1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình lập bập, phập vào nhau
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vì đường đời tấp nập nên chẳng bao giờ chúng ta phải bập nhau
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngày đó cũng đến...anh bất chợt nói với em..." Anh sắp lấy vợ rồi, còn em khi nào lấy chồng?"....
    Trí tưởng tượng của em kết thúc....Người kìm cương ngựa núi không phải là em. Bất ngờ nhưng em không buồn nhiều...Sao thế nhỉ? Phải chăng đó la cái kết mà em đóan trước...em nhẹ người..vậy là từ nay em có thể mở lòng mình ra với những người con trai khác..không còn chờ đợi vào cái bóng mờ xa...là anh.
    Anh bảo em rằng...Cuộc sống không là bao...em hãy làm những gì em thích..đi nơi em muốn đi..v.v....và rằng nếu em thích một ai đó, em hãy nói ra...không thì em sẽ hối tiếc khi người đó rời xa...Em muốn nói với anh rằng...có thể..người hối tiếc không phải là em, mà sẽ là người đó...vì đã đi qua một người tốt như em, hihi....nhưng em là thế....em sẽ không nói và không thố lộ gì đâu...người đó, nếu yêu em thì sẽ cảm nhận dc tình cảm của em...còn không thì hãy để người đó ra đi...như anh vậy....
    Người mà anh sẽ cưới chắc hẳn là ngừơi anh đã chờ đợi từ lâu...nhanh thật...trong khi mới 02 tuần trứơc, anh còn nói với em rằng anh chưa có NY....Nhưng khi xâu những chuỗi logic lại, em lại nghĩ vẩn vơ rằng có fải anh đang xạo em...chắc em hy vọng vào anh quá nhiều mà nghĩ vậy...Người theo đạo chắc không nói dối..và với chuyện quan trọng như thế...không ai lấy đó làm trò đùa phải không anh? Nên em tin điều anh nói là sự thật...Em sẽ không nghĩ về anh nữa...
    Có lần anh bảo với em rằng...anh em mình có duyên mà không có nợ...sao em không nghĩ tới kết quả này sớm hơn nhỉ? ....
    Lần cuối em viết về anh. Thật sự em rất thích anh đấy...hihi....những lời này chỉ đựơc cất lên trên TTVNOL này thôi anh ạ....Chúc anh hạnh phúc nhé.
    Chủ đề của topic này như câu chuyện của anh em mình anh nhỉ....
    " Có khi nào trên đường đời tấp nập...
    Ta vô tình đi lướt qua nhau..."
    Giờ thì em phải lướt vội qua anh thôi....Quãng thời gian dành cho anh...1 năm rưỡi có phải quá phung phí? Nói vậy...những cảm xúc đã qua ...dù thế nào..em cũng trân trọng nó....Chào anh nhé, người lý tưởng của em....Nói vậy, nếu mình tiếp xúc với nahu nhiều hơn...thì có lẽ chuệyn này đã kết thúc nhanh hơn anh nhỉ....
    Nghĩ lễ vui vẻ nào ^_^
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đi luớt qua nhau nhưng giá đừng nhận ra nhau thì hay biết mấy. Tại sao lại phải nhận ra nhau, như thế thật đau khổ phải không anh???? Uớc gì có 1 loại thuốc giúp ta rời bỏ trí nhớ, rời bỏ nhừng gì ta không muốn nhớ thì tồt biết bao.
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp lập...ta vô tình đâm phập vào nhau?
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    Phởn giở lại ttvn òi à? anh tưởng tu tâm tu tính tu tình tu cả ttvn òi
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại nghía mẹt xem thế nào rùi... bước típ
  8. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ùh đúng rồi. " có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau"
    một làn nghe nhỏ bạn đọc một câu thế này :" có bao giờ trên đưồng đời tấp nập
    Ta vô tình nhặt được một xấp $". rồi nó nghĩ thành;"có bao giờ trên đường đời tấp nập , ta vô tình gặp nửa trái tim"
    1 năm trước nó nhận được một tin nhắn vu vơlàm quen. hoá ra anh biết số của nó trên xe bus khi nó đọc cho nhỏ bạn lưu. hay thật. thỉnh thoảng nhắn tin, lúc naocùng là nửa đêm, lúc nó cần học bài mà mắt cứ díp lại. và rồi cứ thế nó bảo với lòng mình, thôi bỏ đi, nó delete số của anh. 1 năm sau, nghịch điện thoại, hohơ hình như số của anh vẫn bị lưu trong phonebook2. lạ quá, nó delete rồi mà. Thế là lại nhắn tin, lại nói chuyện. Một ngày anh gọi cho nó, giọng anh thật ấm,(đấy là nó nghĩ thế) . Anh bảo anh thích được nghe nó nói, hồn nhiên , trong sáng. hahha nhiều người bảo nó câu này, rồi một homnó bảo tặng anh hai câu thơ;" có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình gặp được nủa trái tim" anh bảo nó không phải vậy đâu nhóc, câu đó là : " có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau".uh, cuoi cung di luot qua nhau that. anh và nó gap rồi lướt qua nhau. như một giấc mơ. 9/3 anh nói với nó " anh yêu em". hôn. nó bảo anh mì ăn liền quá, lần gặp đầu tiên đã hôn rồi. anh cười. hôm sau anh di công tác, vẫn điện thoại, nhắn tin. thứ 6 anh về, anh bảo " tối mình gặp nhau em nhé, nhớ em quá rồi".6h 30 anh nhắn tinbảo : "xin lỗi anh không đến được", từ hôm đó , không tin nhắn ,không gọi điện. nó gửi cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn, anh mặc kệ. Hình như nó đang coi thường bản thân mình. một tuần sau , nó hẹn gặp anh, mưa, lạnh, anh thì ko đến. một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng .nó nhắn tin hỏi." anh xin lỗi, em về đi, mai mình gặp nhé"
    10 phút sau, thằng bạn thân lò rò đến, mang theo cả ô, hai đứa đi bộ về, ăn khoai nướng, nó lại cười.Hôm sau gặp, anh ko giải thích, nó cũng ko hỏi nhiều. Hôn, cảm giác thế nào nhỉ? nó cứ để yên cho anh hôn. không biết làm gì, chỉ hé môi, rồi để im. Đấy là lần cuối a hôn nó. 2 lần gặp, 4 lần được anh hôn.Tình yêu của nó và anh kết thúc, anh cũng không nói chia tay, chỉ xin lỗi. buồn, mệt mỏi vì mọi chuyện. Nó đi biển, biển dêm đẹp thật. nó gọi cho anhchỉ là chia sẻ cảm giác. Quay về Hà Nội, nó bảo với mình thôi quên đi, vậy mà nó mua sim mới , làm quen với lại từ đầu. Nó lấy cái tên ngược lại với cái tên của nó Hà Thu_Thu Hà. Lại nhắn tin, lại gọi điện, anh bảo em giống nhỏ bạn của anh quá. Nó muổn biết tại sao anh đối xử như vậy với mình.Nó cứ tiếp tục giả vờ. Cuối cùng cũng chảng biết tại sao.Nó hẹn gặp anh, rồi cũng ko nỡ để anh đợi ," Hà Thu và Thu Hà là một anh ah" , anh bảo anh biết , nhưng cảm giác của nó bảo , anh không biết đâu, anh chỉ nghi ngờ thôi, chưa bao giờ anh dám khẳng định hai người là một"
    Liệu có phải nếu hà thu và thu hà ko phải là một thì nhỏ hà thu kia cũng sẽ có kết quả tương tự như thu hà???
    Rồi cuối cùng anh bảo : em có hai con người, người nói chuyện với anh qua điện thoại khác với em của ngoài đời quá. Hoá ra anh thất vọng vì con người ngoài đời của nó, chảng biết có phải đó là nguyên nhân thạt không?? Nhưng thôi, nó cũng đã có câu trả lời rồi.một điều mọi người nói từ rất lâu" cái gì nhanh đến thì nhanh đi". Phải rồi, giờ nó hiểu cả 2 câu thơ mà anh đọc cho nó nghe nữa.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nếu chỉ có anh thấy en thì anh sẽ cười nhạt 1 cái và tiếp tục bước đi trên kon đg` tấp nập này...kòn 2 ta nhìn thấy nhau thì chỉ nhìn nhau thôi em nhé,đừng làm j` nữa hết cả ...
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    kệ thôi

Chia sẻ trang này