1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn nhìn lại bước chân mình không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi orionline, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orionline

    orionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn nhìn lại bước chân mình không?

    Đã bạn nào đi trên đường đi bất chợt đứng lại nhìn dấu chân mình in bước thế nào chưa? Dấu chân đời có thiếu có thừa, Còn dấu tâm hồn đã tròn đã khuyết. Dẫu cho đất trời còn chưa chọn vẹn, sao cứ thấy xa lòng khi nhìn lại có phải không?
    Xin nhìn lại bằng đôi mắt trong, xin nhìn lại bằng tâm hồn sáng.
    Nhìn lại một chút thôi- lãng mạn, cuộc sống nhạt vô cùng nếu ai nào quên mất phía sau lưng.
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,tôi hay nhìn xuống đường lắm,để xem có ai đánh rơi tiền để nhặt ý mà.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bài này nên chuyển sang box cùng đọc và suy ngẫm thì hơn.Bạn yamha nếu muốn có thể vào box những người thích đùa.Ở đấy ko ai cấm bạn cười và đùa đâu
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Orionline ơi, làm quen nhé, U có tư tưởng giống mình quá! OK?
    [​IMG]
    -------​
    Don't let
    your past destroy what comes tomorrow!​

Chia sẻ trang này