1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn khóc?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi boysaigon, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [red]Không có ai xứng đáng với giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với nó sẽ không làm bạn khóc!
    Đọc bài viết của Bác rất hay và cuốn hút! Nhưng chỉ có điều trách Bác, sao Bác lại để người thân yêu của Bác phải khóc, Bác bất cẩn quá! Cẩn thận hơn chút đi, và đọc kỹ câu của Tôi!!!
    Biển Cả là Tất cả.
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Vừa khóc xong khi nãy !
    khóc vì thương người
    khóc vì thương mình
    khóc vì tức người
    khóc vì tức mình
    ...nhiều khi chả vì cái gì hay vì một lý do hết sức ngớ ngẩn lẩn thẩn ...
    rất ít khóc và rất kị khóc nhưng lại rất dễ khóc ,chả biết làm sao.
    SoS ​
    -----><----- ​
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Khóc à. Có chứ. Tại sao lại không ? Nhưng nói chung là toàn khóc vì những cái chỉ có mình mới hiểu được. Chán.

    Minh @
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thật tối khuya đêm qua về đến nhà. Ngoài đường thật lạnh, và cả sương nữa, cảm thấy buôn buốt thái dương. Hà Nội ở phía dưới cánh bay, những ngọn đèn mờ tỏ xa xa, loáng thoáng như những ngôi sao nhỏ trên cả thiên hà đen thẳm trên màn hình máy bay.
    ...Mấy ngày làm việc căng thẳng trôi qua, không có thời gian để nhớ nhà, không có thời gian để nghĩ đến mình, just thinking, just discussing, just brainstorming,...Nhớ nhà, đôi khi buồn phát khóc nhưng lại nghĩ, không thể, không thể...và thôi...
    ...Sáng sớm nay, vội vã vào viện thăm bà. Bà thật gầy guộc và nhỏ bé giữa những tấm ga, tấm chăn trắng toát của bệnh viện. Nước mắt tự nhiên ứa ra mà vội vàng lau đi, nếu bà thấy, bà sẽ khóc theo, bà sẽ buồn buồn lắm. Cả thế giới này, trừ bà, đều biết rằng sẽ không lâu nữa, sẽ không lâu nữa,...không biết có qua Tết này được không?...
    ...Rồi những người thân yêu nhất của chúng ta sẽ lần lượt ra đi. Chúng ta không thể làm gì tốt hơn là học cách chấp nhận điều đó, thản nhiên một cách bắt buộc. Ôi cuộc sống, ngay cả đá đôi khi cũng chảy nước mắt cơ mà...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Giang ơi , em vừa đi đâu về thế , anh nhớ em đến phát khóc đây này ...
    Giang ơi Giang , hơn ai hết anh hiểu cái cảm giác của một người cháu nhìn ông bà của mình đang dần héo hắt như ngọn đèn trước gió ... là một thằng cháu đích tôn duy nhất phải thức đêm trong vòng 2 tháng ròng rã để canh cho chính xác giờ mất của ông bà nên anh hiểu cái cảm giác đó lắm ... chỉ mong chia sẻ với Giang mà không biết có được không ??? Chỉ trong một tháng anh phải chịu hai cái tang của ông bà nội ... sụt mất mấy ký ...chỉ đề ngồi nhìn ông bà và nhìn đồng hồ cho chính xác ... buồn ngủ quá ... nhưng phải căng mắt ra nhìn xem ông bà còn thở không ... cái cảm giác đó kinh dị lắm ... đau lòng mà chơi vơi khi nhớ về những kỷ niệm cũ lúc vui sống với ông bà nội ...
    Không hiểu sao mà lúc nào anh cũng nhớ câu nói của ông nội trước lúc mất chỉ có mấy phút : "Cu Tèo ơi ! Tiền ông cho con ông để trong tủ , nhớ học hành đàng hoàng nghe ..." ... sau đó chỉ một khoảnh khắc bỗng anh gào lên ... Ba ơi , ông nội chết rồi ... và nước mắt anh bỗng trào ra mặn đắng nơi khoé môi ... Lúc đó là 2 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 8 năm 2002 ...
    In Hell I Burn
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng có tình cảm => Cũng biết khóc ==> Phải tự kìm nén. ==> Khổ hơn con gái


    Nothing gonna change my love for you.

  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bác này sao giống em thế? Những lúc như thế chắc chỉ có sắt thép mới cằm được những giọt nước mắt thôi bác nhẩy? Ông bà em cũng ra đi trong vòng 2 tháng, nhưng khi ông bà em mất ông bà đều cấm khẩu không thể nói gì cùng con cháu cả, buồn quá bác ạ. Nhìn ông bà ra đi, chắc ông bà muốn căn dặn rất nhiều nhưng không thể..hu..hu..
    Yêu anh nhé em???
  8. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

Chia sẻ trang này