1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào ko biết mình đang trong tâm nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi win_future_142, 31/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giống như tôi lúc này. Chưa năm nào năm đón giao thừa lại như năm nay. 28t công việc cũng tạm ổn, cũng có vài cô thích, cũng để ý vài cô. Thế mà chẳng buồn rủ ai đi đón giao thừa. Cứ cảm thấy cuộc sống buồn buồn, thiếu thiếu khi cần thì chẳng có ai rủ uống rượu, khi không muốn uống thì hết người này đến người khác rủ.
    Gia đình thì vẫn thế, vẫn thi thoảng lại buồn về ông Bố lãng tử và đào hoa của mình. Thương mẹ đến quặn cả lòng, chỉ biết cố gắng làm việc. Muốn lấy vợ mà cũng chẳng biết tìm đâu ra một người mà mình muốn cả (Cũng có một người muốn lấy thì họ không đợi được đã đi lấy chồng mất rồi!) Sao ngảy trước khi chưa nghĩ đến chuyện vợ con thì thấy dễ thế, bh muốn kiếm một cô vợ thì chẳng thấy ai cả...
  2. likehate

    likehate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, cái gì cũ thì bỏ qua đi bác, biết là có nhiều cái buồn phiền. Nhưng thôi, bấc đến đâu dầu đến đó.
    Em hỏi ké : có phải đàn ông con trai càng lớn tuổi thì cảm xúc ngày càng mất k?
  3. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    .
    chú nói vể rượu hay gái đây?[r2)]
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chú coi lại cái chủ đề của chú coi
    anh đọc mà ko biết chú muốn gì nữa ! ????

Chia sẻ trang này