1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy quá khứ mờ ảo như đã xa...nhưng somtime nó lại quay về đến tức ngực....
    Vẫn quay quắt vì nhau nhưng tại sao không thể nhìn nhau, bắt tay và mỉm cười nhỉ?
    Chả lẽ chúng ta lại quay về thành hai người xa lạ....có khi nào anh ước mình k gặp nhau???
    Trời se lạnh, giữ sức khỏe và hạnh phúc anh nhé.
    Em đang trên đường tìm hạnh phúc của mình đây...
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    ...Biết liệu mình còn có cơ hội để lướt qua nhau lần thứ hai hay ko? Nếu có chắc chắn sẽ giữ chặt nhau chứ chẳng buông tay 1 lần nữa đâu, phải ko?
  3. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    uhm mình cũng vậy thầy online nhưng cũng chẳng làm phiền cứ coi như ko onl nhưng rồi ngồi nhìn cái nick đó sáng,ko thấy nó sáng lại thấy buồn:(
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi. Tính để mọi thứ chìm luôn, nhưng năm cũ đã qua và năm mới cũng đã tới. Em cần phải tổng kết và gửi lời chào tạm biệt.
    Mọi thứ đã an bài...em và anh đã bước hẳn vào những ngã rẽ khác nhau. Con đường của ai sẽ bằng phẳng hơn ai? và liệu có có khúc giao nào trên con đường của em và anh trong tương lai? hay sẽ mãi mãi hai hướng khác nhau? Em hy vọng là con đường song song anh ạ. Vì sao anh biết không? Vì em biết sẽ chả có khúc giao nào hết và nếu song song...thì mình còn có thể biết về nhau, chứ còn giao nhau...thì....hãy để quá khứ ngủ yên anh nhỉ...
    Hôm rồi một người bạn chở em đi chơi trên con đường mà em và anh đã từng đi...lạ một cái là em k có một chút hồi tưởng nào về anh. Chỉ là câu chuyện hiện tại giữa em và người bạn ấy...
    Và hôm nay, khi cầm điện thoại...em tự hỏi...tại sao mình còn lưu giữ những tin nhắn của anh làm j? Đọc lại từng tin và nhắn nút Delete....Ngực em như bị ép lại....Mỗi tin nhắn như một cuốn film quay chậm chuyện của anh và em. Vui, Buồn, Nuối tiếc, Ngậm ngùi và bình thản. Quá nhiều cảm giác. Nhưng tất cả đã ....xong.
    Em yêu anh, anh ạ. Anh chưa bao giờ nghe em nói như thế nhỉ? và đây sẽ là lần cuối cùng em tung hê tình cảm của mình với anh cho thiên hạ biết như thế. Tất ca những gì của năm cũ thuộc về anh sẽ bay đi....
    Trong năm mới, em muốn tiếp nhận cái mới. Có thể là khó để tình cảm của em rung lên nhịp xúc cảm mới. Nhưng em luôn hy vọng anh ạ. Vì tình yêu là điều kỳ diệu....
    TIỄN 2008, CHÀO 2009
    TẠM BIỆT ANH, RMB À.
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    nếu như thế thì a là ai trong dòng người vẫn đã,đang và sẽ đi qua e, làm sao để e biết,đó là a đây
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn lướt qua nhau cho dù dòng người có tấp nập hay không.
    Anh nhỉ
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Nếu có đi lướt qua nhau, em sẽ nhận ra anh đấy"...đêk quên được câu này!
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn sẽ đi lứot qua nhau rùi giật mình ngoảnh lại.....
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc chắn sẽ có 1 lúc nào đó , nhưng lúc đó chắc là sẽ mỉm cười và....đi tiếp vì vẫn còn yêu nhiều lắm và giận cũng nhiều ......
  10. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    1 câu hát ko còn nhớ tên bài hát và ca sĩ :
    "nếu có trên đường thấy nhau , cũng xin đừng hờ hững quay mặt đi "

Chia sẻ trang này