1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có khi nào hết yêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa có tình yêu thì ta thường ao ước có 1 tình yêu đẹp, sau khi yêu 1 thời gian thì thấy không còn muốn yêu nữa, có lẽ không phải vì hết yêu mà vì nhàm chán.
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa và bây giờ khác nhau chứ, ngày xưa yêu nhiều không có nghĩa là bây giờ vẫn "phải" yêu nhiều
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một đồ thị hình Sin, có lên có xuống, có cực đại thì cũng có cực tiểu.
    Tình yêu cũng vậy. Chắc cũng chẳng thoát khỏi quy luật này.

  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    không có tình yêu vĩnh cửu , chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có đấy,khi 1 trong 2 người,hay cả 2 người đều cảm thấy thế là đủ,ko phải cố gắng j và ngủ quên trên chiến thắng.Tình yêu là 1 hành trình dài vô tận,ko bao h ngừng nghỉ,ko bao h ngừng làm mới.
    Tình yêu lúc nào cũng có mặt trong đời sống, đời người. Đừng nên cho rằng, từ yêu nhau rồi đi tới hôn nhân gia đình là đã ?oyêu xong? rồi. Bên nhau khi yêu và lúc đã sống với nhau tựa như bước trên đường dài.
    Có ai từng tự tin mà quả quyết rằng: mình đã lên tới đỉnh cao nhất của tình yêu và người yêu một cách trọn vẹn, yên tâm rồi? Nếu có ai, thì đó là do cách nghĩ của người ấy về tình yêu. Chứ tình yêu không bao giờ có ga đỗ cuối cùng, không thể giữ trong lâu đài, biêt thự hoặc bởi một sự ràng buộc, yêu chiều, lời thề thốt, hứa hẹn nào đó chắc như ?ođinh đóng cột?. Tình yêu vốn có cánh. Hai chữ tình yêu ngắn thế thôi, đến khi yêu mới thấy rộng và dài mãi...
    Có người (cả nữ và nam) yêu tới người thứ mấy, lấy chồng (vợ) quá một, hai lần mà vẫn chưa xong mối tình như mong muốn dù rất thiết tha. Chẳng lẽ tình yêu ?okhó tính? đến thế sao? Người trong cuộc đôi khi hoang mang vì lẽ đó.
    Tình yêu có khởi điểm để hai người khác giới chinh phục lẫn nhau. Cho tới lúc đã yêu nhau, trở thành vợ chồng rồi, ta có thể hoan hỉ và bằng lòng rằng ?ođã yêu xong? được chưa? Chưa đâu. Cuộc hành trình đến với tình yêu để có và giữ lấy, bồi đắp cho tình yêu vẫn cứ luôn luôn còn ở phía trước, ngỡ gần tới nơi rồi, hóa ra lại còn phải đi nữa, cần tới nhiều tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, trí thông minh hơn nữa để khỏi ngã lòng, chán nản mất niềm tin, hy vọng.
    Tình yêu rất sợ sự mòn mỏi. Người yêu khiến cho ta càng yêu hơn khi biết được những xao xuyến và ước mong của ta. Và ta không thể dửng dưng mà thờ ơ với tình cảm, việc làm ấy của chồng (vợ).
    Yêu nhau là một nghệ thuật. Có nhận rõ tình yêu thì mới không bị hẫng hụt và ngộ nhận. ?oBữa cỗ? tâm đắc của tình yêu là ?omón ăn? tâm lý con người ta cùng đặc trưng của tình yêu, là luôn luôn vươn về phía trước với tình cảm và niềm yêu ngày càng thắm thiết tốt đẹp hơn.
    Cuộc hành trình đến và đi để nhận lấy vị ngọt của tình yêu là vô tận, là lớp lớp những đỉnh cao vượt không bao giờ hết. Đã yêu nhau thì phải tận lòng với nhau, vì nhau chứ không phải do ý thích của mình như là một thứ của riêng chiếm đoạt được.[Trích từ xinhxinh.com.vn]
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 02/12/2008
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    1- Không chỉ đàn ông mới thế, đàn bà cũng thế, và tỉ lệ là bằng nhau, chẳng qua là khi đàn ông bị ném cái câu đấy vào mặt, họ im lặng. Còn phụ nữ thì hay đi thổ lộ với người khác.
    2- Tình yêu không bao giờ mãi mãi cả, chỉ có tăng lên hoặc giảm đi. Mỗi tội là con người hay dựa trên tình cảm của mình lúc hiện tại để phán xét những hành động (xuất phát từ tình cảm) của mình trong quá khứ.
  7. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 4 từ đơn giản mà ông pà nói rất chính xác : " Cả thèm chóng chán"
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    để có đã khó, giữ được còn khó hơn
  9. singleday

    singleday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có version khác :tình yêu luôn vĩnh cửu, chỉ có ******** là thay đổi thôi
    phụ nữ thì thiên về yêu sự thân thuộc, gắn bó, đàn ông thì thích sự hấp dẫn mới mẻ, có phải thế chăng?

  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Người yêu dễ kiếm, ng` bạn dễ giữ. Cái khó là giữ được người yêu và kiếm được người bạn
    Đúng là khó giữ kinh khủng, nhưng mà sợ mất thì chắc chắn là sẽ mất. Nên kệ thôi, nếu ng` ta đã muốn đi thì mình có giữ cũng chả được
    Sơn hào hải vị ăn mãi cũng sẽ phát ngấy. Nhưng cùng nguyên liệu đó, chế biến khác đi, bày biện khác đi, lại thấy ngon như thường. Ai mà chả vậy

Chia sẻ trang này