1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    That''''s the way life is!....Không thể nói j vào lúc này.....
    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 02/06/2008
  2. Carnergie

    Carnergie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    xin phép sửa lại chút

    Được Carnergie sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 02/06/2008
    Được Carnergie sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 02/06/2008
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tên topic này giống cái chữ ký của tớ! :D
    Để lâu lắm rùi!
    Giờ nghiệm câu đó vẫn đúng thật!
  4. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Mình "chia tay" nhau đc bao lâu rồi nhỉ?
    Sống cùng 1 TP, cùng đi lại nhiều như nhau, thế mà chẳng "đụng" nhau bao giờ
    thôi, ko nghĩ nhiều nữa. ko đêm nay em lại mơ linh tinh mất
    chúc anh yêu của em ngủ ngon (giờ này chắc chắn anh ngủ rồi)
    em vẫn yêu anh, đến khi nào ko thể yêu anh đc nữa
    Được bluerosemary sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 03/06/2008
  5. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Làm cách nhau 1 đoạn phố, đứng bên này có thể nhìn thấy bên kia, trước vẫn hay gặp, chỉ cần lúc đi làm về tạt qua bên đó là gặp ngay. Nhưng giờ thì khác rồi, dù gần nhưng 2 con phố vẫn song song và chẳng bao giờ cắt nhau, bạn cứ đi bên đó còn mình bên này, 2 tháng rồi ko gặp. Kể cũng hay thật, lúc có duyên thì đi đâu cũng gặp, bây giờ thì lại chẳng gặp lần nào
    Lẽ ra cái topic này phải thêm 1 câu nữa là: Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình Đã đi lướt qua nhau. Vì trước đây Tết nào cũng đi mua hoa đào 1 mình ở gần nhà cô ý, chẳng hiểu đã gặp ko nữa, mà nếu có gặp thì lúc đấy hắn mới chỉ là 1 cô bé....
    Cứ vui lên nào, hữu duyên tất có ngày gặp lại, cái gì phải tự nhiên nó đến thì mới hay, khoảng cách chỉ là con phố nhưng quyết tâm ko đi qua đấy . He he, tự dưng lại nhớ đến bài 1 VÒNG TRÁI ĐẤT của mấy em tuổi teen, cũng có cái đúng đúng chứ nhỉ
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nếu em có thể tình cờ gặp lại anh 1 lần nữa trên cuộc đời này , e sẽ không từ bỏ .........
  7. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    đang đi trên đường
    thấy người ta đang chạy xe
    ngay phía trước mình
    nhưng ...
    đang đi cùng với người khác
    biết làm sao giờ
    tăng ga
    phóng xe trên đường đêm
  8. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chán nản cái c/đ
    ngồi bên nhau
    mắt nhìn nhau
    mà ko có nhau
    ko phải vì ko thể có nhau
    mà vì
    trái tim đã khép lại rồi
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0

    Akiko (6/3/2008 8:57:26 PM): xa mặt xa lòng
    Akiko (6/3/2008 8:57:30 PM): cố nhân vắng bóng
    Akiko (6/3/2008 8:57:49 PM): vô duyên đối diện bất tương phùng là đây
    Chẹp chẹp ...
    Xa rất xa :)

  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ấy nhìn lại những ngày tháng cũ và nghĩ về những gì đã qua? Có phải cả tớ và ấy đều đang rất cứng đầu, đều đang rất lì ko? Cái cách mà ấy vs tớ đang dùng để giao tiếp ấy, nó thật sự nhạt còn hơn cả một cái mối quan hệ gọi là xã giao thông thường, cái cách mà mỗi lần ấy nhảy vào chủ động nói chuyện vs tớ ấy, chả hiểu ấy nghĩ gì, chứ nếu là tớ thì tớ sẽ chả muốn nói. Trả lời rời rạc, dù ấy là ng nói trước chứ có phải tớ đâu, tớ biết là lúc nào ấy cũng online nhưng invi, vì skype lúc nào chả sáng nick, nhưng tớ nghĩ giờ này tớ và ấy có nói chuyện cũng rời rạc thôi, cũng nhàm chán thôi cho nên tớ cũng chả gọi làm gì, mà ấy cũng biết tính tớ rồi còn gì, gọi thì tớ chat, ko thì ấy có online cả ngày tớ cũng ko buzz một lần. Có lẽ mình đang đi lướt qua nhau, càng ngày càng nhanh hơn đấy! Buồn thật .
    Bây giờ tớ mới thấm thía câu nói này!

Chia sẻ trang này