1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào cảm xúc nhạt phai ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lovestory_no9, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    câu này tưởng đơn giản nhưng trả lời thật quá khó.
    Tôi đã từng một lần yêu và cũng thất bại đau đớn ngay từ lần đầu tiên đó. Sau đó tôi lấy lại tinh thần khá nhanh nhưng sự thật ám ảnh tôi vẫn chưa hết . Tôi gần như thờ ơ và không tin tưởng bất cứ ai.
    Rồi một thời gian sau tôi lại khủng hoảng khi rất vất vả để hoà nhập với mọi. Tôi luôn nghĩ rằng mọi người rất ghét và muốn xa lánh tôi.
    Quãng thời gian hai sự việc trên diễn ra khá dài và thật sự những cảm xúc trong tôi hầu như.... hoàn toàn trống rống. Chưa biết đến lúc nào thì mới lấy lại được....
    Đừng tuyệt vọng....
    em ơi.... đừng tuyệt vọng.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn vui vui và những sắc thái tình cảm thăng trầm ... Ta buồn ta vui cũng là lẽ thường tình ... thật có chịu khi ta khóc mà đời lại cứ cười ngạo nghễ .
  3. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhạt phai có lẽ đó là điều thật đáng sợ đấy.Tôi nghĩ là tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi không còn thấy hứng thú với những cuộc vui chơi hay cảm thấy buồn trước 1 hoàn cảnh đáng thương ...Bàng quang và phớt lờ tất cả.Biết cai nào là đẹp nhưng không thấy thích, hiểu thế nào là bất hạnh nhưng không biết cảm thông. Đôi lúc thèm cảm giác được thất tình., có 1 ngươi nào đó để mà nhớ, 1 người nào đó để mà chờ,có 1 cuộc tình để thất tình. Tất cả những điều đó tôi cũng không có bởi vì tôi chẳng cảm thấy gì cả trước 1 người phụ nữ.Nhìn được người đó đẹp hay không, thấy được người đó tốt như thế nào,cũng có những ham muốn tầm thường nhưng mà không có chút cảm tình nào.
    Ấn tượng xấu hay ấn tượng đẹp thì đó cũng là ấn tượng.Được yêu và biết yêu , đau khổ hay hạnh phúc....cũng là thấy mình đang tồn tại còn hơn là không cảm thấy gì, cuộc sống cứ trôi đi 1 cách lặng lẽ,đi về như 1 cái bóng,Phải làm sao để cảm xúc không nhạt phai? Phải làm sao để có thể ".... tôi còn yêu tôi cứ yêu.."
  4. let_it_down

    let_it_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc nhạt phai ư? có lẽ là không nhưng tôi đồng ý với ai đó là cảm xúc thay đổi, no tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và từng con người nữa. Nhưng quả thật là khi mà ta đã trải đời, ta đã có kinh nghiệm hơn thi cảm xúc nó khác quá,cái gì đó nó ko còn thơ ngây nữa. Yêu anh, tôi đã yêu anh thật sự và khi đó cảm xúc thật tuyệt vời,tin tưởng, nhớ nhung, thương ... và anh đi, bỏ lại.." con đường " và bỏ lại cho tôi một cái cảm xúc .
    Nhưng khi nghe nhạc Trịnh, thì vẫn cảm nhận được cái cảm xúc của Trịnh, trầm lắng và đi vào lòng người...và rồi lại "để gió cuốn đi"
    Te quiero!
  5. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nghe nhạc Trịnh và ta nhận ra rằng ông là một người đa cảm. Ông mang nặng tình với đời, với người.... Ta thử hỏi có lúc nào đó con người sống hết mình bằng những tình cảm cuồng nhiệt, nồng nàn kia lại thất bại hụt hẫng và cũng rơi vào cái mà chúng ta gọi là" cảm xúc nhạt phai" ?
    Điều hoàn toàn có thể bởi sống ở đời đâu phải cái gì cũng theo ý chúng ta muốn. Nhưng sự thật là vượt lên trên tất cả, những lúc rơi vào trạng thái giống ta thì Trịnh Công Sơn lại biến nỗi đau của mình thành những ca khúc mà chúng ta ngày đêm nghe và cảm nhận, thành những tình khúc khiến bao người mê mệt.
    Vậy thì bạn hãy cố lên, đừng để mình chìm mãi sự nhạt phai của cảm xúc. Hãy nghĩ rằng khi mất cái này thì sẽ có một cái khác đến với mình. Hãy sống có ích cho đời khi đó cảm hứnh luôn ngập tràn tong bạn....cố lên.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hic..........hic đọc cái này cảm giác như bạn viết cho mình. Cám ơn bạn rất nhiều. Nhưng mà thật sự tui không nghĩ được đến những khó khăn mà tui gặp phải sau khi nói chia tay. Tui cũng đang cố nhưng sao thấy khó quá. bây giờ nghe Nhạc Trịnh lại có những cảm xúc khác, nghe thấy thấm hơn, gần với mình hơn. Chẳng biết đến bao giờ thì cái nhạt phai này sẽ phai nhạt hẳn. Chắc chẳng bao giờ đâu nhỉ? Phải chăng tui là người đa cảm quá
  7. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cái lúc tôi nhận ra rằng mình đang theo đuổi một tình cảm có chiều hướng vô vọng, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng....Tiếp đó là một thời gian tôi sống hơi nhạt nhẽo, việc học hành rõ ràng là tiến triển, vì tôi chẳng còn việc gì để tiêu pha hết cai quý thời gian trống trải lúc đó, bạn bè cũng bình thường, vẫn nói cười như không, tiền nong dư dả nhờ chăm chỉ chắt mót....nhưng vẫn thiếu đi một cái gì...buồn buồn...
    Tôi nhìn tất cả những người con trai khác một cách hòan tòan vô cảm, chẳng có gì đáng quan tâm, một đám người vẩnvơ đi ngang qua tôi, chỉ thế thôi...và rồi tôi hợi sợ hãi chính mình, tại sao mình lại trở nên lạnh lẽo như thế....cũng hơi mệt mỏi...cố gắng làm tốt tất cả, để rồi ngồi nhấm nháp một cách vô vị cái thành quả của sự cố gắng đó....sao vậy???
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Con người thường hay cả thèm chóng chán, ngày trước tôi thích lang thang ước mơ nhiều lắm. Giờ đây cũng ước mơ nhưng nó gần gụi và thực tế hơn ... Ta đã ngắt cành thạch thảo ngày xưa mất rồi !
  9. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn yêu cuộc đời , vẫn sống cho những gì mình thích.Nhưng từ khi lấy nick này tôi không thể viết quá 2dòng.Cảm xúc ơi?nhạt phai?

Chia sẻ trang này