1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemma87

    gemma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thật buồn, nhiều lúc thấy phát chán với thứ tình cảm muôn đời này. tại sao cứ phải yêu nhau, phải nhớ nhung, yêu mà ko dám nói.
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tùy từng tính casch của từng người bạn ah
    Có nguowif yêu 1 cách bug cháy bên ngoài
    Có người yêu trong thầm lặng.
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thế thì tốt nhất là đi tu hoặc đi tù cho đỡ phải yêu
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    em iu nàm sao thế,đừng buồn nhé,cuối tuần chị dẫn đi chơi
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có bờ vai nào đủ rộng không anh? cho mái đầu- nhỏ thôi- của một người phụ nữ.....
    Mệt mỏi và đau đầu và....hầm bà lằng nhiều thứ....mai em lên núi anh ạ....giữa nơi đồi xa heo hút...chả biết có ném cái nỗi nhớ anh vào đó được k....3 ngày....hy vọng em sẽ trở về với cái đầu k gợn một chút nào về anh......................................................
  6. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    yêu và quen nhau lâu đôi khi không pải là hay lắm các bạn ạh ,mình chỉ quen 2 ngưòi và yêu 2 ngưòi 1 người yêu 3 năm rồi chia tay và 1 nguời đã yêu 5 năm mà mình vẫn làm cho ngưòi đó buồn , mình đôi khi nghĩ lại thấy thời gian qua mà mình vẫn trẻ con quá
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh. Chưa lúc nào em thấy mình bị dồn nén nhiều đến thế....Sự overload trong công việc và cả trong tình cảm khiến em thật sự muốn khóc...
    Mỗi khi anh buồn, anh thường nhắn cho em...nhưng khi em buồn..em không thể nhắn cho anh...vì em sợ anh lo thêm....nhưng nay thật sự em cần anh lắm....mà cũng chỉ dám nhắn cho anh một câu là :"nay em đi nhậu"...
    "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..." sự ra đi đột ngột của anh đồng nghiệp khiến em sợ...Tại sao ta không sống hết mình, không làm hết mình những gì mình muốn? Tại sao cứ fải ghim sự nuối tiếc ở trong lòng? Chị A đã nói với em rằng...em hãy thử một lần vượt qua ranh giới đi...hãy dũng cảm kéo anh về phía em đi...nếu như thật sự thấy cần nhau đến thế...
    16 này là sinh nhật anh. Em muốn tặng anh một món quà...nhưng liệu anh có muốn nhận món quà này không nhỉ? Nhưng có lẽ em sẽ vẫn tìm món quà đó cho anh...và sẽ vẫn tặng cho anh....còn việc anh nhận được hay không thì có lẽ....tùy duyên anh nhỉ....
    Và em...dù rất muốn một lần vượt qua ranh giới...nhưng...ranh giới em cần bước qua có lẽ là ...lướt được qua anh...
    Anh từng bảo uống vào là sẽ hết buồn....Nay em uống dc gần 2 chai anh ạ....có lẽ là kỷ lục từ trước dến nay....Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và bước chân của em cũng nhẹ hơn lúc bình thường...Chỉ là chuyếch choáng chưa fải là say....và em vẫn cứ buồn....Sao dạo này em hư đến thế..biết nhậu rồi cơ đấy....Và anh....cũng cũng chỉ nhắn dc cho em một câu..." em đi nhậu về chưa?".........
    Chuyếch choáng vì bia....chả giải quyết dc gì mà lại mệt hơn....tự dưng lại thức dậy lúc gần sáng thế này.....đúng là khùng thật....vì anh hay tại vì em quá dở....................
    Anh à...nếu k bước qua được ranh giới đó....thì đừng quan tâm tới em nữa dc không? Please!!!!!!!!!!!!

  8. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác ơi,bác yêu hai chị đó cùng 1 lúc sao?
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh. Em đã muốn gặp anh biết bao nhiêu để nói ra tất cả những j đang làm em fải suy nghĩ....Nhưng khi hẹn đựơc anh rồi....Em lại k biết mình đang làm đúng hay sai....
    Ngày mai em sẽ nói gì với anh đây?
    Chả lẽ lại bảo với anh rằng...Em rất cần anh?

    Mà k...có lẽ em sẽ nói...anh hãy để em được quên anh..Em có nói được k đây??????
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. Em đã nói đựơc những mong muốn của mình. Và anh, cũng đã cho em biết đựơc đìêu cần biết.

    Lạ cái là em k buồn. Em nhẹ nhàng và thoải mái. Em biết mình không thay đổi được quyết định của anh, và em biết...đàn ông thường muốn dang đôi cánh tay che chở cho người phụ nữ yếu đuối...Mà em thì không tỏ ra yếu đứôi được anh ạ, dù rằng lâu lắm rồi...mới có nguời làm cho em muốn khóc...là anh....
    Cái tình anh dành cho chị ấy là gì? và cái tình anh dành cho em là gì? Em muốn biết nhưng anh không trả lời được...Anh đau khổ...chị ấy đau khổ và em cũng thế. Lời giải nào cho bài toán này nhỉ? khi ai cũng muốn mình là người được hy sinh, được mang tiếng là cao thượng...nhưng lại không muốn mất đi cái mà mình muốn để lại....

    Lần đầu tiên anh cầm bàn tay em...k giống như những lần bắt tay xã giao (mà lạ cái là hình như chỉ với anh em mới bắt tay)...từng ngón tay của mình ***g vào nhau...hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang bàn tay em...sao mà nóng đến thế...Anh đưa tay em lên ngực....và hỏi...em có nghe thấy nhịp đập của tim anh không? Từng tiếng thở của anh như tiếng nấc nuốt vào trong....Em cảm được tình anh rồi anh ạ..
    Khách đã về hết...quán chỉ còn lại hai anh em mình ngồi và cảm nhận...mong giọt thời gian trôi chầm chậm....Là đúng hay là sai khi để tình cảm mình buông thả thế này khi biết nó sẽ không đi về đâu?
    Viện lý do gì và viện cớ gì để mình cứ hoài tưởng thế này?
    Anh hỏi em " Anh có tệ không? Em không muốn nói dối nên im lặng....

Chia sẻ trang này