1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn thấy mình cô độc???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi VUTHUYDUNG, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VUTHUYDUNG

    VUTHUYDUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn thấy mình cô độc???

    Có khi nào bạn thấy mình cô độc??? Có bao giờ bạn cảm thấy mình đau khổ mà chẳng vì một điều gì rõ rệt cả?
    Có thể có, có thể không. Như tôi hôm nay sẽ khác tôi của ngày hôm qua, và lại cũng sẽ khác với tôi của ngày mai. Khi bạn biết mình không có lối trở về, không có đủ niềm tin để trở về, bạn sẽ làm gì?
    Ngay bây giờ đây, tôi muốn khóc, nhưng tôi sợ khi khóc, tôi sẽ yếu đuối và càng thêm cô độc.
    Cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Tôi như người đứng trước một cánh cửa khoá nhưng không biết làm thế nào để mở.

  2. nicky_nguyen

    nicky_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc cãm thấy không được vui, có thễ là do những lí do nào đấy!! nhưng nếu cứ ngồi đó mà buồn hoài thì cũng không giúp được gì hết, chĩ làm cho chúng ta cãm thấy tệ hơn thôi...quan trọng là ở suy nghĩ của bạn, bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn một chút, một khi bạn đã xem nhẹ được những nỗi đau của bản thân thì hạnh phúc sẽ đến với bạn thôi... Mình không nói suôn đâu, mình cũng đã từng rơi vào tâm trạng giống như bạn lúc bấy giờ đấy...
    Tomorrow is a new day...
    tomorrow is a new day
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, nếu làm được như bạn nói thì còn nói làm gì, điều tệ hại là mình biết vậy nhưng ko thể làm được. Mình nhiều lúc cũng muốn khóc, cũng muốn được yếu đuối, cũng muốn được người khác quan tâm... nhưng một thằng đàn ông thì không thể thế được... mình càng cố gắng nhiều, mình càng cảm thấy cô độc. Mình có nhiều bạn bè nhưng mình vẫn thấy trống vắng. Mình cười nói vui vẻ, nhưng mình vẫn thấy mình như người vô cảm... mình biết lý do bây giờ mình thành như thế... mình biết là nó ko đáng, nhưng..., con người ngu dốt thật (mình chỉ nói mình thôi)...
    Mình nhớ một câu hát là: tomorrow maybe even brighter than today... mình tin thế, mình tin là mọi chuyện đều sẽ qua... nhưng bây giờ vẫn chỉ là mình tin thế thôi chứ mình chưa thấy thế....
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 27/10/2003
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nhận thêm một thiếp cưới
    thấy mình lẻ loi hơn
    thêm một đêm trăng tròn
    lại thấy mình đang khuyết
    dĩ nhiên là tôi biết
    thêm 1 ắm điều hay
    Cùng sánh vai nhau trên bước đường dài
    Gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận
    Vó ngựa xông pha đường dài muôn dặm
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xăm
    Cao thủ cô đơn bỗng không thấy bóng
    Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai
  5. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không đã là con người thì ai cũng có lúc cảm thấy cô độc. Chỉ khác nhau ở chỗ là người ít người nhiều mà thôi. Sao bạn lại không khóc khi bạn muốn nhỉ? Bạn cứ khóc đi, khóc thật to lên cho bao nhiêu phiền muộn trong bạn sẽ theo dòng nước mắt mà trôi đi rồi sau đó bạn sẽ tự biết mình phải làm gì. Bạn đừng cho rằng khi bạn khóc tức là bạn đang yếu đuối. Không, bạn không hề yếu đuối một chút nào đâu. Nước mắt sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Hãy tin vào điều đó. Sống mà không có niềm tin thì thật vô nghĩa. Vì vậy bạn hãy tạo ra cho mình một niềm tin, một cái gì đấy để hướng tới như thế bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đẹp hơn rất nhiều. Bạn có nghe Trịnh Công Sơn nói " ......cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Hãy cố gắng bằng tất cả nghị lực và niềm tin rồi bạn sẽ có được những điều bạn muốn.
  6. KhongBietNhieu

    KhongBietNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác cô độc luôn luôn nằm trong tôi và tôi chắc rằng trong bạn cũng có nó ! Nó không biểu hiện nhiều lắm nhưng tôi có thể cảm giác được nó .... Một cảm súc cô độc sẽ bất chợt ùa đến , nó xâm chiếm lấy tinh thần của tôi , lấn át cả sức mạnh của tôi và rồi , có lẽ sẽ có những chuyện thật điên rồ xẩy ra ....Bạn có bao giờ bị thế không , còn tôi thì đã từng đó . Nhưng bây giờ đây , vào thời điểm tôi viết bài này , tôi ngồi đây không phải là cái người bị cảm giác cô độc như thế chi phối, mọi sự đã qua rồi . Những người xung quanh , dù là ai đi nữa cũng khiến cho tôi cảm thấy mình thật vui vì không chỉ có ta đang sống đang làm việc mà còn có họ , có bạn bè , có người thân ...
    I waiting.....................................................................................!!!
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mình thấy mình cô độc thì điều đó có thể là tốt... khi đó hoặc mình phải chấp nhận nó, hoặc mình phải thay đổi nó đi... nhưng điều mà con người sợ hãi đó là CẢM GIÁC CÔ ĐỘC... khi mình có nhiều bạn bè, khi mình chơi đùa vui vẻ, khi mọi người đều thấy mình tràn đầy sức sống, khi mọi người thấy ở mình một niềm tin mãnh liệt vào tương lai, khi mọi người khâm phục mình, khi mọi người tôn trọng mình, khi tất cả mọi thứ của mình đều có vẻ như tốt đẹp... mình càng thấy cô đơn, để đứng vững trên những gì mình đang có, mình ko dám tin tưởng vào ai, bởi vì mình đã từng tin tưởng vào một người,chia sẻ mọi suy nghĩ, tình cảm với một người... rồi thất vọng... bây giờ luôn luôn trong bản thân là cảm giác cô độc, ko còn thấy tin tưởng vào con người nữa, mình muốn có ai đó để chia sẻ, để vơi đi sự cô đơn, nhưng mình ko còn dám tin tưởng vào ai cả, mà đó là điều nên làm, tự mình phải yêu mình, phải bảo vệ mình... cô độc chính là cảm giác an toàn, điều đó ko phủ nhận được... mình sợ cảm giác cô độc nhưng nó đem lại cho mình sự an toàn...
  8. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Con ngưòi ta, sinh ra và lớn lên ai mà chẳng trải qua những lúc như thế này. Cũng như mình đây cũng đã nhấm nháp khá nhiều cái mà bạn gọi là sự cô độc kia. Mình biết tại sao mình lại thế, và mình thực sự sợ hãi cái tâm trạng đó, cứ thế ngày qua ngày, và đến một ngày nào đó, cái bản chất con ngưòi bạn vùng dậy và tự lúc nào bạn trở thành bạn.....
    Khi bạn thấy rằng mình đang cô độc thì bạn sắp không cô độc, vì một khi bạn thấy rõ rằng bạn đang cô độc, bản thân bạn sẽ không thể chịu đựng nổi và muốn thoát ra, và cũng như bao quy luật tự nhiên khác vốn có trong cuộc sống chúng ta, chính bạn, từ lúc nào sẽ tự vượt qua cái cô độc đó. Bạn hãy tin như thế, vì nó sẽ như thế mà.
    Dù anh không còn trên TTVNOL , nhưng hai đứa mình vẫn là đôi uyên ương bươm **** sẽ mãi có nhau trên đời .
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại bây giờ minh rất cô độc.
    Càng cố gắng làm việc nhiều để quên đi sự cô đơn,tối về lại càng thấy mình cô độc...mình cảm thấy mình rất giống với rationalist khi mình đọc những dòng bạn viết.
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này