1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    lại ,một người nữa~ lướt wua tôi .
    ma` hok fải ( tôi lướt wua em mới đúng chứ nhỉ ) hjhj
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ui,sao lại k nói j?Phải nói chớ?
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là 3 ngày rồi..
    đã 3 ngày mình trải qua cái cảm giác đợi chờ
    mà thực sự o biết là đang đợi gì nữa...1 cuộc fone? 1 tin nhắn?...mà o có lẽ chỉ là 1 cơ hội để được hiểu rõ,được giải thik mọi chuyện,những gì mà người ấy nhắn cho mình. 1 thời gian là mấy ngày,là 1 tháng hay là chính người ta cũng o biết nữa?
    mình cứ tưởng rằng rồi sẽ quên,cứ tưởng rằng nói ra hết mọi chuyện với bạn bè thì sẽ thoải mái hơn.thế mà bây h mới biết là vẫn chưa thể quên được
    dạo này ngày nào cũng đi chơi,vì nghĩ là đi nhiều,vui nhiều,gặp gỡ nhiều,sẽ làm mình o còn thời gian nghĩ về ngưòi đó nữa
    thế mà bi h lại ngồi 1 mình,lại cô đơn,lại nghĩ..
    tin nhắn vẫn còn đó,cầm lên mấy lần định xóa hết,xóa cả số liên lạc để khỏi phải nghĩ đến nữa,khỏi phải đau lòng nữa.ấn rồi mà lòng lại tiếc nuối,sợ nếu xóa rồi thì sẽ còn đau lòng hơn nữa,như kiểu đánh mất sự liên hệ cuối cùng...
    tại sao anh lại giữ em lại khi em đang mải miết trên con đường tấp nập ấy?
    tại sao chỉ mình em phải ở lại,và chờ đợi anh?
  4. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đang xảy ra với mình đây ??? chưa bao giờ ta có cái cảm giác cô đơn như lúc này ...bao quanh cuộc sống của mình lúc này là cả một khoảng trống không gì có thể bù đắp được ...mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi cuộc sống của mình sao lại vô vị như thế này ...bản thân ta ta cũng không thể hiểu được điều gì đã và đang xảy ra với mình nữa ...buồn thật .Chưa có lúc nào ta cần một người thật sự hiểu để chia sẻ và đơn giản chỉ để tâm sự cùng ta như lúc này ...ta sợ rất sợ cái cảm giác trống vắng mỗi khi bước chân về nhà ...cô đơn và buồn bã ...còn mong đợi gì nữa đây .
  5. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    May mà chưa bao giờ bị như thế này. Chắc có thể sau 3 hay 5 năm nữa em về HN nhỉ. Chắc lúc đấy anh sẽ vào đây để đọc, để chia xẻ. Vì thế nên bây giờ anh muốn lập 1 cái topic : Đã bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải cặp Đô la.
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ôi,mún vấp phải cặp đô la quá
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Ôi muốn vấp phải cái thùng
  8. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    tớ còn đau lòng hơn cơ. đã xoá hết tất cả những gì có thể liên hệ với ng ấy. để quên đi. vậy mà ng ấy lại tự dưng xuất hiện, nỗi nhớ tự dưng cồn cào hơn bj hết.
    vậy mà ng ta vẫn cứ dưng dửng mới buồn chứ.
    giá trên đường đời tấp nập, ta cứ cố tình đi lướt qua nhau.
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em chán quá. Ban ngày thì cố gắng tìm quên trong công việc, k online để tránh nhìn tên anh. Nhưng mỗi khi đêm về....thì em thật yếu lòng.....cảm giác nhức nhối lại ùa về....Em k hiểu. Tại sao anh biết trứơc tương lai mịt mờ mà vẫn quyết định?
    Quyết tâm xa anh. Em cũng cắt luôn cả lối về của mình. Chả vui gì khi mình cứ bắt người khác phải chờ đợi và hy vọng mỏi mòn vào những j đã k thể níu kéo phải k anh? Nhiều lúc em tự nguyền rủa mình...tại sao lại vô tình với người có tình với mình đến thế...nhưng tình cảm mà...uhm....
    Mai cty tổ chức lớp học...trong danh sách thấy có tên anh...em có nên đi không nhỉ? Gặp anh sẽ thế nào nhỉ? Mà sao lại phải thế nhỉ? Cứ bình thường đi nhỉ.....
    Tự dưng...lại một lần tự dưng nghiệm ra trong cuộc sống...Tình yêu không phải là tất cả....cũng k phải là điều quan trọng nhất.....
    Những ai chưa biết anh, nghe câu chuyện này có thể nói anh là người xấu, có NY rồi mà vẫn còn để ý người khác....Có lẽ thế....nhưng em chỉ nghĩ đơn giản anh k đủ bản lĩnh trong tình yêu thôi....chứ k nghĩ anh là người xấu....vì nghĩ xấu cho người khác...thì mình cũng có tốt đẹp hơn đâu....Chả có ai muốn làm người xấu cả phải không anh?

    Rồi tất cả cũng sẽ qua.....rồi mình cũng lứơt qua thôi.....
  10. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau......

    Mấy hôm nay ko hiểu sao mình thấy thanh thản đến lạ lùng ..... đọc lại topic này...... và suy ngẫm....... Mạnh mẽ - không có nghĩa là không cần 1 bờ vai để tựa vào..... Trước giờ mình luôn là chỗ dựa cho bạn bè, mình thấy vui vì đc bạn bè tin cậy...... thế nhưng....... bản thân mình lại ko đi đến đâu...... Mình luôn dùng Lý trí để gạt Cảm xúc sang 1 bên...... Bởi vì, hiện giờ còn có việc quan trọng hơn thế..... Chính bản thân mình cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, mình đang sống vì ai, vì lý tưởng gì........ Mệt mỏi, mệt mỏi vì ko đc sống đúng với Cảm xúc của mình..... Có lẽ.... mình thật sự ko mạnh mẽ như mình nghĩ...... Cần lắm 1 bờ vai, 1 bờ vai....... - điều tưởng chừng như quá đơn giản đôi khi lại quá xa xôi........
    .......Chính bản thân mình cũng không biết.........liệu đã có 1 ai đó lướt qua.......tim mình hay chưa........ :((

Chia sẻ trang này