1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào em lắng nghe anh nói những bí mật của anh ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 07/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bay bay ngoài đường , chợt nhớ ra không thấy lá rơi , bụi mù mịt , không bởi thế cuộc sống khô cằn đi ...gió mát trăng thanh....ta vẫn đi
    Dường như giữa ta là bóng đêm, dường như giữa ta là lãng quên
    it.s a blue thing
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta thất tình thì sẽ như thế nào nhỉ ?
    Tuỳ người,
    tuỳ cái tình cảm người ta vun đắp bấy lâu.
    tuỳ cái kết thúc,
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
    Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
    Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    gầy đi ....
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. msginvn

    msginvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nhưng sao lòng vẫn dại
    Tình yêu anh giữ mãi trong lòng
    Người đi có hay người ở lại
    Một mình cùng nỗi nhớ mênh mông.
    MSG ơi MSG
    Tại sao tui lại mê
    Hê... Hê... Hê .......
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ôi, làm sao không nhớ
    Niềm hạnh phúc có nhau trong đời
    Yêu một nguời, yêu mãi một đời...
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chán. hội gà mà toàn nói nói những gì không à. Có gì vui không nói tui nghe với đi.
    Mà này. Hôm qua có câu nghe được câu này hay lắm. Tại sao phải thất tình nhỉ?
    G: Nếu em vì anh mà tự tử thì!!!!
    B: Thôi!!
    Sao phải thất tình cơ?
    - Sống, chiến đấu, học tập, lao động và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.
    - Quyền lực càng cao, Trách nhiệm càng lớn

Chia sẻ trang này