1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đọc trộm thư của người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unicef, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn đọc trộm thư của người yêu?

    Mấy hôm nay mình vô cùng day dứt, cảm thấy guilty khủng khiếp. Mình không muốn giữ lâu trong longchuyện mình đã vào hòm thư điện tử của người yêu. Đến giờ mình không thể hiểu làm sao mình lại hành động như vậy
    Khoảng 2 tháng gần đây mình và người yêu hay cãi nhau. Chuyện cũng nhỏ nhặt thôi nhưng cả hai đứa đều hiếu thắng nên ko ai nhường ai. Người yêu mình có 1 cô bạn thân đang đi du học và rất hay tâm sự với cô ấy. Mình ko ghen nhưng cũng ko thật cảm thấy thoải mái.Mình llại à đứa hay suy nghĩ nên mỗi lần cãi nhau xong, về đến nhà mình vẫn cant get him out of my mind. Ngay cả lúc mở Yahoo ra type username và password vào mình cũng ko ngừng nghĩ đến anh. Cách đây 4 hôm, lúc đang check mail mình nảy ra một ý ngu ngốc muốn xem mail box của anh có gì. Thật là stupid hết mức!!!!!!!. Và không thê tưởng tượng God lại support sự tò mò này. Mình tried đến password thứ 7 (lúc đó trong đầu vẫn tự nhủ rằng khả năng gần như bằng 0, vẫn bẵn khoăn mình đang làm cái quái gì thế????) thì succeed .Đó là tên của dãy phố cổ gần nhà anh. Mình cũng chẳng hiểu sao lại come up with cái tên phố đó. Cảm giác lúc log in thành công khiến mình sợ kinh khủng. Mình ko click vào inbox , ko làm bất cứ thao tác nào nữa. Mình sợ lắm, day dứt và cảm thấy tội lỗi. Mình tệ hại lắm phải không??????. Mình cố gắng kìm nén sự tò mò, nhưng nó cứ ngày một lớn
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Kể tiếp xem nào bạn ơi, hồi hộp quá.........
  3. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đều có khoảng trời riêng của nhau, nếu được chia sẻ thì hãy tham gia, chứ làm như em thì có mất người yêu cũng không có gì phải bàn cãi cả .
    Bó tay trước những Tào Tháo thời nay.
  4. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mà này , người yêu em có bạn gái thân đi học nước ngoài, đi đâu thế em , đi UK thì em cho anh địa chỉ mail ( hoặc cái gì đó mà em xem trộm được đi ) của cô ấy đi , anh đến tán tỉnh , kết bạn cho em đỡ lo mà anh cũng đỡ cô đơn cái nhảy .
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đọc trộm thư với cả mail với tin nhắn điện thoại là chuyện bình thường mà
  6. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em xinh nhất mạng. Mấy cái đó coi là bình thường mà em unicef.
    Mà em đã kể hết chuyện chưa vậy? Nếu còn thì kể tiếp nào. Còn hết rồi thì...vô duyên quá, chuyện bé cỏn con
  7. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đối với tui thì ko bao giờ làm thế.Fụ nữ ai mà chấp nhận?
    Nhưng đối với fái chúng tui thì còn tuỳ....Fải xem đó là gì?
    Woa! Cũng đang tìm nửa linh hồn kia đây! Có ai giới thiệu ko?
  8. dontgiveadamn

    dontgiveadamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cứ bình thường đi unicef à , áy náy làm chi. Coi xong rồi nhớ mark as unread những thư đã đọc nhé . Tò mò quá thì cứ vào đọc đi, nhưng sau đó thì đừng hối hận nha .
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên thế mà còn bình thường nỗi gì ....
    Cá nhân tôi cũng có nhiều khi tò mò , thậm chí rất tò mò dù biết rằng người yêu mình hoàn toàn không có vấn đề gì giấu mình , nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở sự tò mò đó , và mặc dù cô ấy ngay từ đầu đã không giấu password nhưng mà tôi cũng chưa từng xem trộm gì của cô ấy cả , dù thực sự rất là tò mò .... !
  10. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời có j đâu, kể thì cũng hơi áy náy tí thôi, nhưng biết đâu lại fát hiện ra 1 vài sự thật fũ fàng, 1 thằng cu bắt cá vài tay thì làm sao, đọc thôi đọc thôi, em đọc trộm sent items nhiều lắm, cũng fát hiện ra vài sự thật fũ fàng rồi.

Chia sẻ trang này