1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn đọc trộm thư của người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi unicef, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em gặp phai đứa không biết cách ăn vụng thôi , chứ mấy h mà nó còn để phần sent items lại nữa .... Và nó cũng không biết cách dùng gậy ông đập lưng ông thôi ... Tốt nhất chả cần phải xem , muốn biết nó tốt hay xấu quan hệ 1 thời gian biết ngay thôi ...
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Việc qué gì phải làm vậy nhỉ?Như tớ đây cả đời chưa viết lấy nổi một lá thư,mà cũng ghét viết thư vì nó..phức tạp quá,nhanh gọn thuận tiện là..gọi điệntha hồ mà tỏ tình,mà thề thốt.....Còn chú nào mà đọc trộm thư người yêu thì khác nào thằng đàn ông..mặc váy,nhỏ mọn quá,làm vậy người yêu nó khinh cho à
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần mình vào đọc mail của anh ý ,nhưng mà cuối cùng nghĩ lại thấy ngại lắm,thế là cuối cùng vẫn kể thật với anh ấy hết.hihiii...
    Mình nghĩ bạn không nên làm vậy,vì mỗi người đều có những chuyện riêng mà,người yêu đâu phải chuyện gì cũng cần phải quản lí như vậy đâu.Mà nhiều khi vì tò mò mình đọc thui ,tự dưng biết thêm gì đấy lại tự chuốc bực mình vào người.Hai người nên tin tưởng nhau là quan trọng nhất bạn ạ.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Uhm, vậy là câu chuyện chỉ vậy thôi hả Unicef?
    Hồi đó Vy cũng hay bị đọc trộm thư lắm, thật ra rất dễ biết (nên Unicef cẩn thận).
    Khi mở YM lên, nếu có thư mới, nó sẽ báo. Nhưng nó ko báo, mà vô hộp thư vẫn thấy thư mới là bị đọc trộm rồi.
    Tùy theo quan điểm mỗi người mà cho việc đó có quan trọng hay ko. Riêng VY nghĩ chuyện đó bình thường nếu cả hai đều ko muốn giấu password.
    Vy ko nghĩ chuyện đó là "vô duyên" đâu, nhưng như đã nói ở trên rồi, vẫn có cách phát hiện ra. Be careful nhé, nhất là chưa được người đó cho password legally
  5. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sau lần "mò" được password mình nghĩ nhiều đến nó, ngay cả trong lúc ngủ. Mình cố gắng kìm nén nhưng mình đã mở các bạn ạ. Tệ hại chưa ?. Mình đọc một thư bạn thân của anh gửi (thư đó anh đọc rồi). Cô ấy nói rằng anh và mình không hợp nhau, rằng là cô ấy biết sớm muộn gì bọn mình cũng cãi nhau. Mình cũng biết ngay từ đầu cô ấy phản đối mối quan hệ của chúng mình. Cô ấy nói thẳng là cô ấy không ưa mình (tại sao thì mình ko rõ, trước đây bọn mình chưa từng quen nhau.Mình cố gắng nice với her, nhưng her quả thật conservative).Mình đọc hết bức thư đó rồi ngồi thừ ra, chẳng muốn đọc thêm. Trong lòng lẫn lộn............................. Cả ngày nay không hiểu sao cái ý nghĩ đọc trộm thư không còn lởn vởn trong đầu. Có lẽ tại mình chán..........
  6. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có em nào thích đọc trộm thư nữa thì đừng buồn khi người yêu em xem trộm tin nhắn và thư nhé.Có đi có lại mới toại lòng nhau
    Xấu tính đến thế là cùng.
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
  7. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em unicef ơi ,thôi bỏ người yêu đi, yêu anh đi anh cho đọc tin nhắn, e-mail của anh thoải mái, thích thì cho xem luôn cả bank account em à . Ok ?
    Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
    Cupidon ơi , chú đang ở đâu thế ?
    Cho anh xin một mũi tên của chú đi .
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình cũng không ủng hộ việc đọc trộm thư của người mình yêu hay của bất kỳ ai khác và mình chưa bao giờ làm vậy kể cả khi người ta cho mình đọc, cảm thấy không nên đi quá sâu vào những mối quan hệ của người khác làm gì, tự dưng không có ham muốn đó dù đôi lúc khá cực kì mới đúng ... tò mò nhưng nói chung cũng cho qua được vì cảm thấy nó thuộc về riêng tư của mỗi người, mà riêng cuộc sống của mình cũng đủ mệt rồi, đi sâu xa quá cũng không hay ho cho lắm, cái gì cần biết thì chắc bạn bè hay người yêu cũng nói hết rồi, biết nhiều đau đầu hehhe ... nhưng mà hehe một lần đầu tiên trong đời (duy nhất hay kô thì chưa biết ) đọc trộm thư của my ex hehe và tiếc là ... tiếc là quá tin tưởng nên không đọc khi mới yêu nhau để biết được rằng he is a BIG FAT LIAR. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, chẳng biết khuyên bạn thế nào, chẳng biết thế có gọi là "tội lỗi" không? Cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ ... tin nên mới không đọc, mà không đọc thì không biết là mình bị lừa, bị trêu đùa, mà đọc thì kêu là không tin tưởng hehhe such the life!!!! ... Còn bạn Unicef cũng đừng quan tâm quá cái cô bạn kia, cái chính là anh chàng đó đối xử với bạn thế nào, vì cô ta dù gì cũng là người ngoài cuộc, chẳng hiều gì về bạn mà cứ nói này nói nọ ... tớ không thích người như vậy, kô vun vén thì thôi .... nếu tin tưởng anh ấy thì tin cho trót nhé, còn cãi nhau là chuyện bình thường thôi mà, có khi lại hiểu rõ anh ấy và mối quan hệ của hai người hơn. Take your time ..... Chúc vui vẻ
  9. aquablue

    aquablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc thấy thư của cô bạn thân của anh ta phản đối bạn. Nhưng quan trọng nhất ko phải cái đó mà là thái độ phản hồi của anh ta cơ. Đọc thử sent items xem sao? Nếu anh ta nghiêng về cô bạn kia thì bạn chả cần giữ làm gì cả. Nếu như anh ấy bảo vệ bạn thì...bạn sẽ sướng rung rinh chứ còn gì nữa!
    Đọc thư nào xong nhớ mark as unread ngay nhé
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ặ ..tỏằ> câng muỏằ'n 'ỏằc...bỏĂn 'oĂn giỏằi nhỏằ??Tỏằ> chỏÊ 'oĂn 'c nhặ thỏ, chỏằ? chỏằ khi nào nhơn thỏƠy pass thôi....
    Tỏằ> mà nhặ bỏĂn thơ 'ỏằc thôi...hi hi...nhặng mà kỏằf ra câng hặĂi ngỏĂi nhỏằ?...cỏằâ tặỏằYng tặỏằÊng mơnh bỏằ< thỏ xem...chỏc nỏằ.i cặĂn tam bành lên mỏƠt...

Chia sẻ trang này