1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có khi nào không có chiến tranh không?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi xuxin, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    có khi nào không có chiến tranh không?

    tui không biết từ trước hồi tui sinh ra, trái đất có bao giờ dừng đánh nhau không lấy một ngày không nhưng tui dám chắc chiến tranh giữa các loài người vẫn đang liên tục xảy ra từ ngày tui sinh ra cho đến ngay cả khi tui đang gõ bài này. chiến tranh cũng giống như năng lượng là sẽ không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác hoặc từ thời gian này sang thời gian khác . chính vì vậy tui rút ra kết luận rằng nếu nếu tui mà dại dột tin rằng tại vì ông làng giềng đã cho tiền tui để xây lại cái nhà và kí hiệp ước "hữu nghị anh em", là ông làng giềng sẽ không bao giờ để í đến cái nhà tui và vợ tui nữa thì sẽ có ngày tui sẽ mất cả nhà lẫn vợ . các bác thấy điều này có đúng không?
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Điều này đã được tổng kết bằng một câu nói của một vị tướng (ko nhớ rõ tên nữa) là "Muốn tránh chiến tranh thì hãy luôn chuẩn bị cho chiến tranh"

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Câu hỏi của bác hay lắm... chiến tranh đúng như là một dạng năng lượng chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, từ nơi này sang nơi khác, từ thế giới này sang thế giới khác. Từ khi trái đất có loài vượn người là thuỷ tổ của loài người thì đã có chiến tranh xảy ra chiến tranh giành thức ăn, chiến tranh dành quyền lực và khu vực sinh sống thậm chí chiến tranh ngay trong bầy đàn để tranh giành một con ''cái'' và các hình thái đa dạng khác...
    Đến bây giờ các hình thái chiến tranh cũng thay đổi với nhiều hình thái khác nhau nhue chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chiến tranh tổng lực, chiến tranh du kích.... và vũ khí chiến tranh đã ''khởi sắc'' một cách dị thường vì qua hàng triệu năm với hàng tỉ các cuộc chiến tranh. Con người giờ đã thông minh hơn, khôn ngoan hơn biết sử dụng các công cụ hiện đại hơn... Có thể thể con người thông minh, khôn ngoan hơn cũng là một phần do các cuộc chiến tranh. Suy ngẫm, nghi ngờ, sợ hãi... từ đời này sang đời khá...
    Chiến tranh có thể nói theo một hình thức nào đó là một phần của sự phát triển... hàng ngàn phát minh cho chiến tranh cũng được áp dụng vào các ngành nghề khác...
    Chiến tranh để thể hiện sức mạnh, tiềm lực quân sự và khả năng điều binh bố trận cũng như khả năng bá chủ
    Không có chiến tranh xảy ra thì thế giới này có thể sẽ phát triển theo một xu hướng khác... và điều này có thể nói là phi lý và khó thực hiện được... Nếu thế giới này là ''đại đồng'' thì lại nảy sinh chiến tranh với các hành tinh khác... hay chiến tranh là một hệ quả tất yếu của cuộc sống...
    Xin trích dẫn một câu nói nổi tiếng mà hầu như ai đã từng vào box KTQS đều từng biết
    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này