1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng 2 lần em đi qua đó anh ạ, hẹn anh 1 ngày đẹp trời nhé.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều lần trên đường đời tấp nập
    chưa bao giờ ta vô tình lướt qua nhau (kể từ khi chia tay )
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    @cogaidentuhomqua25
    Chắc là SV trường đại học công nghệ hay Sư phạm hay là làm ở toà nhà HITC?Có lẽ em làm ở toà nha HITC vì ngày em biết rung động với 1 đôi mắt nhìn là năm 1999-khi đó em có lẽ khoảng tầm 16-18 đến nay 8 năm rồi,bây giờ em đã đi làm rồi.
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Anh suy luận gần đúng rồi. hihi
  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    lưót qua nhìu vì thế mới ấn tượng mới iu
  6. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    @cogaidentuhomqua25
    Bầy giờ anh mới nhìn thấy dòng trên avartar của em"Gà đây, gà đây, gà Nội họ Hà".Vậy em sinh tuổi gà năm 81.
    Em lập nick năm 2006 là năm em 25 tuổi nên số 25 sau tên nick cogaidentuhomqua25 là số tuổi của em vào ngày lập nick,nhưng có thể theo lẽ thông thường cũng là ngày sinh của em 2-5.
    (Các trường hợp khác ít xảy ra hơn nên anh ko suy diễn.)
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Mạng của anh yếu nên ko post được dài,phải chia làm nhiều phần.
    @cogaidentuhomqua25
    1/Cô gái đến từ hôm qua là tên 1 tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh.
    2/Cô gái đến từ hôm qua là tên 1 bài hát anh mới biết hôm nay.
    Theo những gì anh biết thì những cô gái yêu thích văn học hoặc ca nhạc mà thể hiện rõ như vậy thì thông thường ko học khối A.Gì nữa nhỉ để nghĩ tiếp...
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ta lướt qua nhau
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay đi lướt qa nhau gặp nhau nhìu rồi!
    Nhưng ng` tương lai ng` thật sự của mình thì nếu trên đường đời tấp nập đi lướt qa nhau thì bùn lắm,tiếc lắm.Mà cũng chẳng sao,duyên số mà,chẳng sao cả,của m` sẽ mãi là của mình thôi!
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ có cơ hội gặp lại người ấy...e sẽ túm lại...rùi làm j nữa thì e k bít...nhưng từ khi chia tay, e chỉ gặp anh í đúng 1 lần...cách đây gần...8 tháng...dù rằng ngày nào e và a í cũng đi lại trên cái đường đó...Có lẽ k còn duyên...

Chia sẻ trang này