1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 03 ngày anh không nhắn thôi, em nghĩ rằng anh đã quyết tâm cho em vào ngăn kéo rồi....Vậy mà nay....khi nhìn dòng tin nhắn của anh hiện trên màn hình....Môi em nở nụ cười mà tim em thì thót lại....Lại một buổi trưa không ngủ..
    Anh bảo rằng "qua anh đi ngoài đường và gặp người nào giống em"
    Có phải anh nhớ em lắm nên mới nhìn người giống người thế?

    Muốn reply lại cho anh, muốn hỏi anh thế nào và muốn buông một câu đùa cho mối quan hệ của anh em mình không trầm trọng quá....nhưng em lại sợ....cả em và anh sẽ thất bại trong cái sự quên này và sẽ chả ai sung suớng gì.....
    Và em đã im lặng trong tiếng alo của anh....
    Sao anh không giữ lời hứa với em? Sao không để em được quên anh? Sao thế?????????????????????????????????????????
    Càng gần anh, càng hiểu anh em lại càng muốn nhiều hơn....Nên làm ơn đi anh....Cho em được bình yên anh nhé!!!
  2. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tất cả tình yêu anh dành cho em cuối cùng em cũng chỉ coi như nhưng viên thuốc lag đáng ghét đó hay sao....suốt ngày chỉ bay với nhảy...nếu 1 mai trên đường đời em bất chợt lướt qua anh thì anh chỉ mong sau đó xe tải sẽ tông em
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh. Sao k thấy anh online nhỉ? Hay anh đang đi công tác? Thứ năm vừa rồi em đi công tác, k biết anh có online và thắc mắc sao em k online k nhỉ? Tuần sau em cũng đi công tác nữa...rồi về lại đi học đến hết tuần...Coi như cả tuần k online...Đừng nghĩ là em trốn anh nhé. Vì em đã chọn cách đối mặt rồi. Mình biết nhau cả rồi, nên đừng làm cho ai phải lo lắng về nhau anh nhé.
    Nhiều lúc em nhớ anh đến quay quắt......em chỉ muốn hỏi anh thế nào? khỏe không? có vui/ buồn gì không? Những tin nhắn cứ viết rồi xoá....vì em biết rằng....nếu mình cứ yếu mềm như thế...thì chả bao giờ em quên anh được....và em sẽ lại đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn...nên hay không nên....
    Em đã tự nhắc nhở mình nhiều lần....hãy lý trí mà quên anh....Nếu mình không muốn điều gì xảy ra với mình thì đừng làm điều đó với người khác.
    Anh à...Thật sự em nuối tiếc cho tình cảm của anh và em. Thật sự. Bởi vì những gì em cảm nhận ở tình cảm của anh và lời nói của anh hoàn toàn khác nhau. Nhưng em không thể làm gì....Em tin vào lời nói của anh hơn hành động. Vì ít ra, khi anh nói có nghĩa là anh đã muốn sự thể nó đi theo chiều hướng như thế. Và em đã kìm nén tình cảm của mình, mong muốn của mình vì cái gọi là đạo đức, lý trí, cái tự trọng, cái tôi của mình...Đôi khi em muốn bứt phá, muốn thoát khỏi cái vòng kim cô đó....nhưng......mà thôi anh nhỉ....Nuối tiếc mà làm gì.....Thời gian đã trôi qua không thể quay trở lại. Tình cảm cũng thế.
    Mình cứ im lặng thế này....Rồi mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng thôi....Nhưng em lại sợ cái cảm giác sau này gặp lại...mình nhìn nhau ngại ngùng....dù tất cả đã qua đi....
    Cũng may mình tuy làm cùng công ty mà khác đơn vị anh nhỉ?
    Tuần sau em đi công tác, bây giờ em sợ đi công tác xa lắm anh ạ....vì ở nơi xa....mỗi khi dứt khỏi công việc....đầu óc em lại không hoài nghĩ tới anh......cảm giác đêm về thật buồn......
    Viết những dòng này làm gì nhỉ? Khi tỉnh táo em nghĩ mình hâm quá anh ạ. Nhưng cứ tỉnh mãi thì cũng chán anh nhỉ....cứ phảilãng đãng tí mới ra người chứ nhỉ?
    " tomorow is history, yesterday is mistery, today is gift" Em rất tâm đắc câu này trong Kungfu Panda. Tương lai là một điều bí ẩn....
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua....nhìn lại mình để tiếp tục và sống tốt hơn, cho xứng đáng với cuộc sống mà Bố Mẹ đã ban tặng chứ anh nhỉ.
    Chúc anh sống tốt. EM sẽ viết về anh đến khi nào quên thì thôi, hihi....cơ mà sắp rồi đấy anh ạ....
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào
    Tác giả :Bùi Minh Quốc
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
    Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
    Rồi họ chết
    Dưới suối vàng lạnh cóng
    Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu
    Gió về đêm hoang dại
    Biết tin người trở lại
    Ngày em đi lấy chồng
    Mây buông giải tầng sâu
    Mây buồn giải tầng thẳm
    Tiễn một đời con gái...
    -----------------------
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình dập mặt vào nhau"
    Tớ thích câu này hơn
  5. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vơ sừn chuẩn:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô đình đập mặt vào nhau
    Dù đau lắm nhưng mà anh vẫn cố
    Quay lại nhìn và chửi đểu 1 câu
    và cuối cùng sự thể đến đâu??
    -->em cầm guốc và táng ngay vào mẹt
    đi đời mẹ cái mũi tẹt dễ thương
    nhưng như thế nào đâu đã hết
    em còn sắn quần giạng cẳng song phi
    bình tĩnh đi cô em bé nhỏ
    cố hết mình anh vẫn phọt 1 câu
    rồi thẳng cẳng nằm luôn 1 đống
    ................
    dưới suối vàng ta lại bước qua nhau
    ta lại đạp vô nhau cái oặp
    nhưng lần này anh khôn hồn hơn trước
    nên nhẹ nhàng: xin lỗi em yêu...
    mắt em chớp và bước đi rõ điệu
    còn anh thì nghĩ lại tí tiêu....

    em đi tắm cái....tí em vào chép nốt phần cuối nhé(hay cực)...nhưng vote cho em 5* đi....
  6. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    có khi nào ngưòi online tấp nập
    mà vô tình chả vote cho em...
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đang ngồi xem tivi, thấy có màn bói qua tin nhắn, em làm một tin thì đây, kết quả của anh em mình là thế này đây.
    " Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không..."
    Em thoải mái rồi anh ạ. Khi mình đã xác định được điểm dừng thì không khó để cứ rúc đầu vào bụi rậm phải không anh?? mà anh sao thế nhỉ? Cứ căng thẳng làm gì thế nhỉ??
    Anh có nhiều chuyện buồn à? nhiều chuyện khiến anh stress à? làm sao đây? khi em muốn chia sẻ thì anh ngại ngùng...Nếu ngại thì sao anh không im lặng ngay từ đầu đi...mà cứ nửa kín nửa hở làm gì?
    Em nghe nói rằng anh đã làm đám hỏi, đã quyết định thì phải vui và tin rằng quyết định của mình là đúng chứ.
    Em không có ý định chen chân vào mối quan hệ tay ba. Đơn giản vì em k biết nên vô tình bị mắc vào. Nhưng em biết dừng lại mà anh. Yên tâm đi và đừng lo gì nữa. Thật sự có nhiều người đang chờ em lắm....và em cũng đang cho người ta cơ hội đây....
    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ....nhưng không phải vì thế mà cứ làm theo cảm xúc phải không anh??
    Giờ đây em đã thoải mái để làm một người bạn của anh rồi đấy...Nên....Nãy em mới rủ anh đi cafe, nhưng anh lại chọn bạn và rượu để vơi sầu. Em nói rằng "chắc anh k thích đi với em nên từ nay sẽ k rủ anh nữa". Anh bảo rằng..."em không hiểu anh". Một thoáng buồn. Nhưng có lẽ....và dù thế nào thì.....cứ cho là vậy đi để nhẹ lòng nhỉ...........................................

    Nghĩ lại thời gian đã qua, em thấy thật khủng....nhưng khủng để mà nhận biết chân giá trị của tình cảm thực là gì....và có lẽ em chưa biết yêu.....
    " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không...để gió cuốn đi"
    Cầu mong cho những muộn phiền của anh sẽ theo gió cuốn đi....

    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 29/07/2008
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    giống chữ kí của mình
  9. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ko có chuyện lướt qua đâu! dù có đường có tấp nập đến mấy cũng cố chạy lại mà ôm phát rồi đòi đưa đi làm bữa cafe
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đang đi chơi với mấy anh chị trong cty thì nhận được tin hẹn gặp của anh. Đi/ không đi? trả lời/ không trả lời...Và cuối cùng thì em quyết định đi...Tới trước quán rồi...em vẫn còn tần ngần....nên vào hay đi ra....Hay gửi cho anh 1 tin nhắn rằng xin lỗi em k đến được...nhưng rồi....em không thắng nổi bản thân mình.....em muốn gặp anh......
    Anh ngồi đó...trầm ngâm...không phờ phạc như em tưởng....Mình ngồi bên nhau...im lặng là nhiều anh nhỉ? Bởi ai cũng có điều muốn nói nhưng không cất được....Buồn ? Vui? Thoải mái? Từng lời ca của bác ca sĩ như nói thay lời của anh và của em....Em đã hiểu tình cảm của anh rồi và em biết mình sẽ làm gì để anh thôi khắc khoải....Em sẽ cố gắng anh ạ. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay......
    Trong muộn màng mình tìm thấy nhau....Em đau lắm anh ạ.....Nhưng em không được phép thả lỏng mình như thế này.....
    EM đã tạm biệt anh biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Và có lẽ....em phải tôn trọng mình...cũng như tôn trọng anh để tạm biệt anh lần nữa.
    Em không được phép.

Chia sẻ trang này