1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn yêu mà ko cần biết đến kết quả ko?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn yêu mà ko cần biết đến kết quả ko?????????

    Đó là câu hỏi của tôi . Có bao giờ bạn dành tình cảm cho một ngừoi mà ko mong chờ ngừoi đấy đáp lại . Hết sức nhiệt tình với ngừoi ta mà ko dám chờ đợi một kết quả gì cả? Có bao giờ yêu như thế ko nha ??????????????
    Chỉ cần thấy anh vui , tôi sẽ vui
  2. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có ngu !!!@
    ng tôi yêu wá xinh khiến bao ng ngắm nhìn,vì tôi trót yêu nên lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về, đừng cười với ng vì tim em của riêng anh rồi.
    I'm on the top of the world.
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu đại đi,lại còn tính toán,sao không tính toán từ cái lúc mới gặp,xem có yêu được không?Đến bây giờ thì...muộn rồi!

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  5. autumn86

    autumn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    yêu như bậy khổ lắm, bạn đừng yêu như vậy mờ, tại sao ko yêu người yêu mình ý, chứ yêu người mình yêu thui thì sẽ có ngày nhận ra mình thật ngốc đó.................
    trước ko anh sống thoải mái vô tư
    giờ trở lại ko anh đầy bão tố
    cứ tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ
    có ai ngờ ko lại chẳng bằng ko
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà ! hình như chả có tôi đâu !~ 1 kẻ ko khoái chấp nhận số phận và sự ràng buộc ! đang đau chân bác nào bóp hộ cái he he !
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ô cái con này thô bỉ nhờ,đang yêu đương mùi mẫn,mày lại thò cái chân của mày vào...
    Bác autumn ơi,em hỏi nhá,ngaỳ nào bác cũng thấy cái mẹt cái thèng mà bác ko iu kè kè bên bacvơis cái mác"bồ",bác chịu nổi không?chỉ nghĩ đã kinh rồi!

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có sự cho và nhận thì tình yêu đó rất là buồn chán, dẫn đến nhiều vấn đề xảy ra đó là con người ta muốn người khác đáp lại nhưng không đáp lại và làm nhiều tình huống lố bịch xảy ra...
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online có coi là tình yêu chan thật ko nhỉ ???Mình vẫn yêu cô ấy dù biết chuyện này sẽ chăng đi tới đâu vì cô bé ấy ở ú lận
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    yêu màko tính toán có nghĩa là chỉ biết yêu ko biết nó sẽ đi đến đâu...thế thì yêu làm gì cho mệt người chứ...yêu pthì phải xác định mình sẽ làm gì cho người đó...và nhận được gì...chẳng hạn yêu đơn phương thì làm cho người ấy vui vậy là nhận được nụ cười của người đó vậy...tình là vậy mà ai cũng muốn lao vào...

    And I cry,to the alley way
    Confess all to the rain
    But I lie,lie straight to the mirror
    One I've broken, to match my face​

Chia sẻ trang này