1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào cảm xúc nhạt phai ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lovestory_no9, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cảm xúc nhạt phai ?

    Nói nhiều rồi, nghe những lời thề non hẹn biển với những gì gì vĩnh cửu cũng nhiều, riết rồi đâm chán ngán ...

    Một chủ đề mới nhé :


    Cảm xúc nhạt phai ?



    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 14/04/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đừng doạ dẫm những con tim non nớt đang thổn thức bồi hồi đập nhịp yêu... Cứ để cho họ yêu đến đắm đuối hay rồ dại, cứ để cho họ giận hờn hay cuồng nộ, kể cả khổ đau. Tại sao không chứ? Cuộc đời này bất quá cũng chỉ để sống mà cảm nhận những hạnh phúc hay đớn đau như thế mà thôi.
    Vậy cứ để họ yêu hồn nhiên và đau khổ hồn nhiên đi....
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...
  3. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai.
    Nhìn đời quanh đây hết những mê say.
    Lòng chùng đam mê, sớm tối qua đi ơ hờ.......

    Dạo này hát tình ca của Trịnh cứ thấy mồm miệng nhạt thếch. Mỏi lòng.....................
    u?c tigerlily s?a vo 13:27 ngy 19/08/2004
  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cứ sống thật với lòng mình là được, việc gì phải chối bỏ tình yêu, việc gì phải chối bỏ hạnh phúc. Tương lai thì ai mà biết trước được? Mới ngo ngoe với đời được có 19 năm thôi mà đã thấy nó có quá nhiều điều bất ngờ, chính vì thế mà thấy nó đẹp hơn. Thôi thì cứ hết lòng mình cho những gì của ngày hôm nay, cho mình của ngày hôm nay, cho mọi người của ngày hôm nay. Rồi tương lai ra sao, thì đến lúc đó tính tiếp. Cái gì rồi cũng sẽ có giải pháp.
    Smile, without a reason why
    Love, as if you were a child...

  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn chợt nhớ ra rằng: mình đã biết quên ! Để rồi lại mong được nhớ, cố học quên suốt cả một đời. Cuối cùng chắc sẽ phát biểu một câu: Ta cũng là một sinh linh bon chen trong cõi Vô thường mà thôi !
    Học học nữa học mãi (Lê nin)​
    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 16/04/2004
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cảm xúc nhạt phai ? ... Câu hỏi lay lắm , @deathchuck đi tìm câu trả lời tự bấy lâu nay và trải qua bao cuộc tình , đến giờ có thể khẳng định một câu là : CÓ ... Điều hiển nhiên như vậy mà bấy lâu nay không nhận ra . Trong cuộc sống mình có nhiều cảm xúc lắm , thổ lộ ra được cũng là điều hay mà giấu kín trong lòng cũng là điều tốt . Nhưng tệ hại nhất là lúc mình chợt nhận ra rằng : lửa lòng mình vụt tắt và tất cả những cảm xúc trong cuộc sống tắt nhấm đi tự lúc nào không biết . Hic hic ...
    Khổ quá ... Hiện tại hình như tui chả còn hứng thú gì để vui thích nữa ... Sống trên đất Huế mà đi về lặng lẽ ... Đêm nằm vỗ gối ruột đau như cắt ... Chợt thấy mắt mình ươn uớt ... Trời ạ , làm thân thằng Boy mà đi khóc một mình thì còn ra thể thống gì nữa ... Nhưng thật là không biết làm gì hơn ... Khốn nạn thay ... Bây giờ thì mình đã hiểu thất vọng nó tỉ lệ thuận với hy vọng ... Đến một lúc nào đó bỗng cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả ...
    Cảm xúc chai sạn đi , khô cằn đi và không còn chút dạt dào để vẩn vơ và tung tăng trong cuộc sống ...
    Sau đó bỗng văng vẳng bên tai lời thì thầm như từ xa vọng về : Những hẹn hò từ nay khép lại , thân nhẹ nhàng như mây ... ... Mà trời ơi , nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN thì nhẹ nhàng còn được chứ với người phàm như mình thì sao cảm thấy nó nặng nề quá ... Lòng lúc nào cũng nặng trĩu ...
    Chỉ muốn đi lang thang về tận nơi hẻo lánh nhất để cố quên đi , cũng đã đi rồi đấy , đi về vùng đầm phá Tam Giang , sống mấy ngày với biển , với tôm , với cua và sống cùng với nỗi buồn đang gặm nhấm tâm can mình . Xa lánh tất cả , xa lánh em , xa lánh trường lớp , xa lánh gia đình , bạn bè , xa lánh Net ... Để rồi chợt nhận ra rằng : mình là thằng boy bờm nhất thế gian ...
    Hôm nay , vào lại box nhạc TRỊNH sau một thời gian khô cằn đi cảm xúc , mình cảm thấy ấm áp và cảm thấy nó như là một chốn đi về trong cuộc sống ... Không có gì quý hơn khi xả hết được nỗi lòng mình ...
    Chỉ ước được một điều rằng : em chấp nhận 1% tình cảm của mình đã là quá đủ .
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào cảm xúc nhạt phai ???! Tự hỏi và bỗng tự nghe nhói lên trong lòng.
    Ngày xưa? chiều tan sở nhìn đàn chim én bay lượn, chợt muốn cất tiếng hát và reo lên cùng mọi người ?onhìn kìa, thành phố mình có bốn mùa xuân vì quanh năm én liệng?.
    Chiều nay?. Text.
    Ngày xưa? nhớ những chiều vàng, chuyếnh choáng bè bạn?. Gặp tri kỷ cùng nâng chén sáng đêm.
    Chiều nay?.Text
    Khủng khiếp quá! ....Lẻ loi và vô cảm, lạnh lùng và tính toán? tôi đó ư?
    May mà còn có nhạc Trịnh.
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc gì đây ?
    Trong đem tối , ngọn đèn đường lén vọi nhẹ vào trong đêm tối củ căn phòng , không ngủ được , nghe tiếng côn trùng nhè nhẹ kêu . Hơi thở của Cha Mẹ lúc nhẹ nhàng , lúc như khó nhọc , cảm thấy thương người nhiều quá . Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn , sống làm người , đến giờ này , biết người nghĩ gì ?! buồn chăng hay vui vi đã làm được những gì mình mong có !!?
    Trong đêm tối , điếu thuốc trên tay , nghĩ gì đây em , nghĩ gì đây Anh , cuộc tình mình , đôi lúc êm đềm như mây trời lững lờ bay ; đôi lúc réo rắt sôi động như tiếng nước suối trong rừng sâu chảy xuống . Tâm hồn lắng động nhẹ nhàng , như mặt hồ thu ; đôi lúc lăng tăng gợn sóng , vì những cơn gió xoáy ! Thương thật nhiều , nhớ thật nhiều , cảm xúc này có bao giờ phai !!!!
    Hoàng hôn ngừng tận chân mây !
  9. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có chứ !
    buổi sáng... một mai thức dậy chuyện trò với lá cây rồi buồn như lá bay...
    buổi khuya... vây quanh bốn phía kinh cầu, lòng ta như đã nát nhàu đam mê...
    Những hội hè, những nụ hôn trên đường phố... Ông già ăn xin cụt tay gập mình và những kẻ lang thang xếp lại chỗ nằm trên đại lộ đang lộng lẫy, tưng bừng.... Có nghĩa gì đâu, một chút phất phơ gió bụi rồi cũng cuốn trôi đi hết !!!

    Cái rỗng rang trút trên những bước chân, phố xá ngập lụt vu vơ, không cần nghĩ rằng mình đang có bình yên hay không bình yên, hư không hay tục lụy...
    Khi đó, lòng đầy chán chường những nỗi nhớ, nỗi quên và chẳng còn ý nghĩa gì hết những thở than, chia sẻ...
    đường đời...í a... không xa..., đã bao nhiêu năm đâu sao nhiều khi tuổi trẻ cứ thấy cỏ dại mọc đầy...
    Được yesterday_once_more sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 16/04/2004
  10. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Em mang cho ta một chút tình .
    Rồi ta như sóng lênh đênh ...

    Biết quên là tốt lắm, những người nhớ nhiều thì khổ .
    Tiếng cười trong trẻo và cái nhìn hờ hững ... tôi đã quên rồi. Trong buổi chiều mà ngày tháng chả có tí gì ý nghĩa, tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, sao mà xa lạ thế ? Em cười cười nói nói và tôi cũng cười với em, câu chuyện thật vui vẻ, rồi chúng ta lại chào nhau. Thời gian quả là đã dạy người ta học quên thật là mau chóng.
    Chiều nay tôi lại thấy là mình đã biết quên. Tôi muốn hét lên : Tôi đã quên rồi. Đến phải thỉnh thoáng kiểm điểm lại xem tôi quên hàng ngày thế nào . Đáng buồn chán !

Chia sẻ trang này