1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nao tình dịch lại trở thành bạn thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BoK12B, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tôi thì có rất nhiều tình địch,nhưng may mắn là ko gặp ai trong số họ cả.
  2. jack0606

    jack0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    chuyện này mình cũng thấy quá lạ.Vi chưa bao giờ gặp cả.chỉ có điều mình lại rơi vào trường hợp thằng bạn thân lại là tình địch của mình.và mình không muốn xước với nó đâu.
  3. hthanhkhanh

    hthanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân trở thành tình địch, có rất nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra nhưng thật là khó khi tình địch trở thành bạn thân. Chỉ có những người có suy nghĩ cao thượng mới có thể như vậy thôi bởi vì tình cảm là một khía cạnh trìu tượng. Ích kỷ và ghen ghét.
  4. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Tôi cóc tin có chuyện đó. Nghe cứ như là có bao giờ hổ sẽ hiền như thỏ không ấy.
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tình địch trở thành bạn thân là chuyện thường .Nhưng từ tình yêu sang tình bạn kể ra hơi khó , nếu có thì cũng không thân thiết được
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang là người trong cuộc trong một hoàn cảnh như vậy đấy.
    mình là người yêu thứ hai. người yêu cũ cũa anh ấy vẫn còn yêu anh ấy,và vì điều này,mình đã gặp không ít rắc rối .Nhưng không hiểu sao mình lại không thấy ghét chị ấy, bây giờ giữamình và chị ấy vẫn giữ được một tình cảm tốt đẹp.
    chị ấy và người yêu của mình, cũng thế,đãcó thể làm được một việc mà khó ai có thể thực hiện được, đó là biến tình yêu thành tình bạn , một tình bạn thật sự.
    mọi thứ đều có thể tốt đẹp nếu không có sự thù hận ở đây, phải không nào?
  7. May_day

    May_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có một câu chuyện tốt đẹp đấy. Tôi nghĩ những ích kỷ nhỏ nhoi trong tình cảm của con gái thật khó tránh những giây phút chạnh lòng khi thấy người mình từng yêu và người ấy từng yêu mình giờ yêu người khác, nói với người khác những lời yêu thương như ...đã nói với mình...
  8. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thì ý mình là chỉ khi đã xong xuôi tức là cả 3 đã ko còn ràng buộc vớ nhau thôi chứ mà vẫn hát " chuyện 3 người " thì khó lắm đó
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    may mà chuyên của ba người chúng mình song rồi nhỉ , ngay` xưa em cũng kết nổ đĩa người iu anh , may ma bay giờ vẫn là anh em thân , kiểu này em phải qua bên anh làm vài chầu ôn lại kỉ niệm xưa thui
  10. pesok

    pesok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nếu thắn cuộc thì tớ sẵn sàng thôi lam` bạn 1 cách vô tư
    Còn nếu tớ là kẻ chiến bại thì vấn đề đó có lẽ cần suy nghĩ lại

Chia sẻ trang này