1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào ta khóc vì quá cô đơn.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellobabe, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm nay định khóc!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đừng có điên khùng thế bạn. Hừm. Hãy biết rung động nhưng không phụ thuộc. Hãy biết yêu nhưng không yếu nhé.
    Thế này nhé. Không có ai tặng hoa, mình có thể tự đi mua hoa để tặng mình. Không có ai đi cafe cùng, lang thang cùng thì mình có thể tự đi ăn, tự đi cafe, tự đi lang thang. Nếu bạn sợ một mình thì cứ gọi điện cho một cô bạn nào đấy... với lý do là tự dưng hôm nay tao muốn mời mày đi ăn, đi cafe... Đảm bảo cô bạn của bạn sẽ rất vui (vì ai được mời ăn, đi cafe mà free thì chả vui. Nhỉ).
    Bạn tự thưởng cho mình một bộ cánh mới, diện ra đường trước khi cười duyên vài cái khi ngắm mình trong gương.
    Sự trống trải, cô đơn đôi lúc ai cũng bắt gặp phải. Quan trọng là bạn sẽ làm gì để loại bỏ nó càng nhanh càng tốt. Đừng gặm nhấm nó quá nhiều, lỡ biết đâu nó lại trở thành cái moden bạn yêu thích thì chít đấy.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ko cô đơn , chỉ cảm thấy mình vô nghĩa & trống rỗng với mọi thứ
  4. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi may lun cái áo dài hơn 700k để chào mừng 20 /10, hôm đó mình sẽ mặc thật đẹp đi chơi, đi dạy để đón chào ngày đó, tự mua hoa cho mình nữa, hehe
    fải biết vượt qua nỗi cô đơn thôi, dù đôi khi vẫn fải chấm nứoc mắt vì nó
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    ngồi nghĩ tới nổi lẩu, nước mắc lại muốn trào ra, cả tháng nay fải ăn chay roài
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi cả ngày với bạn nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác trống rỗng ,chạy vào cái topic này lại thấy yêu đời nhiều hơn tí ,đời người sống có bi nhiêu ,tại sao cứ lại phải trốn vào cảm giác cô đơn nhỉ ,tại sao tại sao
  7. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Tớ sợ cô đơn, không chịu được, mỗi lần thế toàn khóc, khóc đêm. cảm giác như mình khóc thì sẽ yếu đuối mãi mãi, nhưng cũng không biết làm gì khác hơn là khóc.
    Đôi lúc cũng có ý nghĩ tìm người khác lấp khoảng trống của anh...nhưng không làm được. Chỉ đơn giản là KHÔNG PHẢI ANH ! phải là ANH cơ !
    Nên chẳng biết làm sao cả. Chỉ khóc và khóc... ghét mình quá !
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là những đêm mưa....
    Nằm cuộn mình trong chăn mà vẫn cảm nhận được cái âm thanh gọi tên nỗi cô đơn khủng khiếp ấy.
    Như bạn storm... vì đó không phải ANH, phải là ANH cơ.
    Anh ở đâu?
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chap.. lâu lắm rồi không còn khóc nữa
    Có đôi khi muốn khóc oà lên, khóc không kìm được, khóc nức nở.
    chap... nhưng mà mắt cứ khô cong
    Chả khóc được nữa
    ___
    Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
    Không cần ai an ủi, vỗ về.
    Cho nỗi buồn như là giọt nước.
    Lăn xuống má, và trôi đi .
    Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .
    Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
    Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .
    Như là một nỗi tủi thân .
    Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .
    Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.
    Những va đập in lên màu mắt .
    Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
    Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
    Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin
    Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn
    Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được...........................*

Chia sẻ trang này