he! Chứ không lắng xuống rồi lại không bao giờ lên nữa thì tèo!Hì hì!
    Yêu50_chọn10_lấy1

Chia sẻ trang này