1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng online .... đơn giản chỉ để được ol cùng e ............ được thấy e ol ................ kô dám click vào chỉ vì ............. sợ làm phiền e nhiều .......... em còn học ............. ôi ............... đến bao giờ nhỉ .............. nhớ e nhiều ..........................
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Khi một ngày em buộc phải nhận ra
    Chuyện ngày xưa đơn giản là ảo ảnh
    Người đã đến và đi như gió lạnh
    Em lạc loài trong sương khói mong manh.
    Khi một ngày em sẽ chẳng còn anh
    Trái - phải, dưới - trên, tất cả là ảo ảnh
    Trái tim gầy gói trong thân xác mảnh
    Lơ đãng lòng, hờ hững những dấu quên.
    Khi một ngày em không thể gọi tên
    Ảo ảnh sẽ chơi vơi hơn nỗi nhớ
    Anh bước đến, gieo lòng em ngờ ngợ
    Man mác điều gì, em thấy quá bơ vơ.
    Khi một ngày ảo ảnh hóa thành thơ
    Dán đè tim em lấp che đi nỗi nhớ
    Ảo ảnh không còn làm em thấy sợ
    Đấy là ngày em chôn mối tình câm.
    Khi một ngày giữa đường đời tấp nập
    Ta vô tình, ta lại lướt qua nhau
    Miệng em cười để khỏa lấp nhói đau
    Lòng tự hiểu giờ không là xưa cũ.
    Khi một ngày ảo ảnh trong quá khứ
    Bất chợt về ru nhẹ những giấc mơ
    Em quặn lòng trước nỗi nhớ vu vơ
    Hạnh phúc ơi, sao mãi là vô thực?
    Mùa thu 2007

  3. hoahonghoang

    hoahonghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế chỉ khác mình là girl, đã từng như thế này, cảm jác lúc đó thật là...
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy giống mình ngày xưa thế....và bây giờ thì cũng không bỏ đựơc thói quen này...dù rằng chả đi đến đâu...
    Uhm...phải học các bước qua và từ bỏ.....cả cách quên nữa chứ.....
    Nhưng càng cố quên thì càng nhớ...vậy thì làm sao đây....Tự dưng thấy mình thật đáng thương hại.........
    Không biết rằng anh giờ thế nào....Có nhớ tới em không? Chắc anh cũng đang cố gắng để không làm em tổn thưong phải không? Em đã muốn anh im lặng để em có thời gian mà quên anh...vậy mà khi anh im lặng, em lại không chịu được.....
    Dầu sao đi nữa, thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua....Một ngày nào đó khi tất cả chìm vào quên lãng, em sẽ lại lần những trang TTVNOL này ra để coi lại kỷ niệm của mình....Tất cả những cảm xúc anh mang lại cho em...có vui, buồn, hạnh phúc....Em cảm ơn anh đã cho em những giây phút như thế....
    Và dầu sao đi nữa, mình cũng vẫn là đồng nghiệp của nhau anh nhỉ.....
    Đôi lúc em nghĩ nếu anh em mình chỉ là tình bạn đơn thuần thì mình có thể là tri kỷ của nhau đấy anh nhỉ....
    Đôi lúc em ứơc giá như mình đừng cảm nhận được nhiều ở nhau thì mối quan hệ của anh em mình sẽ nhẹ nhàng va thoải mái hơn anh nhỉ....
    Nhưng dầu sao đi nữa, như anh nói....thời gian đã qua đi không thể quay trở lại....thì em cũng chúc anh luôn hạnh phúc, luôn vui khỏe....
    Anh đã nói em đừng xa anh....hảy ở bên anh làm bạn chia sẻ buồn vui với anh....nhưng em không làm được đâu anh ạ....Em không lý trí được khi tình cảm dành cho anh không chỉ là một ít....em sẽ không thể dừng được nếu cứ tiếp tục tình bạn này.....
    Em vẫn còn một cảm giác mơ hồ ở anh...là điều gì em không dám nghĩ tới....nhưng anh à....Sống vui và khỏe nhé.
    Em muốn hét lên thật to rằng Em nhớ anh nhiều lắm.....Nhưng thế là đủ rồi anh nhỉ....EM sẽ thật sự dừng lại đây../.
  5. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bài thơ rất hay
  6. morelucky

    morelucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ta đi lướt qua nhau???????????? (hic, chắc là có rùi...)
  7. motlannua

    motlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá ^^
  8. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là Anh sẽ tìm thấy Em mà
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Oh...I want to throw u away my mind!
    Tại sao vậy hả anh? Cứ làm em phải mất ngủ vì anh là sao hả? Anh đã bảo k làm em buồn nữa, thì anh phải làm sao để em quên anh chứ...tại sao cứ nhắn tin cho em làm gì...cứ hỏi thăm quan tâm tới tâm trạng em làm j2...em thế nào thì kệ em..hảy để em tự giải quyết...
    Ơi....tại sao vậy hả anh? Nếu k lý trí được thì hãy để tình cảm dẫn lối đi anh...tại sao cứ phải ép mình làm j?
    Em k còn thời gian để chờ anh nữa đâu....Đừng để tất cả trở thành nuối tiếc anh nhé....Em chấp nhận tất cả...Chỉ cần anh cho em biết, một lần nữa...Phải chăng mình chỉ là duyên nợ???
  10. liubov

    liubov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    đã có những lúc thế này nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng qua thôi

Chia sẻ trang này