1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có khi nào gió cuốn đi . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungxongbeng, 24/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    15 năm đã trôi qua, cũng đã yên bề gia thất mà chẳng bỏ được thú lang thang quán xá.
    tan dậy sớm mà chưa muốn về nhà, gọi cho vợ định rủ vợ lang thang thì máy tắt
    chui vào Trịnh ca. ở HN vẫn còn những chốn kiểu xưa xưa này
    --- Gộp bài viết: 24/10/2019, Bài cũ từ: 24/10/2019 ---
    ngày trước đi tình nguyện cũng nghĩ rằng đến một lúc nào đó rất nhiều người sẽ chung tay cùng hoạt động xã hội. giờ đúng thế thật. cuộc sống phải chăng là vô thường
    kojiro_sasaki thích bài này.
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    thu đang đẹp, tự dưng đông về
    . . . và như nhớ mãi dòng sông mùa thu
    gần 20 năm mỗi khi nghe lại dòng sông lơ đãng cảm giác như tuổi trẻ ùa về
    rồi chúng ta, sẽ đôi lần nuối tiếc . . .
    một sớm mai xuôi theo dòng anh đến, cớ sao em chẳng đứng chờ . . .
    lơ đãng một chút, rồi lại bước tiếp chặng đường đời đầy những ngọn núi trước mặt
    konho thích bài này.
  3. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    G nói đúng, cho dù anh có được những thứ anh muốn anh cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu.
    Hạnh phúc phải chăng là do nội tại. Hay chỉ là do chúng ta quá tham lam
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    nắng đã nhạt phai . . . trên con đường nghiêng bóng dài
    nhớ những nẻo đường bước chân tình nguyện xưa
    giờ này người ở nơi đâu
  5. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    cũng đã vào tuổi trung niên, thời gian thoi đưa thấm thoắt.
    vậy mà cũng chưa làm được gì mấy cho xã hội.
    có lẽ phải nhiệt huyết hơn
  6. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    nước mắt của trời, lệ rơi của phật . . .
  7. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    và hôm nay anh lại làm thơ
    bài thơ viết vội trong những ngày đại dịch
    khi tình người lẩn khuất đâu đó
    kẻ đầu cơ kiếm lợi chiếc khẩu trang
    mẹ che chở con trong chiều nắng xuân vàng
    chỉ mong con bình yên và khoẻ mạnh
    khi con người tìm đến nhau trong chân thành
    tặng nhau vài chiếc khẩu trang và may mắn
    anh chẳng còn nhớ em buổi hồ Tây sương sớm
    vì biết rằng em cũng đang phải lo toan
    lo bản thân lo gia đình vẹn toàn
    này cô gái anh gửi lời hỏi thăm nhé
    sáng mai này em mua đuợc khẩu trang chưa
  8. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    ngồi nhà làm việc mà cứ văng vẳng bài hát.
    Em mãi là dòng sông lơ đãng của đời anh
  9. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    mưa trút nước xuống đời
    đường đi nào cũng ướt
    vắt mây ra thành nước
    phơi trên giấc ngủ tôi
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám

Chia sẻ trang này