1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng..
    hìhì..

  2. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh lướt qua em!
    Em quay lại tạt đầu anh!
    Suýt ngã...
    Ghê vãi!
  3. bomxjnhtuoj

    bomxjnhtuoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    lướt qua thì dễ chứ đứng lại thì khó lắm ..^^
  4. massimo

    massimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tạt đầu thì dễ.
    Chứ anh khó ngã lắm!
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    1 năm quen nhau, 2 năm yêu, 1 năm chia tay.
    Hì, time trôi qua nhanh thật, thế là em và anh đã chia tay đc hơn 1 năm rồi đó. đã có bao nhiêu là đổi thay trong cả em và anh nhỉ?
    Em cũng k biết đc cái cảm giác của mình khi nghĩ về mối tình đầu nó là ntn nữa... vào 4rum thấy cái topic có tên là bài thơ ngày xưa em hay viết... mà chợt như bâng khuâng... hơn 1 năm rồi, em cũng chưa gặp lại anh 1 lần nào... k hiểu cái cảm giác lúc gặp nhau sẽ ra sao, cái cảm giác vô tình đi qua nhau mà k hề cảm nhận đc nhau sẽ ntn... có lẽ chỉ là chút bồi hồi cho 1 chuyện tình đẹp có cái kết không có hậu anh nhỉ? mình trẻ con, mình sai lầm nhiều nên giờ chúng mình mới phải bâng khuâng nhiều thứ như thế này...
    Thui thì giã biệt giấc mơ đầu ngọt ngào và trong sáng...
    Chúc 2 đứa mình sẽ hạnh phúc... sẽ thành công!!!
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những suy luận rất logic của anh, em đang chờ ngày anh đi lướt qua em đây, hy vọng đó là 1 đêm trăng tròn vành vạch để em có thể nhìn rõ mặt anh.
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại mới giật mình, mình tỏ tình ngày 13, thứ 6 ạ, và say good bye ngày 12, cũng thứ 6, tròn 1 năm sau, đời thật là phũ,
  8. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại là chưa có lần nào anh lướt qua em... Bởi vì không biết em là ai mà lướt cả...
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Anh lói thế lào í ! em chưa kịp tạt anh đã quay ra vắt chanh vào mặt em rồi còn gì
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thật à

Chia sẻ trang này