1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn thấy mình cô độc???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi VUTHUYDUNG, 26/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphemuonnam

    caphemuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có mình bạn thấy mình cô độc.
    Đôi lúc trên đường đời, mặc dù xung quanh ta người qua kẻ lại tấp nập, ta vẫn thấy mình cô đơn, lạc lõng và..mệt mỏi nữa.
    Chiều nay, một mình trên phố, ta chợt cảm thấy sao tìm một tình bạn chân thành đúng nghĩa sao mà khó quá đi.
    Vào đây, bỗng thấy cũng có kẻ giống mình, chẳng biết có chia sẻ được điều gì không? Hay chỉ là nơi để ta thổ lộ tâm tình
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ừ, buồn thật đấy, cô độc quá thôi!!!
    tại sao bên cạnh mình không có ai lúc mình cô đơn chứ ???
    mình làm rất nhiều, là bạn của rất nhiều, nhưng vẫn cô độc như thường. Sau những lần bận rộn là cả một sự trống vắng và cảm giác hẫng thôi !!!
    Bây giờ mới cảm thấy được tầm quan trọng của cái mà người ta thường gọi là " nửa kia".
    nắng không chiếu thì lấy đâu hoa nở
    yêu mà câm thì ai biết mình yêu
    nói lên đi - một lời chứ bao nhiêu
    yêu thầm lặng là yêu trong vô vọng
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Một Mình
    Mình đây đi cũng được rồi
    Đó đừng đi nhé, sóng đôi làm gì !
    Một mình đây, một mình đi
    Một mình đó, một mình thì ... đã sao !

    Đã bao thu rồi tất cả vẫn thế thôi
    Chỉ có tuổi mình là nhiều hơn ngày ấy
    Quan trọng hơn trong tim mình vẫn cháy
    Một tình yêu nồng nàn tha thiết để cho nhau .
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Co that nhieu ...day la khi toi khong biet minh dang thuc su trai qu anhung gi ., day l akhi toi nghi rang moi cai trong toi tro nen trong rong va toi buon toi mong lung ,toi chan chuong ...tat ca .the day toi da luon cam thay nhu teh nhung ....toi lai nghi phai luon tiep tuc ...vi rang cuoc song la ac mot chang duong dai phia truoc ...hay kien nhan voi no ......
  5. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    sinh ra là đã thấy cô độc rồi, nên không cần phải hỏi
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào gọi là không có lối trở về , ko đù niềm tin để trở về ??? Thật sự có phải ko thể trở về được hay ko !? Ờh mà trở về làm gì ? tại sao ko tiến tới mà lại trở về ??? Nếu cả 2, tiến ko được, về cũng ko được , thì nên chấm hết.
  7. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 6, xong ! thành phố đã lên đèn, ta như một cái máy với task và task. OK, ngày mai sẽ đi lang thang, lâu lắm rồi.
  8. mashimaro_bopbop

    mashimaro_bopbop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên.Giữa mọi người,vẫn thấy cô đọc.Thường xuyên lẩm bẩm 1 mình.HỎi 1 anh là liệu con người chỉ nói chuyện với chính mình thôi thì có tự phát triển được không.Anh ây bảo đó là 1 điều tuyệt diệu.Có 1 người bạn của anh ấy,sống khép kín,chỉ tự làm bạn với mình và ghi nhật kí.Ghi bằng cả tấm lòng chân thật và hướng thiện của mình.Khi nói chuyện với chị ấy,anh ấy bảo chị ấy là 1 ngưòi sâu sắc kinh khủng,không chuyện gì là không hiểu.MÌnh hỏi,thật vậy à?
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhiều lúc Chop cũng thấy cô độc lém. Bình thường bạn bè thân cũng nhiều, nhưng đôi khi thèm có một người để tâm sự, để chia sẻ cũng không có nữa. Vì đâu phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với người í hay bạn thân đâu. Chẹp...
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  10. hoamongrongden

    hoamongrongden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    oh chỉ nói thôi thì càng cảm thấy cô độc hơn. thế mọi người thường làm gì khi mình cảm thấy buồn, cô đơn
    nhớ có nghĩa chưa quên, buồn chẳng qua vì nhớ

Chia sẻ trang này