1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ KHI NÀO MÌNH THÔI NHỚ NHAU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hienanny, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienanny

    hienanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CÓ KHI NÀO MÌNH THÔI NHỚ NHAU?

    Một ngày mưa đã qua chưa xa, có một đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua phố mưa, trong quán nhỏ chỉ còn lại hai trái tim y êu đang run lên vì lạnh,... một cái ôm nhẹ dường như sưởi ấm cả quán nhỏ và bắt đầu cho một tình yêu "Em à, anh yêu em!" Đã gần năm năm trôi qua, kể từ cái ngày anh nói lời y êu.. Em nhớ cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu tiên nghe anh nói những tiếng thiêng liêng ấy. Và cả cái e thẹn khi nụ hôn A đọng lại trên môi E dưới hiên nhà có mưa.
    Những ngọt ngào của mối tình đầu cứ thấm dần, thấm dần làm em như tan đi trong cái hạnh phúc ấy. Lần đầu tiên cái con bé là em biết nhớ nhung một người, biết mong ngóng dáng Anh mỗi khi chiều về và biết quen thuộc với tiếng nói Anh. Những ngày lang thang trên phố dù trời nắng hay mưa.... cảm giác được A nắm tay mỗi khi băng ngang đường khiến em thấy mình thật bé nhỏ. Nhưng em lại thích cái cảm giăc ấy,cảm giác được yêu thương..Anh có nhớ lần đầu tiên mình nắm tay không? Trên đường Hoàng Quốc Việt một ngày có nắng A nắm tay E,cái nắm tay đầu tiên của hai đứa mình. Cái nắm tay không quá chặt nhưng đủ khiến trái tim em nhảy tango và 2 má nóng bừng vì xấu hổ. Buồn cười quá phải không anh?
    A biết E yêu A nhiều lắm mà, phải không? Gần 1000 ngày qua, chẳng có ngày nào em không nhớ đến anh. Nỗi nhớ cứ len lỏi,len lỏi rồi trở thành thói quen lúc nào chẳng hay. Em nhớ anh khi chúng mình xa nhau, nhớ anh khi chúng mình
    giận nhau, và nhớ anh ngay cả khi chúng mình đi bên nhau. Anh hỏi em rằng:" Chẳng biết khi nào 2 đứa mình thôi nhớ nhau, em nhỉ? ". Ừ, em cũng chẳng biết đến khi nào nữa, chỉ biết là ngay lúc này, khi viết những dòng này cho anh,em lại đang nhớ anh cồn cào. Em thèm được gọi điện cho anh, nhõng nhẽo với anh " Anh !" để rồi nghe thấy tiếng A cười thật thân quen và cái hôn nhẹ nhàng vào ống nghe mà em vẫn cảm nhận được. Nhưng mà bây giờ anh đang phải làm việc mà, em không để A phân tâm đâu, chỉ một tin nhắn thôi nhé "Anh à, em nhớ anh nhiều!". Dù gì tối nay chúng mình cũng gặp nhau mà, phải ko honey? " Every day, i think about you. All the time, crazy for you...". Nhím yêu gà còi nhiều.
    (Sưu tầm từ blog của 1 người bạn)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này