1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào bạn yêu mà ko cần biết đến kết quả ko?????????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, đó là mối tình đầu, khi mà con tim mới chậpp chững những rung động đầu đời...........
    Khi đó ta sẽ yêu mà chẳng cần quan tâm gì đến xung quanh. Bỏ ngoài tai mọi dư luận (xấu, tốt -----> kệ)......
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà tình yêu mà cứ phải tính toán chứ . Yêu mà ko cần biết ngừoi ta yêu mình thì có sao đâu chứ . Việc đó có gì đâu mà ngu nhưng mà em nghĩ lại thì đúng là ngu thật đấy các bác ạ hi` hi` . Nhưng vẫn cứ yêu ko cần đến kết quả đến khi nào mà cảm thấy thất vọng mà chẳng thể nào yêu đc cái kiểu ngu ngơ đấy nữa thì tự nhiên sẽ sáng mắt ra mà thôi hi` hi`
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ÔI ồi ơi ! Yêu mà biết kết quả thì phải nói là yêu để kén vợ kén chồng còn hơn .. Hịc mình toàn nghĩ đến kết quả của nó và cảm thấy chả có hy vọng vì cả ! Đúng là vẫn chưa tìm được ai cho mình cảm giác an toàn được che chở và bảo vệ cả . Chẳng lẽ con trai bi giờ kém thế seo ??
    HE HE em post để thử cái ảnh mới dowload này thui !

    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là trong cuộc sống mọi việc ta làm đều mong muốn được thành công, có kết quả tốt đẹp. Nhưng mọi việc đều không dễ dàng và có hậu như vậy. Có những việc dù cố đến đâu chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ ko đạt được gì. Nhưng không phải vì thế mà ta không cố gắng nữa.
    Trong tình yêu cũng vậy có những việc biết chắc rồi sẽ chẳng có gì nhưng ng ta vẫn cứ tiếp tục ! Why ? Đối với tôi thì kết quả không quan trọng bằng quá trình và diên biến - những gì mình đã làm, đã thể hiện. Dù cho mọi việc có thất bại nhưng khi nhìn lại ta cũng không chút ân hận vì mình đã không cố hết sức.
    Tình yêu chỉ đẹp chi lung linh khi hai người đang yêu nhau - còn kết quả thì gần như ai mà chẳng giống nhau - 1 là get married 2 là break up ! Thế thôi.
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì Yêu như vậy gọi là đơn phương rồi bé ạ. Đấy cũng gọi là yêu vì trái tim mình yêu người ta dù bản thân mình có muốn hay không. Còn nếu 2 người yêu nhau thì cứ nên biết hạnh fúc của hiện tại đi đã, đừng lo xa không thì không trọn vẹn niềm vui đâu.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    he he....thi` em cứ yêu đi, ai cấm em chứ.......có một người đã nói thế này : " tôi yêu là việc của tôi....trong tình yêu, mỗi người như một chiếc xe trên đại lộ, xe nào đi đường xe nấy, chả liên quan gì đến nhau cả, chỉ khi nào anh đâm vào tôi thì tôi mới phải quan tâm đến anh" tức là ai yêu ai thì mặc kệ, còn ta yêu thì ta mới quan tâm.......hì hì.....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE

Chia sẻ trang này