1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải ấy có vẻ thích nhìn lưng người khác, nhất là lưng bạn bè nhỉ ^_^ , nhìn mặt chả nhận ra mà .. quen nhìn lưng cơ đấy ^_^ thế đố biết lưng tớ có mấy cái ... mụn
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    mặt thì chả dòm lại đi dòm lưng đến độ quen thuộc.
    Chắc anh chàng kia lưng gù!!!!!!
  3. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hoặc trước sau như một, lưng mặt giống nhau ^_^
  4. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người chỉ cần nhòm từ đằng sau là biết ngay - chả cần phải nhòm đến mặt. Đặc trưng thế đấy.
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần đi lướt qua em.
    Nhưng mà chào em 1 tiếng rồi đi thật nhanh!
    Như vậy cũng tạm được ồi!
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    mong được 1 lần vô tình gặp lại anh...nhưng hình như cố tình cũng ko được...
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé....Cố lên nhỉ....mình vẫn hay tự dặn mình và anh như thế...mà k biết anh có hiểu...Phải refresh lại mình thôi...^_^
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ Bắt đầu....là một công việc mới ở một vị trí mới...một tình cảm đang không biết nên đứng lại để chiêm nghiệm hay cứ đi tới....25 tuổi...còn trẻ mà...nên....Cố lên nhỉ...
  9. linh0902340008

    linh0902340008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hinh như nguyên văn là thế lày lầy.

    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình bước vội qua nhau
    Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu".
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết khi nào lướt qua em.
    Cơ mà nếu lướt qua em thì anh cũng chỉ hỏi em ăn cơm chưa.
    Vậy thôi em à!

Chia sẻ trang này