1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    tối này
    đi học về
    nhớ pé quá chời
    vừa đi
    vừa nhớ lại những kỹ niệm
    đã qua
    xa nhau đã 3tháng10ngày
    nhớ pé quá
    đến đường ĐBP
    thật bất ngờ
    tui thấy pé đó
    nhưng
    chắc tại chú ý nhìn pé quá
    mà tui không để ý thấy
    người đi bên cạnh pé
    ...
    tui biết làm gì nữa
    cho xe hết ga
    phóng trên đường đêm.
  2. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    EM hỏi câu này hơi ngớ ngẩn , nhưng mà 2 câu thơ ( trên tiêu đề topic ấy ) là trong bài thơ nào và tác giả là ai ạ
  3. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này buồn quá, rơi cả nước mắt. Nó ngợi cho mình nhớ nhiều về anh, sao anh lại lạnh lùng với mình thế nhỉ, buồn buồn thật, ko biết bao lần khóc một mình, nhắn tin cho anh nhưng ko được hồi âm trở lại, thỉng thoảng lấy số điện thoại khác gọi cho anh chỉ cần được nghe giọng của anh. Ko hiểu nổi mình nữa, mình biết rằng dù bây giờ có muốn nhưng con tim họ ko thuộc về mình thì sẽ ko bao giờ là của mình. Ko biết bao giờ mới chấm dứt được tình trạng này. Người ta nới rằng thời gian sẽ xua tan tất cả, nhưng thời gian với mình dã lâu rồi nhưng mình có tan phai đi đâu cơ chứ.
    Câu này trong bài: kẻ đi tìm tình yêu" , câu mà anh đã nhắn tin cho mình: Tôi đi tìm cái nửa của tôi.
    Nhưng tìm mãi đến giờ không thấy.
    Nửa của tôi ơi? em là ai vậy?
    Sao để tôi đi tìm, tìm mãi tên em
    ...............................................................
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và biết đâu trên đường đời đâu đó
    Em tìm tôi và tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
  4. kumori2412

    kumori2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cũng là bài mà mình rất thích, chẳng biết có nửa của mình đang ở đâu nhỉ? Cũng chẳng biết đã có lần nào ta vô tình lướt qua người bạn đời của mình chưa. Có thể tất cả là duyên số
  5. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo năm nay anh toàn gặp xui, nhẽ nào anh k nhận ra em chính là may mắn của anh năm nay sao?
    Em đã đừng đó chờ anh, vậy mà anh lại cố tình đi lướt qua em rồi. Vậy thì thôi, ta chia tay nhau từ đây nhé. Cái gì ko phải của mình thì sẽ mãi k phải của mình, câu đó là đúng hay sai đây? Có lẽ anh k phải Mr.Right của em. Em lại tiếp tục chờ vậy.
    Nhưng mà anh ơi, giờ em vẫn còn xót xa như có dằm trong tim vậy:((. Anh có biết ko anh?
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì rồi cũng có hồi kết thúc. Cuối cùng em cũng đủ can đảm để hẹn gặp anh sau bao nghi ngại...Em biết anh đã suy nghĩ, đã đắn đo rất nhiều khi nhận lời gặp em, và em biết cả anh, cả em đều cần buổi nói chuyện này.
    Thời gian ngắn ngủi, trong im lặng và trong những câu chuyện bâng quơ, k đầu k cuối...nhưng cũng đủ để anh em mình cảm nhận được suy nghĩ của nhau....Em đã cảm nhận đúng tình cảm của anh và anh cũng thế....vậy mà....Em cố gắng mỉm cười mà lòng như se lại, còn anh...cứ mải miết ngón tay trên bàn bảo...giá như ngày đó anh dạn hơn....nhưng giờ thì trễ rồi phải không anh? Anh không cho phép mình dối gạt ai và em không cho phép mình làm người thứ 3......
    Chỉ vậy thôi, đó là duyên mà anh em mình đã gặp nhau, là nợ mà anh em mình phải trả nhưng không phải là phận ở lại bên nhau, anh nhỉ.
    Em không muốn anh mắc phải cái tội lớn nhất trong đạo của mình, không muốn người con gái khác phải thắc thỏm vì yêu và quan trọng hơn cả là vì em muốn được thanh thản..
    Vì thế nếu như từ giờ em có im lặng không trả lời tin nhắn của anh, có invisiblie hay offline trong list của anh thì hãy hiểu...là em muốn những điều tốt cho anh....Em tin là anh biết những gì em làm và hiểu những j em nghĩ, phải không anh..
    Anh bảo em đừng cắt đứt mối quan hệ này đột ngột, hãy cứ như những người bạn được không....Em cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh à...em sợ rằng em không dứt được và anh thì lại thêm tội với chúa....Bởi ngay bản thân anh cũng lo ngại cơ mà....Vì thế, hãy im lặng cùng em trong thời gian này anh nhé.....thế là anh đã giúp em nhiều lắm rồi....
    Thời gian trôi wa, cùng với sự bận bịu của công việc, những mối quan hệ nối tiếp, chuyện ngày hôm qua chỉ còn là kỷ niệm. Em sẽ không quên và anh cũng vậy. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới hiện tại anh nhé.
    Luôn chúc anh hạnh phúc và em sẽ không phải nuối tiếc .
    Bao giờ em mới quên được đây....khi mà vẫn còn le lói một phép màu.....có lẽ chả bao giờ có...và anh...giờ đây có yên bình....
    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 27/05/2008
  7. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    dung bao gio de lo mat nhung co hoi...sau nay khong phai hoi tiec..
  8. tholn_itdb

    tholn_itdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay day ba con oi!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mk hum nay em sao ý ...sáng dậy tim đập thình thịch,rồi 2 lần hoa mắt là ex...hjz hjz
  10. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ..rất sợ những cái gì gọi là...vô tình...nó thường mang đến cho ta những cảm giác tiếc nuối...có khi đến suốt đời...

Chia sẻ trang này