1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyangle87, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau

    Xin cuộc đời cho em một góc bình yên để ngồi tập viết tâm sự


    TẾT sắp đến rồi
    không khí sắm tết cũng có phần nhộn nhịp hơn
    Trên đường phố đã bầy bán bánh kẹo tết

    cái cảnh quen thuộc quá mà, cả cái không khí nữa, năm nào cũng như năm nào, thế mà chả năm nào thấy nhàm chán cả, em cũng mong ngóng tết từng ngày từng giờ, vui vì tết đến thì ít mà vui vì được nghỉ học dài dài là nhiều

    Năm nay em được nghỉ tết ba tuần, nhiều hơn năm ngoái thì phải, nghe thì sướng, dưng mà bây h lại thấy buồn

    Tết ở Hà nội thật là buồn,
    ko bit ở quê có thế ko nhỉ, em nghĩ tết ở quê chắc là vui hơn, ít nhất là ở quê sẽ được gói bánh chưng, được quây quần bên nồi bánh chưng luộc, chờ đợi từng cái chín, được ngắm và cùng nói chuyện với người thân, rồi mọi người sang nhà nhau chúc tết, bạn bè trong xóm rủ nhau đi chơi, thèm rớt dãi....

    Đấy là em tưởng tượng thôi, còn em chưa bao h được ăn tết ở quê cả, vì ngày tết truyền thống là ngày đoàn tụ, phải ở nhà cùng bố mẹ và gia đình, mới lị cái gọi là quê của em thì đón tết cũng có khác gì nhà em, móc đâu ra nồi niêu, bếp lửa mà gói bánh chưng. hic


    Năm nay , em chả hào hứng nữa, đứa bạn thân nhất thì đã đi du học rồi, đứa bạn thân nhì thì mới ngày ông công ông táo đã cùng gia đình về quê ăn tết, đứa thân ba thân bốn thì đi với bạn dzai chúng nó, có thèm ngó ngàng đến em đâu, đứa khác thì cũng về quê, chán như con gián

    Hồi còn bé, em cũng thích tết, nhưng thích vì cái khác, đó là vì tiền mừng tuổi. Nghĩ lại thấy hồi trẻ con thật buồn cười, sao cái mặt em nó dầy thế, chả bit ngại là gì. Em cứ toàn ngồi trên tầng chơi thôi, nhưng mà hễ có cô bác nào sang là em phải chạy xuống bằng được, chào một câu rõ to như để mọi người biết sự hiện diện của mình,
    .......rồi các bác sẽ khen em ngoan, hay ăn chóng nhớn, càng nhớn càng xinh
    ...... rồi em sẽ lại cười thật toe toét
    ....... rồi các bác sẽ rút ví lấy xiền ra
    ...... rồi bố mẹ em sẽ bảo là " thôi, cháu nó lớn rồi"
    ........rồi các bác sẽ bảo đây là tiền mừng cháu nó năm mới thêm một tuổi nên phải cầm
    ....... rồi em sẽ chìa tay ra xin và gật đầu vâng vâng dạ dạ.
    ......... rồi các bác nói vài ba câu và chào bố mẹ em đi về còn sang nhà khác

    hihí, cái kịch bản nè em thuộc lòng như cháo rồi, nhưng mà chú thích là bố mẹ em ko cùng tập diễn chân gỗ với em đâu,

    đó là cái lý do bạn bè rủ em đi chơi vào mùng 1 mùng 2 tết là em từ chối liền, quyết bám rễ ở nhà bằng được để còn thu hoạch

    Bây h thì khác rồi, chính xác là từ hồi vào đại học, doanh số của em càng ngày càng ít đi theo thời gian, em chả bao h chê xiền, và cũng diễn lại kịch bản đấy liên tục mặc dù đã ở cái đô tuổi ko còn được gọi là trẻ con, cái mặt em cũng lại càng dầy hơn theo thời gian, nhưng mà thấy em lớn rồi, các bác sang thấy em ngồi đấy mà ứ chịu rút túi gì cả, tức ko chịu được , mất công ngồi phục kích cả ngày, hức

    Tết ở hà nội bây h buồn hơn hay sao ý, mùng một tết, hầu như mọi nhà chỉ đóng cửa ở nhà, cũng chẳng sang nhà nhau chúc tết nữa, rồi không khí xung quanh chỉ toàn mùi hương khói, buồn như ma
    Vì thế mà năm nay em quýêt định sẽ vượt bão táp mưa sa ra đường vào ngày mung 1 để dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường một phen, để cảm nhận một hà nội khác, ko tấp nập, ko ồn ào, ko khói bui, và có thể là ko người.

    Em yêu hà nội lắm, em yêu những con đường hà nội, những góc phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ bé, những con đường ngoằn nghèo ko thẳng đường thẳng lối, dù gì cũng là rất đặc trưng,
    Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà em ở đấy
    đêm đêm nằm nghe tiếng sông .. Tô lịch thở than. hihí

    Người ta bảo tết chỉ đến đem 30 là hết, em cũng thấy thế thật. Nhà em chỉ cách chùa hà có vài bước chân thôi nên năm nào cũng vậy, cứ ngày 30 này là em sẽ đi mua đào với bố, rồi tối đi về nhà chờ đến lúc 12 h đêm xem bắn pháo hoa trên ti vi, sau đó em sẽ cùng bố và chị đi chùa hà để cúng bái, người ta bảo chùa hà thiêng lắm, nhất là về chuyện tình duyên, , nen năm nào cũng vậy, chỉ xem bắn pháo hoa xong là mọi người sẽ đổ hết về chùa hà để cúng bái, ko vào sớm thì có mà chịu ko chen chân được, rồi trên đường quay về nhà, bố sẽ bẻ một cành cây bên đường làm cành lộc, bố em rất là tham cành to, thế nên năm nào mà sáng hôm sau ra nhìn lại mấy cây bên đường, cây nào cũng bị tơi tả, cành lá là rụng lả tả, vì có phải mỗi bố em là thế đâu, híhí

    còn em và chị thì cũng có nhiệm vụ là mỗi đứa được giao cầm hai hòn gạch đỏ người ta xếp ở đường về làm lộc, cho làm ăn phát đạt giàu có ý mà, nhưng mà phải chọn thật khéo để lựa được viên gạch lành lặn cơ, chứ sứt mẻ thì toi. Nghĩ sao mà bố con em tham thế nhỉ, nhà nào mà cũng như nhà em thì

    Tuy nhiên, em còn được giao một nhiệm vụ mà em nghĩ chỉ em mới có thể làm được, híhí, đó là việc xông đất. Chả là nhà em khá mê tín, thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Em thì được cái là tuổi mèo, tam hợp với cả bố cả mẹ em đều là lợn, chị em thì tuổi dần bị xung, nên chả em xông nhà mới tốt thì còn ai vào đây. Vì thế mà em phải là người đặt chân mở cổng bước vào nhà đầu tiên mới tốt. ÔI, trọng trách nặng nề quá

    Cơ mà năm nay chị em lại bị giao nhiệm vụ trực đêm vào 30 tết, thế có a kay ko cơ chứ, thế nè thì chắc chỉ có em và bố đi được rồi, buồn wá, càng đông càng vui, thế mà... Đứa bạn thân nhất của em, cái xe ôm trung thành của em, cái đứa lắm mồm hơn em, cũng là cái đứa hay mua trà sữa cho em ăn thì đã bỏ bạn sang đức rồi, nên cũng sẽ ko đi cùng em được, buồn wa

    Hôm nay vừa thi xong, vừa online một tý mà mẹ em đã hết sức bất bình vì thấy em suốt ngày ngồi dán mắt vào cái máy tính, ko chịu dọn dẹp cái chuồng lợn của em cho sach sẽ để đón tết, chả là một tháng thi đã biến cái phòng mà em coi nó là cái phòng đạt tiêu chuẩn là phòng văn hoá của gia đình thành cái chuồng lơn thực sự. Thế là em lại phải tăt máy đi dọn, mệt gần chết, giờ mới xong, lại online tý, chát với bạn cho vui...

    Dù sao cũng thi xong rồi, sướng quá quá úa úa úa a a a a a !!!

    Ngày mai ah, ngày mai thi em sẽ đi làm tóc, đi shopping, đi mua giầy , mua quần áo mới đón tết chứ. Tết rồi cũng phải hoà nhập cái không khí thôi, chứ buồn thiu là ko được, là ko phải với truyền thống đón tết ta của dân tộc mình, anh chị nhở

    MỖi tội nghĩ đến khoản bị mẹ bắt đèo đi METRO mua đồ là ghét, đúng là mấy bà housekeeper, rõ là tham, cứ đi metro là mua rõ lắm, chỉ khổ cho cái thân trâu ngựa nhỏ bé này phải bất chấp nguy hiểm, gió lạnh chở hàng về. EO oi, ứ thích đâu

    Sao hôm nay em viết dài thía nhỉ, vì dạo này văn chương em nó dạt dào , hay vì ban đêm yên tĩnh mà con người dễ xúc động hơn dẫn đến nhiều lời muốn nói

    Cơ mà vì cái gì cũng Ok, viết để bớt xì trét về cái lifeline này và để chia sẻ chơi ý mà, viết được sẽ cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn.
    COme on!!!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô bé thích nhỉ? Anh thì chả thấy Tết nhất đâu. Mấy năm nay rồi, năm nào cũng đi làm Tết. Đến lúc ngẩng lên thì đào mai đã tàn, mọi người lại bắt đầu một năm nữa rồi.
    Năm nay chắc chả sắm món gì nữa. Quần áo mặc từ năm ngoái vẫn còn (vì có đi được đâu đâu mà diện). Mua 4 cái bánh chưng, 1 cây đào thế, mấy chậu hoa linh tinh, 500k tiền bánh kẹo, 3 két bia, 4 chai vang, 10 chai Vodka Hanoi và 1 số thứ linh tinh không đáng kể nữa.... Thế là xong Tết.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Này này, mùng 4 5 là máu đi chơi lắm rồi đấy. Nhưng mà hàng quán bán đắt lòi kèn ra.
    Lên đh thì bạn bè đa phần ở tỉnh xa, họ về sạch, chả biết rủ ai.
    Mà kéo về nhà thì ô bà già muốn nghỉ chứ, họ đi làm sớm hơn người đi học.
    Cũng buồn nhỉ?
    Bạn bác đi du học. Còn e có 1 thằng sinh đôi đi rồi, 1 thằng a họ bằng tuổi chơi rất thân cũng đi từ lớp 10 cơ (2 thằng đi phải hơn 3 năm). Em còn buồn hơn bác.
    Nhiều lúc cũng hơi vô duyên khi nói chuyện cứ dài dòng, cơ bản là vì 2 ô tướng kia nên em quen nói nhiều từ bé.
    Tết đi chơi đi, làm việc vui vẻ lên.
    Còn e, e dành time ôn thi lại.
    Mà lâu rồi cũng ko đc gói bánh trưng, h toàn đi đặt.
    Hay là đến nhà nào gói ngồi làm cùng.
    Hí hí.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ topic này trc ở bên TBTY mà h chuyển sang đây à???
  5. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại anh hơi tối dạ nhưng chẳng thấy cái tên topic liên quan gì đến nội dung cả
    Em thế là vui rồi, tết này anh còn công việc bận quá không được nghỉ tết này. Mà văn thơ lai láng thật nghe yêu đời thế còn kêu ca nỗi gì
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Em ý đã nói rằng: nếu có đi lướt qua nhau, em sẽ nhận ra anh đấy!
  7. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    iem nói thế hồi nào mà anh này suy đoán lăng nhăng vậy
    em thích cái câu đấy thì mở đầu topic cho nó hot chứ sao
    dòng đời tấp nập , nhộn nhịp, tên lửa quá nên ko có cả thời gian stop để nghĩ xem mình đang làm gì --> kiếm một chỗ viết lại để mai sau đọc lại còn biết mình đã có những lúc như thế này
  8. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    mồng 2 hội phỏm,mồng 3 3cây,mồng 4 sóc đĩa,mồng 5 chưa nghĩ ra chắc đến tầm đấy hết tiền rồi
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tết các bạn có điều kiện nên dạo hà nội về đêm.Phải nói là cả năm chỉ có những ngày tết mới cảm nhận được cái đẹp của hà nội.Sự thanh bình và ấm áp đến lạ lùng.Nên thử một lần rồi đánh giá về tết hà nội nhé.Thế mà!
  10. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đánh võng qua nhau rất nhiều lần roài!!!
    (Chữ ký mình đâu ý nhỉ???)

Chia sẻ trang này