1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào ta đi qua nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PhamHoangAnh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ta đi qua nhau

    Ngày hôm nay ta yêu nhau say đắm có khi nào trên bước đường đời xuôi ngược ta đi qua nhau mà không hề hay biết??

    Các bạn có bao giờ gặp phải trường hợp đó chưa?


    +++++++++++++++++++++++++
    Mời mọi người ghé thăm website nho nhỏ xinh xinh để đọc những câu chuyện những tấm lòng và những trái tim luôn ở bên cạnh chúng ta http://bby.vze.com
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh là mối tình đầu của nó, cũng là người đầu tiên trao cho nó nụ hôn đầu tiên khi nó chập chững bước vào cổng trường cấp 3. Đối với nó, anh là 1 kỷ niệm đẹp, nó luôn tự hỏi sao anh và nó yêu nhau đến vây, thế mà giờ đây, anh và nó như 2 kẻ xa lạ. Nó thầm nghĩ trên đời nhiều cái khó hiểu xảy ra, nó đã từng yêu anh, vậy mà giờ lúc chia tay, nó thật tàn nhẫn khi nhìn những giọt nước mắt của anh. Anh yêu nó, yêu nhiều lắm, nhưng nó chỉ lặng im, ko nói 1 câu nào ngoài 5 chữ " Em Không Còn Yêu Anh".... Chỉ mới hôm kia thôi, nó gặp anh trên đường, anh khác nhiều so với trước đây. Anh nhìn nó cũng đầy vẻ ngạc nhiên bởi giờ đây, nó đã là 1 cô thiếu nữ xinh đẹp và nổi tiếng khắc trường rồi. Nó và anh chỉ thế thôi, mắt nhìn mắt, nó biết anh muốn nói 1 câu gì đó với nó, nó cũng muốn hỏi thăm anh vậy mà nó chẳng thể nào nói được nên lời. Vậy là nó và anh đã coi nhau như 2 người xa lạ ư? Nó chỉ còn biết tiến thẳng
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi qua đoạn đường đó , trong lòng rất mong muốn được nhìn thấy hình bóng đó ,lâu quá rùi còn gì . Nhớ!
    Ui trời ,và đúng là người đó, hình dáng đó ko thể nhầm lẫn được, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, mắt nhìn thẳng chạy xe lướt qua và nhất định ko quay đầu nhìn lại.Kiêu !
    Nhưng chắc chắn người ta cũng nhìn ra mình mà.Buồn!
    PrettyGhost

Chia sẻ trang này