1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Anh bảo rằng anh mong mọi thứ lại bình thường với em ...
    Tại sao ngta cứ thik mong những chuyện xảy ra rồi coi như chưa xảy ra, những thứ đã có rồi coi như chưa có ...
    Ko bao giờ như vậy đâu ....
    Có một ngày ta lướt qua nhau, khẽ khàng nhận ra nhưng khẽ khàng hờ hững ... ko ai đủ can đảm để bước về phía nhau !
  2. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    tại sao giữa 2 chúng mình , anh luôn là người lướt qua em ? Còn em luôn là người đứng lại , chờ đợi anh , chờ đợi để nhìn thấy anh thêm nữa.....chờ đợi trong sự tuyệt vọng của riêng em
  3. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Em sắp hết kiễn nhẫn rồi anh ạ. Anh có chịu xuất hiện trước mặt em ko thì bảo
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc lơ đãng với nỗi nhớ...có những lúc lại cồn cào như sóng biển....
    Giá mà chỉ mình em như thế...thì mọi thứ sẽ ra đi nhẹ nhành và nhanh chóng hơn...vậy mà...tại sao anh lại cứ muốn sống thật và nói thật với lòng mình làm gì...khi mà điều đó chỉ làm cho lòng em thêm nặng trĩu...và anh....có quay đầu được đâu
    Anh bảo rằng anh là người xấu...quá đúng rồi còn gì...khi mà đã nhận lời bảo bọc cho người con gái khác rồi lại đem lòng thương nhớ một người khác nữa? Biết anh xấu vậy mà sao em không thể ghét anh...chi biết tránh anh càng nhiều càng tốt....nhưng liệu có tránh anh được mãi không? và liệu càng kìm nén tình cảm như thế này thì khi gặp nhau mình có vui không hay tất cả sẽ bùng nổ?
    Thoảng đôi lúc em sợ ...sợ tình cảm này như một trái bom nổ chậm....Có thể không gặp anh...em lao vào công việc....nhữnng lúc thế em tưởng rằng đã quên...nhưng chỉ cần mọt chút thôi gợi nhắc đến anh....là em lại k nguôi....
    Anh bảo rằng muốn được cùng em bên nhau lần nữa...có biết rằng em cũng mong thế....mong nhiều hơn anh nữa cơ....nhưng tất cả là không thể....bởi em bếit...lần gặo đầu của mình đã là sai lầm....và nếu gặp nhau lần nữa....em và anh sẽ càng không có lối thoát.....
    Đã biết trước là không thể, thì đừng nên lưu lại kỷ niệm nhiều làm gì phải không anh? Em đã sai rồi...và anh cũng đã sai rồi...khi mà cứ cố chứng tỏ một tình cảm dang dơ là đẹp....thật sự thì em chả thấy nó đẹp gì...chỉ thấy nó thật buồn và có gì để đáng tự hào? khi mình đang chà đạp lên tình cảm của người khác....em thấy xấu hổ với bản thân mình anh à....
    OK rồi mọi chuyện sẽ qua....Anh đã nói rằng rồi anh sẽ hạnh phúc và em cũng thế...EM luôn mong điều đó cho hai đứa mình. Mong ước cuộc sống hai đứa sau này sẽ bình yên...và hiện tại của ngày hôm nay đừng ảnh hưởng tới tương lai.
    Ngày mai em sẽ gặp một người...chồng tương lai của em chưa biết đó là ai...có thể là một người bạn cũ và cũng có thể là một người là xuất hiện đúng thời điểm....Chưa biết tương lai thế nào...nhưng em biết...bên người ấy - chồng em - anh sẽ không còn hiện diện trong tâm trí....
    Đừng đem hình ảnh cũng như lưu giữ tình cảm của em làm gì anh nhé....dù em thạt sự vui và hạnh phúc khi anh nói: tình cảm anh dành cho em sẽ mãi như vậy và không khi nào quên...nhưng em muốn anh hạnh phúc với hiện tại...chứ không phải là hạnh phúc với kỷ niệm....nên hãy gạt em đi nhé....em cũng sẽ gạt anh sang một bên đấy...để tiếp nhận tình cảm của người chồng tương lai sau này....
    Em sẽ cố gắng để không mắc sai lầm lần nữa...với anh...
    Musm....em tra từ điển chữ này mãi mà không biết nó có ý nghĩa gì....và gần đây em mới biết....Cảm ơn anh...Nhưng em không muốn nhận từ này nữa đâu....Hãy giữ nó trong lòng anh nhé....em cũng thế....Vì nếu không thay đổi được hiện tại thì mình hãy chấp nhận và heading to future nhỉ.
    Luôn mong anh khỏe.

    Viết ra được như thếnày em cũng thấy nhẹ lòng anh ạ...chả biết anh có share được với ai không....nhưng nếu có cách nào làm anh nhẹ lòng và thoải mái...dù thế nào thì anh cứ làm....vì như thế em cũng vui anh a ....


  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu sao lại lang thang vào Topic này nữa.
    Cái title cũng chẳng lạ, nhưng sao cứ cuốn hút mình nhi?
    Fải chăng tâm trạng lúc này cũng chẳng khá hơn cô gái này.
    Biết rằng cuộc sống còn bao nhiêu niềm vui, nhưng cứ đà này mình sẽ chẳng biết tới những niềm vui đó đâu.
    Những mối tình khi hok thể đơm hoa kết trái thì kết cục chỉ là kỷ niệm thôi.
    Và fait chăng mình đang mất lòng tin vào mọi thứ.Nhưng chính thứ đó lại đem tới cho mình những khát khao về tương lai.
    Lạ thật đấy...
    Nhưng rồi mình sẽ quen ngay với moi thứ thôi mà. Mong là sẽ tốt, đừng quen với sự chai lì, với trái tim lạnh giá, với sự hờ hững với cuộc đời này "Tôi" nhé.
    Yêu và từng có thể chết vì điều đó, nhưng trái tim non nơt hok thể nhận ra rằng lúc người ta yêu nhau say đắm cũng là lúc hạnh phúc mỏng manh.
    Hỡi người con gái sắp đi qua đời anh : Nếu yêu anh thì ít 1 chút thôi nhé.Vì như vậy chúng ta có thể đi chung trên con đường dài. Và sự kiêu ngạo của người đàn ông sẽ hok cho em đc yêu nhiều hơn anh đâu.Hãy yêu 1 chút tính xấu của anh nữa nhé.....
    Haizzz....
    Lại trở về với thực tại thôi.
    @Chủ topic : Cảm ơn cô gái !
  6. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    sao chia tay cố tình muốn gặp lại nhau làm gì nhỉ?
    Cứ bình thường đi a, như thế có phải tốt hơn k. a muốn quay lại ư? điều này là k đc với e nữa rồi.... giá như a nói câu này sớm hơn nữa thì có thể nó đã khác rồi. Hiện tại e đang cảm thấy rất hài lòng với bản thân rồi. đừng cố làm mọi thứ của e bị xáo trộn nữa.....
    Từ giờ , nếu có gặp nhau thì hãy làm như vô tình lướt qua nhau thôi nhá, đừng nói gì hết.........
  7. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã đi lướt qua nhau thật rồi.
    Hình như hôm nay em đã thấy quên anh.
  8. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này mình có đi va vào nhau chắc cũng chẳng ai nhận ra ai đâu anh nhỉ ^^
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua nhau rồi, liệu có ngoái nhìn lại ko?
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đâm phập vào nhau?
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi đập đầu vào nhau
    hôm nay đi đường đang quay lưng đập đầu ngay vào 1 con bé, ghét đến
    thế là cùng, tự nhiên bị đau đầu

Chia sẻ trang này