1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập , ta vô tình hờ hững bước qua nhau .
    Đôi lúc cũng mong mình thực hiện được điều đó nhưng mà không thể nào làm được , phải chi cái ngày định mệnh đó mình hờ hững lướt qua nhau , ko cafe với nhau thì giờ này H đâu phải đau khổ thế này , bật tin ngần ấy năm để rồi gặp lại nhau , để rồi ko biết phải như thế nào .
    Giờ này nếu có thể chọn lựa thì H cũng ko thể nào biết được mình có thể hờ hững bước qua nhau ko , thật khó trả lời .
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong...em đành phải bứơc qua anh thôi...không phải là để dành mối quan tâm cho người khác...mà em muốn mình bình yên...
    Sự hờ hững...sự cuốn hút của công việc....hay do em không hiểu được anh .... và cũng do...chỉ nói rằng rất tiếc mình không gặp nhau từ đầu....nên giờ là thế...em sẽ vẫn online...sẽ vẫn dõi theo nick anh hàng ngày....nhưng sẽ không mong chờ anh nữa....Vẫn luôn chúc anh khoẻ, làm việc tốt và những lúc mệt mỏi thì...Cố lên nhé.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    .............................
  3. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi lướt qua nhau thật rồi. "Chợt thấy yêu thương giờ quá xa lạ". Ừ nhỉ, sao mà nhanh. Em vẫn có thể reply sms, vẫn nói, không như là yêu, không như là bạn, không như là bình thường. Em không giấu diếm hay phủ nhận sạch trơn những gì vẫn còn trong em. Nhưng em không ao ước 1hiện thực khác nữa. Em chưa nghĩ đến ai, em vẫn còn anh rất nhiều nhưng tình yêu đâu là 1món đồ nguội có thể cho vào ngăn lạnh khi ko cần nhỉ,nên anh hãy cứ xa xôi...
    Được phuminh88 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 23/11/2007
  4. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua là cái chắc! 1 đứa cận lòi, còn 1 đứa thì chả bao h nhìn ngang khi đi đường ---> nếu vô phúc đâm vào nhau mới gặp được, nhỉ?
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu lúc khác đọc. Mai lên thớt rồi. Cuống cả lên chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
  6. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Vespa và Dream vô tình lướt qua nhau???
  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hay! Có khi nào trên đường đời tấp nập, hai con Future NEO đỏ cố tình lướt qua nhau...
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em tg? lock cái topíc này òy hoá ra vẫn kòn ợ...vừa mới lướt qua nhau hum tết xong ...bơ vơ...chẳng biết sao quay phắt đi 180 độ hiz hiz
  9. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lướt vội, lướt khẩn trương chứ sao nữa :)) lướt để rồi đừng đâm vào nhau, đâm vào là lắm thủ tục nắm các bác ạh. lướt qua thì tiếc 1chút, còn đâm vào nhau mà không hoàn thành được thủ tục với nhau thì sẽ còn tiếc cả đời đấy hịhịhị
  10. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy

Chia sẻ trang này