1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ...
    Dòng đời , xô đẩy những con người đến với nhau . Rồi cũng vì thế mà đẩy nhau ra , lại quay về thành những người tưởng như xa lạ .. nhưng vẫn 1 nỗi niềm !
    2 kẻ chia tay , ắt có kẻ đau & kẻ đau ít hơn chút ít !!!
    Chia tay . Chấm là phải hết !
    Nhưng vẫn còn những nghi ngờ toan tính , ko chọn niềm tin .....
    Rồi lại bước bên 1 người làm trái tim ta cười nói , làm trái tim ra hạnh phúc !
    ....... Sẽ có lúc nào đó .....

  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thật sự kết thúc chưa anh nhỉ? Em đã nói rằng sẽ khẩn trương quên anh...sẽ không có cuộc hẹn gặp nào nữa...không chat chit..,không ms và không cả sự quan tâm nữa....Em có làm được không nhỉ? khi giờ đây em đang rất nhớ...
    Nhưng có lẽ thế là đủ..Em đã ăn cắp của chị ấy 17 tiếng đồng hồ và anh cũng cố gắng bù đắp tất cả cho em trong khoảng thời gian dài mà rất ngắn ngủi ấy...Trọn vẹn thời gian mình bên nhau...lang thang...cùng những cái nắm tay thật chặt.....không nghĩ suy j2 vê ngày mai....
    Lần đầu tiên em nghẹn lời trứơc anh...khi anh bảo rằng....sắp tới anh chị làm lễ ở nhà thờ...em hãy tới nhé....anh chỉ mời có một mình em thôi....Anh bảo em hứa, em thề đi.... rằng sẽ có mặt trong ngày đó của anh....Sao anh ác thế? Em cố gắng vui và bình thường trứơc tin đó nhưng không thể.....
    Anh vẫn là anh...và cũng như bao người đàn ông khác....cũng thế thôi...
    Chào anh. Em thật sự sẽ kết thúc topic này ở đây anh ạ.
  3. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã lướt qua nhau thật rồi em nhỉ? anh chúc em bình yên....
  4. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    lướt đi cho nước nó trong.
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Với cái đà hiện này, anh mà đi lướt qua em ở ngoài đường thì đến cả 100 nữa em cũng ko nhìn thấy anh đâu
  6. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm gì em đi thẳng.
  7. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay lượn ngoài đường nhiều vậy mà vưỡn ko thấy anh đâu. Anh chui rúc ở bụi nào mà chưa chịu xuất hiện thế hả
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online mới biết tin NS Lê Vũ Cầu mất....k thân thích, nhưng em lại thấy bất ngờ và buồn nhiều anh ạ...cuộc sống có bao lâu mà hững hờ...lòng nặng trĩu....
    Gần 1 tháng em tránh anh...và anh cũng biết điều đó...anh bảo rằng "em phải online để cho mọi người còn biết em khoẻ và làm việc bình thường chứ" ...em biết anh lo cho em...nhưng nếu em cứ online thì anh lại k thể ngừng chát và em dù cố gắng thờ ơ cũng không thể quá ơ hờ....và k thể quên...anh có biết rằng mỗi ngày em online,, nhìn nick anh em k thê 3quên k? vậy thì thôi...thà cứ tránh được đến đâu thì hay đến đấy nhỉ?
    Hôm qua lần đầu tiên em khóc vì cảm thấy mình bất lực trứoc công việc, khi bị sếp la mà k thể cãi....và trong lúc đ1o anh biết không? người đầu tiên em nghĩ tới là anh.....ước gì và cần lắm vòng tay anh thật chặt....nhưng em không thể noi anh biet em dang nhu the nào...vì....để làm gì anh nhỉ? khi em đã cố gắng được gần 1 tháng rồi...và anh cũng thế....
    Vậy mà...phải chăng ông trời quá ưu ái với em hay anh đang cảm được em như thế nào....tối em nhận được tin nhắn của anh...Chỉ hai tư ngắn ngủi " Good 9"...nhưng em cũng cảm thấy không còn áp lực.....Cảm ơn anh vì vẫn nhớ tới em...Em vẫn nhớ, vẫn quan tâm và vẫn muốn reply ms cho anh nhưng em đã dặn mình rồi...k ms hay reply cho anh nữa...dù rằng khó...nhưng trong lúc này...em sẽ cố...anh không làm được thì em sẽ làm được....vì hạnh phúc của anh và ...cũng vì em nữa.....
    Cuối tuần này sinh nhật em......chắc anh không biết đâu nhỉ? Sometime em nghĩ tới điều bất ngờ...nhưng đời là thực đâu phải là mơ....
    Giữ sức khỏe anh nhé.
  9. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Khi nào anh nhìn thấy em thì nhớ gọi em nhé. Em sợ rằng mình sẽ không nhận ra em. Vì em biết anh sáng suốt, thông mình hơn em mà
  10. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    3 năm chia tay , hết , tất cả chim sâu xuống kí ức . Chỉ có một mong muốn , 1 ngày đưọc nhìn thấy em hạnh phúc trước mặt anh . Dù tình yêu trong anh vẫn vậy , vẫn chưa thể đón nhận một người con gái khác bước vào cuộc đời anh , thay thế em !!!

Chia sẻ trang này