1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là sau buổi tối hôm đó em không dám gặp anh nữa...và em sợ....Thật sự là mình càng đến gần nhau thì em càng sợ anh ạ....và em cần có thời gian để tình cảm này giãn ra...khi đó em mới gặp lại anh được....
    Lời hứa khi nào tìm thấy món quà cho anh thì mới gặp anh như một tấm khiên an toàn để em có thể từ chối...Nhưng nay em đã tìm được món quà đó rồi....thì em lại băn khoăn...có nên trao nó cho anh hay không? Vì....có thể đây là lần sau cùng em nhận lời đi cafe với anh.
    Bất cứ câu chuyện nào cũng có mở đầu và kết thúc. Chuyện của anh em mình cũng thế. Và có lẽ....ngày đó sắp đến.
    Là duyên là nợ? Em không trách anh điều gì. Em cũng không nói anh xấu hay anh tệ. Anh có lý do của mình để ở bên chị ấy....và anh cũng có lòng ham muốn của mình để muốn được bên em...Đã có lúc em nghĩ mình là bến tạm....trong những phút giây mệt mỏi của anh...Đã có lúc em nghĩ anh thật xấu khi không cho em được quên anh....Đã có lúc em nghĩ anh thật can đảm khi không dấu diếm tình cảm của mình dành cho hai người phụ nữ....Tất cả là anh sống theo bản năng....như những gì anh thường nói....
    Nhưng anh ơi...xin lỗi anh....em không sống bản năng như anh nói được...Cứ cho rằng lý trí của em mạnh hơn tình cảm...cứ cho rằng em tỉnh táo quá chuỵện của chúng mình....nhưng thật sự...nếu em sống theo bản năng như anh nói để không phải hối tiếc về những điều chưa kịp làm sau này....thì em....sẽ là đứa chả ra gì...Bản năng gì thì cũng cần phải có giới hạn...Em phải tôn trọng tình cảm của mình và tình cảm của người khác....
    Chuyện gì rồi cũng qua...dẫu rằng giờ đây em hơi mất niềm tin vào một tình yêu tuyệt đối...nhưng em vẫn hy vọng...tương lai em sẽ gặp một người....yêu em đủ để em không còn để ý tới ai khác...người đó sẽ là chồng em.
    Và anh. Một phần quá khứ của em. Em sẽ không delete anh đâu...Mà tự động anh sẽ đi vào bộ nhớ với Folder tên là kỷ niệm.
    Hy vọng anh cũng thế...Hãy dồn hết tình yêu thương cho người con gái mà anh đã chọn anh nhé...Nói thật là chưa khi nào em ghen tị với chị ấy đâu....duy nhầt một lần....đó là khi anh kể cho chị ấy nghe về em...cô bé đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh sớm nhất và cũng là duy nhất.....K fải là ghen tị....chỉ là một cảm giác khó tả...hơi khó chịu một chút...sau này em tưởng tượng cảnh anh kể cho chị ấy nghe về em....chắc chị ấy nghĩ...ôi! cô bé tội nghiệp....Mà k biết chị ấy nghĩ gì khi nghe anh kể về em thế nhỉ? và anh...bảo rằng k muốn dấu chị ấy điều gì...thì anh có kể cho chị ấy tất cả những lần mình ngồi bên nhau hay những lần cảm nhận về nhau...Nói thật...đến đây...em lại thấy thương chị ấy nhiều hơn....
    Chưa khi nào mình nói tình cảm của mình là yêu...vậy đó là gì anh nhỉ? Em không tin con người ta - dù trai hay gái - có thể yêu hai người cùng một lúc....vậy nên....chắc đây cũng chỉ là...một thứ tình lãng đãng anh nhỉ....
  2. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trên con phố nhỏ, ta lướt qua nhau thật lạnh lùng. Em bối rối còn chưa kịp chào, anh chỉ kịp nhìn mà chưa kịp cất tiếng. Uh! Anh đi cũng ai, em làm ra vẻ mình vội vàng. Hóa ra cũng có một ngày như thế, ta lướt qua nhau như hai người xa lạ. Em hối tiếc, còn anh??????
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Anh đang ở nơi nào, sao vẫn chưa chịu đi lướt qua em hả?
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    cứ lướt qua hoài như ma mà mãi chẳng thấy gặp nhau là sao chứ.... chẳng biết đến bao giờ mới hết vô tình lướt qua nhau thế này
  5. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ gì cơ chứ mà mong.
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dear anh,
    Em bắt đầu Nhớ anh thật rồi, sau chuyến đi công tác vừa rồi...lúc về tp, em chỉ muốn lao tới gặp anh liền, nhưng rồi...phải...em cứ sợ...liệu có phanh lại được không?...
    Tình cảm của mình là gì nhỉ? khi anh bảo rằng...càng ngày anh càng nhận rõ tình cảm của mình với em...nhưng mình đã không thể được nữa roi...Anh hỏi em có buồn anh không? có anh ạ
    Muốn được ôm anh quá, chỉ một lần thôi...thật chặt rồi......buông tay....
    Không biết em và anh sẽ quên nhau thế nào nhỉ? Nhớ nhau thế nào nhỉ? và có chịu nổi không? cái ngày mà không còn liên hệ j nữa.....
    Mong sao tình cảm này nó chỉ là một ít...để bớt buồn hơn khi xa nhau....
    Có câu " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"...làm em nghĩ tới cái cuộc hẹn sắp tới của mình...ngày đó mình sẽ nói hết tất cả cho nhau nghe...sẽ đi dạo cùng nhau ở một nơi hoang vắng....và rồi...sau đó...mỗi đứa quay về cuộc sống riêng....tất cả sẽ là kỷ niệm đẹp....Ôi...em chả mong có một tình cảm đẹp mà không kết quả thế này....
    Thật sự...em rất muốn được chăm sóc cho anh và mình là điểm tựa của nhau anh ạ....Thật sự em rất muốn, rất muốn như thế....và luôn nghĩ về tương lai của mình như thế...chứ không phải cái tương lại hai ông bà già gặp lại nhau và nói "ngày xưa chúng ta đã từng...." như hôm wa em nói với anh đâu anh ạ....

    Được tomoe sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 28/08/2008
  7. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chung tâm trạng với bạn này.Chỉ có điều mình chưa thật sự bắt đầu nên cũng không thể gọi là kết thúc anh nhỉ?Em dừng lại thôi anh ạ!Để giữ chút bình yên cho em!
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mới vừa lướt qua một người nhưng kg lướt qua luôn, tưởng em lấy chồng rồi mình kg có cơ hội để gặp lại em chứ, thế mà hôm đi ra ngoài quên mang theo đồ lại vòng vào một con hẻm để về nhà kg ngờ được gặp lại. tuần trước định hỏi thăm em qua một người bạn nhưng kg gặp, thế là hôm qua kg ngờ lại gặp đc em, đúng quả đất tròn. em đã có một con và sắp có thêm một con nửa, lúc trước em đẹp bấy nhiêu bây giờ em lại xấu bấy nhiêu, ngực lép , mông xệ, gương mặt già thấy rõ
  9. darlingbud

    darlingbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói"HN bé như lòng bàn tay" hoặc Quả đất tròn nhưng mà đúng ko là vô duyên khi chưa bao giờ tớ và ng iu cũ, người thương, ng iu vô tình gặp nhau cả...chưa bao giờ mới lạ, toàn phải hẹn trước, aloo trước,kiếm lí do chán chê mới gặp đc....nhiều khi thèm kinh khủng đc 1 lần vô tình cho thỏa nỗi nhớ hiện tại lúc đó cơ đấy
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    uh

Chia sẻ trang này